Bỏ việc quản lý ở tuổi 28, cô gái Bangladesh sang Việt Nam du học: “Ngay khi đến đây, tôi biết mình đã chọn đúng”
Ở tuổi 28, khi nhiều người bắt đầu ổn định sự nghiệp và cuộc sống, cô gái người Bangladesh Sandra Christina Talukder lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: rời bỏ công việc đang phát triển để quay lại giảng đường đại học.
- 10-03-2026Nữ sinh vật lộn với “Hội chứng kẻ mạo danh” và hành trình chứng minh đến cộng đồng khoa học quốc tế: “Thất bại là đòn bẩy để tiến xa hơn”
- 04-03-2026Khi “Trái tim sư tử” đánh thức những ước mơ trên đỉnh núi
- 03-02-2026Nữ sinh chào đời chỉ nặng 900g và hành trình tôi luyện "trái tim sư tử", gieo mầm hy vọng cho trẻ em nghèo
Với Sandra Christina Talukder, đó không phải là lựa chọn bốc đồng mà là kết quả của nhiều trải nghiệm và những biến cố gia đình liên tiếp trong năm 2024 - một năm buộc cô phải đưa ra quyết định lớn cho cuộc đời mình.
Lựa chọn đến một đất nước cách xa quê hương 2.000km và học tập tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Sandra xem hành trình du học này không chỉ là con đường học tập mà còn là cơ hội để bắt đầu lại, trưởng thành hơn và tìm lại giấc mơ từng bị trì hoãn.
Can đảm mở lối đi riêng - bản lĩnh của một “trái tim sư tử” sau những biến cố cuộc đời
“Tôi mang trong mình quá nhiều nỗi đau, giận dữ và hỗn loạn” , Sandra Christina Talukder nói về cuộc sống từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của mình tại Bangladesh.
Tuổi thơ của Sandra vì thế gắn liền với những áp lực về tài chính, cảm xúc và cả những định kiến xã hội sau khi cha cô qua đời. Trách nhiệm với gia đình khiến Sandra phải trưởng thành sớm, đi làm từ năm 19 tuổi để giảm bớt gánh nặng cho mẹ.
Khoảng thời gian vừa học chứng chỉ về Kinh doanh vừa làm việc là chuỗi ngày mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm của Sandra. Cô tốt nghiệp loại Giỏi và được nhận vào làm chính thức trong lĩnh vực Marketing với vị trí điều hành.
Ở thời điểm đó, Sandra tin rằng mình đã tìm được con đường ổn định cho tương lai. Tuy nhiên, trải nghiệm trong môi trường làm việc cũng khiến Sandra dần nhận ra rằng, dù đã nỗ lực rất nhiều, những đóng góp của cô chưa thực sự được ghi nhận tương xứng, đồng thời cơ hội phát triển cũng còn hạn chế. Đây dần trở thành một trong những lý do thôi thúc cô tìm kiếm một hướng đi mới.
“Một tấm chứng chỉ và vài năm kinh nghiệm chưa đủ để công sức của tôi được nhìn nhận xứng đáng. Tôi phải chiến đấu cho từng cơ hội, từng lời ghi nhận nhỏ bé”, Sandra nhớ lại.
Bước ngoặt đến sau một trong những năm khó khăn nhất trong cuộc đời Sandra - năm 2024. Chỉ trong vài tháng, mẹ cô bị đột quỵ còn chị gái mắc chứng tự kỷ phải nhập viện vì xơ gan nặng. Trong khoảng thời gian đó, Sandra liên tục di chuyển giữa nơi làm việc, bệnh viện và nhà, cố gắng xoay xở để giữ mọi thứ không sụp đổ.
Sau khi mẹ và chị dần hồi phục và trở về nhà, Sandra mới có thời gian nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra.
Trải nghiệm cận kề mất mát khiến cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết về sự mong manh của cuộc sống, và rằng những điều quan trọng không thể mãi trì hoãn. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc Sandra nghiêm túc đối diện với ước mơ còn dang dở của mình. Cô không muốn già đi với cảm giác luôn tự hỏi điều gì có thể đã xảy ra nếu mình dám thử.
Biến cố gia đình là một phần động lực thôi thúc Sandra Christina Talukder lựa chọn bắt đầu lại hành trình học tập
Vì vậy, cô quyết định đưa ra một lựa chọn khó khăn: rời bỏ công việc ổn định ở vị trí Quản lý Quan hệ khách hàng để theo đuổi tấm bằng cử nhân.
Khi quyết định du học, Sandra cũng cân nhắc rất thực tế về tài chính và khả năng tiếp cận. Cô nộp hồ sơ vào hai trường đại học ở Đông Nam Á là Lincoln University tại Malaysia và Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).
Đối với nhiều sinh viên Nam Á, Malaysia là lựa chọn quen thuộc và dễ đoán. Việt Nam thì khác. Phần lớn những người Sandra biết thường nhắc đến Việt Nam như một điểm đến du lịch với những bãi biển đẹp hay các chuyến đi ngắn ngày hơn là một nơi để học tập. Cô mong muốn tìm kiếm một môi trường mới mẻ, khác biệt với số đông, và Việt Nam trở thành điểm đến phù hợp với định hướng đó.
“Cuộc đời tôi vốn không đi theo những lối mòn quen thuộc. Vì vậy việc chọn một nơi có phần khác biệt như Việt Nam dường như rất phù hợp”, cô nói.

Sandra chọn từ bỏ công việc ổn định để du học Việt Nam
Hành trình bắt đầu lại ở một đất nước mới
Sandra đến Việt Nam vào tháng 3/2025, theo học Chương trình Cử nhân Truyền thông Chuyên nghiệp. Ngay từ những buổi học đầu tiên tại BUV, cô đã cảm nhận được mình đã đưa ra lựa chọn đúng.
Theo Sandra, một trong những khác biệt lớn nhất so với trải nghiệm học tập trước đây ở Bangladesh là môi trường học tập mang tính tương tác. Tại BUV, sinh viên thường xuyên tham gia thảo luận, tư duy phản biện và làm việc nhóm thay vì chỉ nghe giảng.
Bên cạnh đó, cộng đồng sinh viên quốc tế đa dạng cũng giúp cô tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và góc nhìn khác nhau - một trải nghiệm học hỏi vượt ra ngoài sách vở.
Sau nhiều năm đi làm, việc quay trở lại cuộc sống sinh viên là một sự điều chỉnh không nhỏ với Sandra. Khi làm việc toàn thời gian, cô đã quen với việc đưa ra quyết định và quản lý trách nhiệm trong môi trường chuyên nghiệp. Vì vậy, việc quay lại với bài tập, quy trình học tập và làm việc nhóm với những sinh viên trẻ hơn đòi hỏi một sự thay đổi trong tư duy.

Trải nghiệm học tập tại BUV giúp Sandra trưởng thành hơn
Tuy nhiên, kinh nghiệm làm việc trước đây cũng mang lại cho cô một lợi thế. Sandra tiếp cận việc học với góc nhìn rộng hơn, hiểu rõ hơn cách kiến thức có thể kết nối với các tình huống trong thế giới thực, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
Dù ban đầu có nhiều thử thách, trải nghiệm này cũng giúp cô có cảm giác rõ ràng hơn về mục đích của việc học.
Không chỉ đối mặt với sự thay đổi trong việc học, Sandra còn phải vượt qua những áp lực cảm xúc khi sống xa gia đình. Những biến cố xảy ra ngay trước khi cô bắt đầu hành trình du học khiến cô gái đôi khi cảm thấy tội lỗi và lo lắng.
Tuy nhiên, Sandra cho rằng việc theo đuổi việc học cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng tương lai ổn định hơn cho gia đình. Mẹ cô luôn ủng hộ ước mơ và tham vọng của con gái, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất. Chính sự động viên ấy đã trở thành nguồn động lực để cô tiếp tục tiến lên.
“Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 của tôi”
Bên ngoài lớp học, cuộc sống tại Việt Nam mang đến cho Sandra nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
Theo cô, Hà Nội có một nguồn năng lượng rất riêng, từ lịch sử, văn hóa ẩm thực đến nhịp sống đường phố, tạo nên một thành phố sống động theo cách rất khác so với nơi cô lớn lên.
Tuy nhiên, điều khiến hành trình này trở nên đặc biệt nhất với Sandra lại là những tình bạn cô xây dựng tại BUV. Chuyển đến một quốc gia mới ban đầu có thể khiến sinh viên ngoại quốc như cô cảm thấy cô đơn, đặc biệt khi phải xa gia đình và những điều quen thuộc.
Với Sandra, những người bạn ở đây đã mang lại tiếng cười, sự ủng hộ và cảm giác được thuộc về vào những thời điểm cô cần điều đó nhất. Những kỷ niệm ý nghĩa nhất của cô tại Việt Nam không chỉ là những chuyến đi hay địa điểm nổi tiếng mà còn là những khoảnh khắc đời thường khi các sinh viên cùng nhau trải nghiệm và tìm hiểu cuộc sống.
Sandra nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống tại Việt Nam nhờ sự hỗ trợ của giảng viên và bạn bè ở BUV
Sandra cũng chia sẻ rằng trong thời gian ở Việt Nam, cô đã trải qua nỗi đau mất đi một người bạn. Trải nghiệm đó khiến cô nhận ra cuộc sống và tình bạn đều mong manh và quý giá, khiến cô trân trọng hơn những người xung quanh mình.
“Tôi thường nói với gia đình và bạn bè rằng Việt Nam vừa đẹp, vừa có nhiều nét rất riêng. Đôi khi tôi còn đùa rằng nếu đã phải căng thẳng vì bài tập hay nhớ nhà thì ít nhất bạn cũng đang làm điều đó ở một nơi thật đẹp như Việt Nam. Cuối tuần tôi có thể đến những nơi như Vịnh Hạ Long và tự nhắc mình vì sao mình đã chọn hành trình này” , cô nói.
Hiện tại, Sandra cho biết mục tiêu ưu tiên của cô là hoàn thành chương trình học và tiếp tục phát triển bản thân cả về cá nhân lẫn nghề nghiệp. Cô sẵn sàng đón nhận những cơ hội cho phép mình áp dụng các kỹ năng trong lĩnh vực truyền thông, marketing hoặc hợp tác quốc tế.
Về định hướng lâu dài, Sandra mong muốn xây dựng một sự nghiệp có thể kết nối các nền văn hóa và góc nhìn khác nhau, đặc biệt giữa Nam Á và những khu vực khác trên thế giới.
Đối với cô, trải nghiệm tại BUV là một bước quan trọng giúp định hình con đường đó. “Việt Nam sẽ luôn là nơi tôi học tập và là ngôi nhà thứ hai. Nếu có cơ hội quay lại, tôi chắc chắn sẽ làm điều đó bởi nơi này cũng là ‘nhà’ của tôi mà” , Sandra nói.
Nhịp sống thị trường

