MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các cầu thủ nhí Thái Lan không thể sang Nga xem Chung kết World Cup, dù sức khỏe đã tiến triển tốt

10-07-2018 - 13:50 PM | Sống

Các bác sĩ Thái Lan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của các cầu thủ nhí thêm ít nhất 1 tuần nữa, trước khi các em được xuất viện.

"Chúng cháu nhớ nhà"

"Chúng cháu nhớ nhà", "chúng cháu rất vui" - đó là những lời đầu tiên các em nhỏ nói khi được chuyển đến bệnh viện địa phương.

Phóng viên của The Guardian cho biết, sáng hôm nay nhóm 4 cầu thủ nhí đầu tiên đã hỏi xin bánh mì và sô-cô-la, và yêu cầu của các em đã được bác sĩ đồng ý. Ngày hôm qua, các em đã nói muốn ăn món pad kra pao (thịt lợn xào rau húng, ăn kèm cơm trắng) - một món ăn khá đơn giản và bình dân của người Thái.

Theo lời bác sĩ phụ trách, các em vẫn phải đeo kính râm trong phòng bệnh và tạm thời chưa được xem TV. Các bác sĩ sợ những hình ảnh trên TV sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các em.

Ngoài ra, bệnh viện cũng đã hết sức tạo điều kiện khi lắp đặt một đường dây điện thoại trong phòng bệnh để các em nhỏ có thể thoải mái liên lạc với ba mẹ.

Bác sĩ phụ trách cho biết các em nhỏ không thể tới Nga xem chung kết World Cup bởi họ vẫn phải theo dõi tình hình sức khỏe của các em trong những ngày tới. Tuy nhiên các em vẫn có thể xem qua màn ảnh nhỏ, phóng viên CNA cho hay.

Trước đó, FIFA đã gửi lời mời tới 12 cậu bé và huấn luyện viên tới tham dự trận chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Moscow nếu họ được giải cứu thành công kịp thời điểm và ở trong trạng thái sức khỏe đủ tốt.

Theo lời bác sĩ, tuy bị sụt khá nhiều cân nặng, nhưng tinh thần của các cầu thủ nhí vẫn rất tốt. Hiện nay cơ thể của các em đang trong trạng thái hồi phục nên cần rất nhiều thức ăn, do đó các em luôn cảm thấy đói và thèm những loại đồ ăn ngoài bệnh viện. Thế nhưng trước mắt các em nhỏ vẫn phải ăn đồ nhạt và dễ tiêu hóa (ví dụ như các loại sữa giàu protein).

Một trong các cầu thủ nhí thuộc nhóm được giải cứu đầu tiên cho biết ở nơi các em trú ẩn không có dơi hay con vật nào khác. Đây là điều khá may mắn, những loài động vật này có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cho các em nhỏ.

Ngày hôm qua (9/7), các cầu thủ nhí được giải cứu trong 2 chiến dịch đầu tiên đã đủ khỏe để trò chuyện và cười đùa cùng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tại bệnh viện. Bác sĩ phụ trách cho biết các em nhỏ đã được tiêm vắc-xin, uống bổ sung vitamin và được điều trị tâm lý. Hầu hết các em đều kiệt sức sau khi lặn ra ngoài, nhưng hôm nay không em nào bị sốt.

Gặp ba mẹ qua tấm kính phòng bệnh

Nhóm 4 em nhỏ đầu tiên được giải cứu hôm Chủ nhật (8/7) đã được gặp cha mẹ, và nhóm thứ 2 có thể cũng sẽ được gặp người thân của các em trong ngày hôm nay, phóng viên The Guardian đưa tin từ hiện trường.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của các bác sĩ, cha mẹ các em phải đứng cách xa 1-2m khi gặp con mình. Trên thực tế, họ chỉ được nhìn thấy các em nhỏ qua tấm cửa kính từ bên ngoài phòng bệnh.

Ngoài ra, cách đây ít phút, các quan chức y tế đã cập nhật tình hình của các em nhỏ. Họ cho biết hầu hết các em đều khá khỏe mạnh và an toàn, tuy nhiên có 2 em đang được chữa trị và theo dõi vì bị viêm phổi "nhẹ".

Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi các cầu thủ nhí thêm ít nhất 1 tuần nữa trước khi các em được xuất viện.

Phóng viên The Guardian dẫn lời các bác sĩ tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai cho biết, các em nhỏ được giải cứu từ hôm Chủ nhật thuộc nhóm tuổi từ 12-16. Điều này có nghĩa là huấn luyện viên và cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong đội vẫn ở lại trong hang cùng nhóm các cầu thủ nhí cuối cùng được giải cứu trong ngày hôm nay.

Theo Hồng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên