MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nữ sinh Đại Nam viết tiếp hành trình yêu thương giữa núi rừng Hà Giang

Ánh Dương | 15-04-2026 - 13:30 PM | Sống

Các nữ sinh Đại Nam viết tiếp hành trình yêu thương giữa núi rừng Hà Giang

Gần 100 triệu đồng, 4.000 cuốn sách và 370 “bữa cơm có thịt” được trao tới các em nhỏ tại Thông Nguyên, Hà Giang. Sau 1 tuần kêu gọi, thí sinh Hương sắc Đại Nam 2026 cho thấy: giá trị thật nằm ở sự yêu thương.

Ngay khi mở đơn, hơn 200 hồ sơ đăng ký đã được gửi về BTC cuộc thi. Sau các vòng sơ khảo, bán kết với hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn bước vào vòng chung kết.

Không dừng ở tiêu chí ngoại hình, kỹ năng trình diễn hay ứng xử, các vòng thi được thiết kế theo hướng tiệm cận thực tế, yêu cầu thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và khả năng hành động trước các vấn đề xã hội.

"Cuộc đua" vương miện tại vùng núi cao Hà Giang

Trong suy nghĩ của nhiều người, cuộc thi hoa khôi thường là những màn trình diễn rực rỡ trên sân khấu, nhưng tại cuộc thi tìm kiếm hoa khôi của Trường Đại học Đại Nam, "cuộc đua" tới vương miện còn nằm ở hành trình vượt gần 400km đến với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Xuân Minh (Hà Giang).

20 thí sinh xuất sắc nhất phải đối mặt với một bài toán: Làm thế nào để gây quỹ thành công chỉ trong 7 ngày? Tổ chức những hoạt động gì để đổi lại nụ cười của các em nhỏ tại Hà Giang?

Và kết quả nhận về đã vượt ngoài kỳ vọng của BTC. Đó là sự nỗ lực của các thí sinh khi lên trực tiếp các lớp học, sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kêu gọi được gần 100 triệu đồng tiền mặt, hơn 4000 cuốn sách, hàng trăm phần quà và 370 suất ăn đặc biệt cho các em nhỏ.

Các nữ sinh Đại Nam viết tiếp hành trình yêu thương giữa núi rừng Hà Giang- Ảnh 1.

370 suất cơm đặc biệt chương trình dành cho các em nhỏ.

Đặc biệt, có những thí sinh tự mình kêu gọi được hơn 1000 cuốn sách, đóng góp mạnh mẽ vào 4000 đầu sách thiếu nhi tại Thư viện "Mặt trời nhỏ" với nhiều thể loại như: sách truyện, văn học, khám phá khoa học,... hứa hẹn mang đến một không gian để các em nhỏ nơi đây có cơ hội tìm hiểu thế giới rộng lớn ngoài kia.

Các nữ sinh Đại Nam viết tiếp hành trình yêu thương giữa núi rừng Hà Giang- Ảnh 2.

Thư viện "Mặt trời nhỏ" với 4000 đầu sách do các thí sinh Hương sắc Đại Nam trực tiếp kêu gọi ủng hộ.

Ông Lê Đắc Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Sự kiện, Trường Đại học Đại Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: "Cuộc thi hướng tới những bạn trẻ có tri thức, có bản lĩnh và đặc biệt là có trái tim biết yêu thương, biết hành động vì cộng đồng. Hành trình nhân ái tại Hà Giang là một trong những cách để kiểm chứng rõ nhất điều đó."

Vẻ đẹp của nữ sinh Đại học Đại Nam thời đại mới

Tại Thông Nguyên, Hà Giang người ta không còn thấy hình ảnh những "nàng thơ" xinh đẹp trên những tấm ảnh. Thay vào đó là những nữ sinh giản dị, gần gũi, cùng tổ chức trò chơi cho các em nhỏ, là những lúc xắn tay vào bếp để chuẩn bị 370 "bữa cơm có thịt", và cùng các em lật giở từng trang sách tại Thư viện "Mặt trời nhỏ".

Chứng kiến những nét chữ nguệch ngoạc trong bức thư tay viết vội hay những cái vẫy tay lưu luyến của đám trẻ khi đoàn xe rời trường, các thí sinh đã hiểu hơn về thông điệp mà cuộc thi đang theo đuổi: "Dám trưởng thành - Dám yêu thương".

Các nữ sinh Đại Nam viết tiếp hành trình yêu thương giữa núi rừng Hà Giang- Ảnh 3.

Thí sinh là sinh viên quốc tế đang theo học tại Đại Nam lần đầu được trải nghiệm tình nguyện tại vùng cao Việt Nam.

Các nữ sinh Đại Nam viết tiếp hành trình yêu thương giữa núi rừng Hà Giang- Ảnh 4.

Tình cảm của các em nhỏ dành cho các thí sinh của Hương sắc Đại Nam.

Thí sinh Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh viên Khoa Truyền thông chia sẻ: "Chúng em nhận ra, trưởng thành không phải là mình giỏi hơn hay nổi bật hơn người khác, mà là biết sống vì người khác. Khoảnh khắc nhìn các em nhỏ háo hức với những bữa ăn có thịt, say mê lật từng trang sách khiến em thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá."

Định nghĩa mới về vẻ đẹp của thế hệ Gen Z

Ông Lê Đắc Giang, đại diện BTC chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp của những nữ sinh không chỉ nằm ở ngoại hình, mà ở cách họ sống và những giá trị họ tạo ra. Nữ sinh Đại Nam hôm nay một thế hệ của những cô gái năng động, tự tin và biết yêu thương, có trách nhiệm với cộng đồng."

Hương sắc Đại Nam 2026 đã khéo léo biến một cuộc thi sắc đẹp thành một hành trình giáo dục trải nghiệm. Ở đó, vương miện danh giá nhất không dành cho người có gương mặt đẹp nhất, mà dành cho người có trái tim biết rung cảm và bản lĩnh dám hành động vì những điều tử tế.

Sau những trải nghiệm đáng nhớ và đầy tự hào tại Hà Giang, 20 thí sinh sẽ bước vào đêm Chung kết Hương sắc Đại Nam vào ngày 22/4 tới đây. Được đầu tư bài bản về quy mô và nghệ thuật, đêm chung kết sẽ là nơi đánh dấu sự lột xác của những cô gái trẻ sau một hành trình dài học tập, thử thách tại cuộc thi.

Với thông điệp "Dám trưởng thành - Dám yêu thương", cuộc thi cho thấy một hướng tiếp cận mới trong các sân chơi sinh viên: Khi nỗ lực để phát triển từng ngày, bạn có thể đủ bản lĩnh để yêu thương và lan tỏa giá trị tới cộng đồng. Đó chính là lúc vẻ đẹp của bạn trở nên rạng rỡ và ý nghĩa nhất."

Cùng chờ đợi xem, ai sẽ là người đại diện cho thế hệ nữ sinh Đại Nam: Năng động, tự tin và đầy lòng trắc ẩn nhé.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên