MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bỏ tiền ra mua nhân sâm nhưng về nhà mới biết bị lừa, hơn 20 năm sau, người đàn ông nhận lại số tiền đã mất theo cách không ai ngờ đến

17-11-2020 - 11:34 AM | Sống

Trải nghiệm của người đàn ông có thể sẽ khiến nhiều người trong chúng ta chột dạ, nghĩ lại những việc làm hàng ngày của mình.

Kiếp sau đầu thai làm trâu để trả nợ

Ở Trung Quốc vào thời dân quốc, một người đàn ông trung niên ở một ngôi làng nọ ra chợ để bán đồ, và ông ta thấy một người khác đang bán một thứ gì đó.

Ông ta hỏi: "Đây là cái gì?"

Người bán trả lời: "Nhân sâm."

"Thật ư?"

"Đúng vậy, là nhân sâm thật, là nhân sâm thật từ núi Trường Bạch."

"Bao nhiêu tiền vậy?"

Người bán nhân sâm nói: "800 đồng."

Người trong thôn muốn mua nhân sâm lâu lắm rồi, hôm nay mới tình cờ gặp được nên đã bỏ ra 800 đồng để mua cây nhân sâm đó.

Về đến nhà, người dùng sâm lâu năm nhìn một cái liền nói: "Đây đâu phải nhân sâm của núi Trường Bạch? Nhìn thì giống thôi chứ không phải."

"Thật vây à?" – người đàn ông nghĩ, "vậy là mình bị lừa mất rồi". Nhưng trong lòng ông ta không hề oán hận gì, nghĩ rằng có lẽ kiếp trước mình nợ người ta, kiếp này nên trả lại cho họ.

Vào một buổi tối của hơn 20 năm sau, người mua nhân sâm nằm mơ một giấc mơ vô cùng rõ ràng, trong mơ, có một người nói với ông ta rằng: "Hôm nay tôi đã trả nợ rồi, anh còn nhớ anh đã mua cây nhân sâm kia không? Đó không phải nhân sâm mà là cây cúc sữa."

Sau khi tỉnh lại, chẳng thấy ai trả nợ cho ông ta, dù sao đó cũng chỉ là mơ.

 Bỏ tiền ra mua nhân sâm nhưng về nhà mới biết bị lừa, hơn 20 năm sau, người đàn ông nhận lại số tiền đã mất theo cách không ai ngờ đến - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày hôm sau, con bò già mà ông nuôi sinh được một con bò nhỏ. Hơn một năm sau, con bò nhỏ đã lớn. Ông dắt nó đến chợ để bán, cả buổi sáng có mười mấy thương nhân đi đến, giá cả họ đưa ra đều là 800 đồng.

"Ồ, 800 đồng, không thừa cũng không thiếu, đây chẳng phải là giấc mơ mình nằm mơ vào một năm trước đó sao? Cõ lẽ anh ta đã trả nợ cho mình thật rồi."

Trong lòng ông ta nghĩ như vậy, thế là ông liền dắt con bò nhỏ qua một bên rồi nói với nó: "Này anh bạn, anh đến để trả nợ cho tôi đấy à? Nếu là anh thì anh phải trả tiền một bữa ăn cho tôi nữa chứ, đã qua một buổi rồi."

Vừa nói xong, có một thương gia đi đến, người này ra giá 803 đồng.

"Thêm một chút nữa đi?"

"Không thêm được nữa, qua buổi trưa rồi, tôi cho anh tiền một bữa cơm là được rồi."

Người đàn ông kinh ngạc, đồng ý bán con bò cho người thương nhân.

Quả báo đến ngay lập tức

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Ngô Quân và xưởng trưởng (đồng thời là bí thư chi bộ) của nhà máy đã cùng hai doanh nhân Hoa kiều đến thăm chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn, Phúc Châu.

Trong chùa khói hương nghi ngút, những thiện nam tín nữ đang chắp tay quỳ bái, tất cả đều mang vẻ mặt thành kính.

Xưởng trưởng tỏ ra khá khó chịu với cảnh tượng này nên đã nói mấy câu khó nghe, thiếu tôn trọng với mấy pho tượng Phật lớn trong chùa, nói xong liền bước ra khỏi ngưỡng cửa.

Chỉ vừa mới bước chân ra ngoài, đã nghe thấy tiếng anh ta la toáng lên "á". Xưởng trưởng ngã sõng soài trên mặt đất, tay phải chống cằm rên rỉ vì cú ngã đã làm anh ta lệch hàm.

Kể từ đó vị xưởng trưởng này rất kính sợ thần linh, khắc cốt ghi tâm bài học ngày hôm đó, không còn dám ăn nói linh tinh trước mặt thần phật nữa.

Bản thân ông đã cũng đặt hàng trăm dấu hỏi về vấn đề này nhưng cuối cùng cũng chẳng hiểu tại sao.

Lời bình

Hai câu chuyện kể trên được trang Bí mật Trung Hoa đăng tải nhằm mục đích truyền tải thông điệp về luật nhân quả ở đời.

Có những người tin tưởng rằng làm việc tốt sẽ có phúc báo, có người cho rằng họ làm vậy là đang tích đức, kiếp này hoặc kiếp sau sẽ có phúc báo; có những người làm việc tốt nhưng lại không nghĩ đến hôm nay hoặc mai sau sẽ có báo đáp, chỉ cảm thấy làm việc tốt thì lòng mình sẽ trong sáng vô tư, tâm trạng vui vẻ cởi mở hơn.

Những người làm việc xấu có thể sẽ không tin mối quan hệ của nhân quả báo ứng, nhưng khi họ làm việc xấu, tâm trạng nhất định sẽ luôn lo lắng bất an, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng cả ngày, chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút họ sẽ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, giống như câu "đến nửa đêm sợ ma gõ cửa".

Đối với một người, làm việc tốt hay việc xấu cũng chỉ là một quyển nhật kí của cuộc đời, nhưng tính chất năng lượng trên người tốt và người xấu lại không giống nhau.

Luật nhân quả luôn luôn tồn tại, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Suy nghĩ, lời nói và việc làm của con người đều góp phần tạo nên nhân quả. Ai làm điều xấu rồi cũng sẽ phải trả nợ, chỉ là thứ tự dài ngắn của thời gian được sắp xếp không giống nhau mà thôi.

Đây chính là luật nhân quả báo ứng, tin hay không tin thì nó vẫn luôn tồn tại và ứng lên tất cả mọi người.

 Bỏ tiền ra mua nhân sâm nhưng về nhà mới biết bị lừa, hơn 20 năm sau, người đàn ông nhận lại số tiền đã mất theo cách không ai ngờ đến - Ảnh 2.

Theo Khánh An

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên