MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các sĩ tử 2004 làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT?

06-07-2022 - 21:02 PM | Sống

Trước khi kỳ thi diễn ra, các sĩ tử đang đối diện với 1001 cảm xúc khác nhau.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đang đến rất gần. Chỉ chưa đầy 14 tiếng nữa thôi, các sĩ tử sinh năm 2004 sẽ chính thức bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời.

365 ngày ôn thi là 365 ngày trải qua vô vàn những áp lực, lo lắng. Đã có lúc tưởng chừng như gục ngã trên hành trình đầy gian nan đấy, nhưng vượt lên trên tất cả, những sĩ tử sinh năm 2004 đã chiến đấu hết mình cho lý tưởng của bản thân.

Trước khi kỳ thi diễn ra, cùng tìm hiểu xem, các sĩ tử 2004 sẽ làm điều gì cho bản thân nhé!

Các sĩ tử làm gì trước giờ G?

Bạn Vân Anh (Sơn La) chia sẻ: "Mình đã bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 kể từ khi kỳ thi của anh, chị 2003 kết thúc. Hiện tại, bản thân mình khá thoải mái bởi lẽ mình đã có một sự chuẩn bị có thể nói là chu đáo cho kỳ thi quan trọng nhất này. 364 ngày nỗ lực đủ rồi, một ngày cuối còn lại thì phải 'xả hơi' thôi!".

Mong muốn bản thân "xả hơi" sau những tháng ngày ôn luyện vất vả cũng thật đúng với tâm trạng của Nhật Vy (Hòa Bình), thay vì tự tạo áp lực cho bản thân, cô bạn đã tranh thủ đi ăn tất cả những món ăn và làm những việc mà bản thân yêu thích như: đi chụp ảnh, xem phim cùng bạn bè,... Không chỉ thế, hội bạn thân của Nhật Vy còn thường xuyên tụ tập để giải khuây cho nhau trước kỳ thi căng thẳng này.

"May sao, mình có những người bạn siêu cấp tâm lý nên mình cảm thấy thoải mái lắm khi luôn có 'đồng bọn' sát cánh bên cạnh. Bọn mình đã đi chùa, đi xin chữ thầy đồ... để có thể gặp những điều may mắn trong kỳ thi sắp tới. Đặc biệt, chúng mình còn tự đặt mục tiêu là tất cả sẽ đỗ nguyện vọng 1 và mình tin chúng mình sẽ làm được điều đó", Nhật Vy bày tỏ.

Hay đối với Huyền Minh, bản thân cô bạn cảm thấy khá hồi hộp, nhưng cũng không quá lo lắng hay tự tạo áp lực cho bản thân. Với tâm thế thoải mái khi đối diện với kì thi tới, Huyền Minh hy vọng bản thân sẽ chạm được đến ước mơ của bản thân.

"Trước ngày thi một ngày mình chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, để có tinh thần tốt. Bên cạnh đó thì đi mua đồ cùng bạn bè, đến tại hiệu sách để chuẩn bị đồ dùng cho thi cử", Huyền Minh chia sẻ.

Các sĩ tử 2004 làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT?  - Ảnh 1.

Huyền Minh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để có được tinh thần tốt nhất trước kỳ thi

Ở một diễn biến khác, có rất nhiều người cảm thấy vô cùng lo lắng trước khi kỳ thi diễn ra. Mỹ Duyên (Sơn La) là một thí sinh tự do. Trong lần vượt vũ môn trước, Mỹ Duyên đã thất bại nên hiện giờ bản thân cô bản không khỏi lo lắng khi đối diện với kỳ thi quan trọng này.

"Mình sợ lắm, sợ bản thân sẽ thất bại một lần nữa. Thế nên, mình chỉ biết cố gắng nhồi nhét càng nhiều kiến thức càng tốt, dù biết kết quả thu lại không khả quan cho lắm. Mình không dám đi chơi, chỉ nhốt bản thân trong phòng. Nhiều lúc, mình cảm thấy trầm cảm vô cùng, chỉ biết ngồi một mình trong phòng để khóc. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng chẳng có thể nói trước được điều gì khi trong kỳ thi lần này mình có tiếp tục thất bại nữa hay không", Mỹ Duyên giãi bày.

Lo lắng cũng chính là tâm trạng mà Anh Dũng (Hà Nội) đang phải trải qua. Theo cậu bạn, đó chính là tâm lý chung của các sĩ tử sinh năm 2004. Mặc dù đã chuẩn bị kiến thức trong suốt 1 năm qua, nhưng khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tuy nhiên, cậu bạn đã tìm được "phao cứu sinh" cho bản thân trong kỳ thi này nhờ việc xét học bạ vào các trường nên Anh Dũng phần nào an tâm hơn.

Trong khi đó, Nam Huân - một sĩ tử chuẩn bị đi thi vào ngày mai cũng cho biết mình đã đi đến ngôi đền gần nhà để cầu may mắn cho bản thân. Dù đã ôn luyện kĩ càng nhưng Nam Huân không giấu nổi cảm xúc lo lắng, hồi hộp, đó là lý do cậu bạn muốn tìm lại một chút bình yên trong tâm hồn nhờ không khí tĩnh lặng tại đây.

Các sĩ tử 2004 làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT?  - Ảnh 2.

Nam Huân chọn cách đi chùa để giảm bớt lo lắng

"Cảm ơn vì bản thân đã cố gắng nhưng cũng xin lỗi vì từng muốn bỏ cuộc"

Trải qua 3 năm học đầy biến động khi có sự hoành hành của đại dịch Covid-19 đã có lúc việc học của các sĩ tử 2004 gặp nhiều gián đoạn. Sau biết bao niềm vui, nổi buồn, vậy khi nhìn lại hành trình vừa rồi, các sĩ tử muốn gửi gắm điều gì nhất đến với bản thân?

Đối với Nam Huân, cậu bạn muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với bản thân mình: "Cảm ơn vì bản thân đã không bao giờ từ bỏ, đã luôn luôn cố gắng và nỗ lực. Cảm ơn vì đã luôn trân trọng những điều mà mình đã đạt được. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, dù hành trình kia nhiều khó khăn gian khổ thì mình vẫn luôn tự hào vì sự nỗ lực của bản thân. Bởi sau khi nhìn lại, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều".

Các sĩ tử 2004 làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT?  - Ảnh 3.
Các sĩ tử 2004 làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT?  - Ảnh 4.

Nam Huân muốn gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với bản thân mình

Còn Huyền Minh lại muốn cảm ơn bản thân vì đã luôn cố gắng, luôn lạc quan nhìn về phía trước và không bị lung lay bởi những lời dị nghị xung quanh về khả năng và lựa chọn của bản thân. Cô bạn cũng hy vọng rằng với tinh thần thép của một chiến binh như vậy, Huyền Minh sẽ hoàn thành tốt bài thi trong kỳ thi sắp tới.

Các sĩ tử 2004 làm gì vào ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT?  - Ảnh 5.

Bên cạnh những lời cảm ơn vì sự nỗ lực của bản thân, còn là những lời xin lỗi. Mỹ Duyên bày tỏ: "Mình muốn gửi một lời xin lỗi đến với chính bản thân mình, bởi những ngày tháng qua mình đã để cậu phải chịu những tổn thương tâm lý, để cậu lắng nghe những lời trách móc. Mình xin lỗi vì đáng ra cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn, song mình đã không thể, mình đã khóc rất nhiều, mình đã trầm cảm đến mức tưởng chừng như gục ngã trước những áp lực vô hình đấy.

Nhưng mình cũng cảm ơn, vì cậu đã không chùn bước, sau những lần gục ngã cậu vẫn mạnh mẽ đứng dậy. Thế nên, mình sẽ không bao giờ thất bại nữa đâu!".

12 năm chúng ta nỗ lực để theo đuổi ước mơ của bản thân, nhưng chỉ có 2 ngày để chứng minh cho điều đó. Có thể trong hành trình phía trước sẽ nhiều chông gai, trở ngại mà các bạn phải vượt qua, có thể sau kỳ thi ấy sẽ có những người không được may mắn... Nhưng hãy bỏ qua tất cả, vì các sĩ tử 2004 của chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, giờ là lúc chuẩn bị tinh thần thật tốt, vững tâm lý để có thể "lâm trận" như những chiến binh dũng cảm, kiên cường.

Ảnh: NVCC

Theo Huỳnh Đức - Design: Hoàng Sơn

Trí thức trẻ

Trở lên trên