MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bóng đá Việt Nam được vinh danh khi có thủ môn ghi bàn nhiều nhất lịch sử châu Á

24-04-2020 - 18:56 PM | Sống

Thủ môn Phan Văn Santos là nhân vật chính. Anh tạo dấu ấn đậm nét nhất với người hâm mộ Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2010.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Phan Văn Santos ghi được tổng cộng 15 bàn thắng, là thủ môn ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử châu Á. Xếp sau là thủ thành Angelo Konstantinou (7 bàn), Les Pogliacomi (6 bàn) của Australia.

Các bàn thắng của Phan Văn Santos đến từ những quả đá phạt trực tiếp hoặc phạt đền. Anh cũng ghi dấu ấn khi trở thành thủ môn duy nhất ghi bàn ở AFC Champions League. Bàn thắng diễn ra vào năm 2006 trong trận Đồng Tâm Long An (nay là CLB Long An) đối đầu Shanghai Shenhua (Trung Quốc).

Bóng đá Việt Nam được vinh danh khi có thủ môn ghi bàn nhiều nhất lịch sử châu Á - Ảnh 1.

Phan Văn Santos là thủ môn ghi bàn nhiều nhất châu Á. Ảnh: Asean Football.

Phan Văn Santos tên thật là Fabio dos Santos, sinh năm 1977, mang quốc tịch Brazil. Năm 2007, anh quyết định nhập tịch Việt Nam, được gọi lên đội tuyển quốc gia và thi đấu 5 trận.

Santos sang Việt Nam thi đấu từ năm 2001, gắn bó với bóng đá Long An 10 năm, giành hai chức vô địch V.League. Sau này, anh gia nhập 3 đội bóng khác ở Việt Nam nhưng đều không thành công.

Thủ môn sinh năm 1977 để lại ấn tượng nhờ chiều cao khủng 1,98m cùng khả năng chơi chân tuyệt vời. Những bàn thắng từ đá phạt của Santos luôn là đặc sản của V.League những năm đầu lên chuyên.

Bóng đá Việt Nam được vinh danh khi có thủ môn ghi bàn nhiều nhất lịch sử châu Á - Ảnh 2.

Phan Văn Santos là cầu thủ đặc biệt từng thi đấu tại Việt Nam. Ảnh: Đỗ Linh.

Tuy nhiên, việc Santos dính "phốt" ở đội tuyển Việt Nam khi hát quốc ca Brazil trong trận gặp Olympic Brazil tại SVĐ Mỹ Đình vào năm 2008. Sau đó, anh cũng không được gọi trở lại đội tuyển quốc gia.

Từ năm 2010, sự nghiệp của Santos đi xuống do anh tăng cân và sống thiếu kỷ luật. Hiện tại, anh đang làm việc ở một Trung tâm bóng đá cộng đồng, chuyên tổ chức các giải cho những người nước ngoài ở TPHCM.

Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên