MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách 'bố hổ' dạy Son Heung-min khổ luyện thành tài: Không bao giờ khen con, nghiêm khắc đến mức khó tưởng tượng, cấm con kết hôn cho đến khi giải nghệ

14-12-2022 - 20:06 PM | Sống

Từng có người nhận xét bố Son Heung-min chỉ là "cầu thủ hạng 3 hoặc 4" và ông cũng đồng ý với điều đó. Nhưng làm sao một "cầu thủ hạng 3" có thể huấn luyện con trai trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia?

Son Heung-min thường được gọi là “David Beckham của châu Á” vì sự nổi tiếng vượt xa khỏi bóng đá. Tiền đạo 30 tuổi được chào đón nồng nhiệt ở mọi nơi anh đến. CLB của Son, Tottenham Hotspur luôn có hàng trăm CĐV Hàn Quốc đến sân theo dõi mỗi trận đấu và hàng ngàn người hâm mộ tại quê nhà.

Đằng sau thành công của cầu thủ xuất sắc nhất châu Á thời điểm hiện tại chính là người bố nghiêm khắc nổi tiếng Son Woong-jung. Bố vừa là huấn luyện viên tại sân cỏ, vừa là cố vấn cho cuộc sống của Heung-min. Cách dạy con của ông gói gọn trong 4 chữ “khổ luyện thành tài".

“Bố hổ” chính hiệu

Son Woong-jung cũng từng là một chơi bóng đá chuyên nghiệp nhưng phải giải nghệ năm 28 tuổi vì chấn thương. Từng có người nhận xét Woong-jung chỉ là “cầu thủ hạng 3 hoặc 4” và ông cũng đồng ý với điều đó. Nhưng làm sao một “cầu thủ hạng 3” có thể huấn luyện con trai trở thành trụ cột ĐTQG và là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á?

Cách bố hổ dạy Son Heung-min khổ luyện thành tài: Không bao giờ khen con, nghiêm khắc đến mức khó tưởng tượng, cấm con kết hôn cho đến khi giải nghệ - Ảnh 1.

Chân dung Son Woong-jung. Ảnh: Korea Times

Tháng 5/2022, Son Heung-min nhận danh hiệu Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Bố Son không đồng ý cách truyền thông gọi con mình là “cầu thủ đẳng cấp thế giới”. Ông cho rằng tiền đạo Tottenham còn một chặng đường dài phải đi, cần khiêm tốn và tập luyện chăm chỉ hơn nữa.

Khi được hỏi về cách đào tạo con mình thành công, Son Woong-jung trả lời ông dạy 2 con trai cách xử lý bóng khi bắt đầu vì “bóng đá là môn thể thao xoay quanh trái bóng”. Cựu cầu thủ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các kỹ năng cơ bản vững chắc từ những năm tháng thơ ấu của con.

Bố Son từng nói một cây tre mất ít nhất 5 năm để bén rễ sâu trong lòng đất trước khi vươn thân và lá lên. Vậy nên ông tin rằng một vận động viên cần nhiều năm rèn luyện cơ bản để trở nên mạnh mẽ, giống như cây tre có thể đứng thẳng trước mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tiền đạo Tottenham cũng luôn được bố nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tập luyện. “Chơi với trái bóng lâu bạn sẽ quen và thành thạo. Tôi nói với các con rằng luyện tập là người thấy quan trọng nhất”, Son Woong-jung nói.

Chia sẻ với The Guardian, Heung-min cho biết từ năm 10 tuổi, anh cùng anh trai phải tập tâng bóng trong suốt 4 tiếng. Bố rất nghiêm khắc trong quá trình huấn luyện cho Heung-min, sẵn sàng phạt anh khi chưa đạt yêu cầu của ông. Không ít lần cầu thủ Hàn Quốc cảm thấy kiệt sức vì tập luyện.

Thời điểm Heung-min gia nhập đội bóng thiếu niên và có trận đấu đầu tiên với các bạn đồng trang lứa năm 16 tuổi, thời gian tập luyện kiểm soát bóng của anh đã lên đến hơn 5.000 giờ.

Bộ phim tài liệu “Sonsensational” năm 2019 tiết lộ sự thật về chế độ tập luyện khắc nghiệt Son Woong-jung áp dụng với con trai. Sau khi ĐT Hàn Quốc thất bại tại vòng chung kết Asian Cup 2019, bố Heung-min phát hiện anh tăng 4kg. Đây là nguyên nhân khiến anh thi đấu không ấn tượng tại giải đấu. Ngay trong kỳ nghỉ tại quê nhà, ông Woong-jung đưa Heung-min vào chương trình tập luyện để giảm số cân dư thừa này.

Cách bố hổ dạy Son Heung-min khổ luyện thành tài: Không bao giờ khen con, nghiêm khắc đến mức khó tưởng tượng, cấm con kết hôn cho đến khi giải nghệ - Ảnh 2.

Bố vừa là huấn luyện viên trên sân cỏ vừa là cố vấn ngoài đời của Son Heung-min. Ảnh: ST

Không chỉ là huấn luyện viên ngoài sân bóng, Son Woong-jung còn là người theo sát từng bước trong cuộc sống của các con. Ông trở thành nguồn cảm hứng để con trai luôn tiến bộ, không dễ dàng thỏa mãn thành công. Để làm được điều này, bố Son đọc rất nhiều sách thuộc mọi thể loại.

Son Heung-min từng vướng vào một vài tin đồn hẹn hò với các ngôi sao làng giải trí Hàn Quốc. Nhưng anh cũng nhanh chóng khẳng định mình sẽ không kết hôn cho đến khi giải nghệ.

“Bố tôi đã nói điều này và tôi cũng đồng ý”, đội trưởng ĐTQG Hàn Quốc chia sẻ, “Khi bạn kết hôn, gia đình là ưu tiên hàng đầu sau đó mới đến bóng đá. Tôi muốn đảm bảo rằng khi vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp, bóng đá sẽ là số 1”.

Thương con vô bờ bến

Son Heung-min nói với bố mình anh muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi mới học lớp 3. Ban đầu, Son Woong-jung không muốn con trai theo đuổi bóng đá vì những ký ức đau thương của chính ông. Nhưng niềm đam mê với môn thể thao vua của Song Heung-min quá cháy bỏng.

“Khi con trai tôi nói muốn trở thành vận động viên, gia đình chúng tôi đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chuncheon bao quanh bởi những ngọn núi, nhiều tuyết và gió lạnh suốt mùa đông”, bố Son chia sẻ.

Ông phải làm nhiều công việc một lúc để nuôi sống cả gia đình. Từ một người lao động ban ngày ở công trường đến huấn luyện viên thể hình, bất cứ việc gì để kiếm tiền.

Vất vả là vậy, bố Son luôn cố gắng dành những điều tốt nhất dành cho con trai mình. Son Woong-jung dậy sớm để nhặt những viên đá nhỏ trên sân trường để khi tập bóng đá Heung-min không bị ngã. Ông còn đổ hơn 100 túi muối giữ cho đất ở sân trường khô ráo vào mùa hè và không bị đóng băng vào mùa đông. Những ngày tuyết rơi, bố Son dùng máy xúc tuyết để tạo khoảng sân đủ rộng cho Heung-min có thể rê bóng và tập luyện.

Cách bố hổ dạy Son Heung-min khổ luyện thành tài: Không bao giờ khen con, nghiêm khắc đến mức khó tưởng tượng, cấm con kết hôn cho đến khi giải nghệ - Ảnh 3.

Son Woong-jung luôn theo sát hành trình của con trai. Ảnh: koreajoongangdaily

Sau này khi Son Heung-min ký hợp đồng chuyên nghiệp với Hamburg, bố cũng bỏ công việc tại quê nhà để lên đường đồng hành cùng con trai. Thăng trầm trong suốt sự nghiệp của cầu thủ Hàn Quốc, bố là người chứng kiến tất cả và hiểu rõ nhất những gì anh trải qua.

Tiền đạo 30 tuổi thừa nhận bố mình là người “đáng sợ”, nhưng vẫn là cố vấn không thể tách rời. Sự nghiệp của anh chính là thành quả của bố. “Ông lúc nào cũng nghĩ xem tôi cần gì. Bố làm mọi thứ cho tôi và nếu không có bố, có lẽ tôi sẽ không có được ngày hôm nay”, Son nói với The Guardian.

Theo KoreaTimes, The Guardian

Phương Linh

Thể thao & văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên