MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầm điện thoại của phóng viên nhét vào túi, đi máy bay vì tiếc 28 phút: Thủ tướng Anh hứng "gạch đá"

11-12-2019 - 11:47 AM | Tài chính quốc tế

Được nhiều người ví là "Donald Trump của nước Anh", ông Boris Johnson cũng có những hành động bị người dân chỉ trích gay gắt.

Đi máy bay vì tiết kiệm nửa tiếng

Theo tờ Independent (Anh), thủ tướng Anh Boris Johnson đã bị chỉ trích gay gắt khi sử dụng chuyên cơ riêng để bay từ Doncaster tới Darlington - trong khi chuyến đi này chỉ tốn chưa tới 1 giờ đồng hồ khi đi bằng tàu.

Được biết, ông Johnson đã tới các khu bầu cử ở vùng đông bắc nước Anh 3 ngày trước thềm cuộc tổng tuyển cử. Giữa Doncaster và Darlington có một tuyến tàu đi thẳng chỉ tốn 53 phút di chuyển, nhưng thủ tướng Anh vẫn chọn phương án đi máy bay tốn 25 phút, tức là chỉ tiết kiệm được gần nửa tiếng đồng hồ. Ngoài ra, chuyến bay này chỉ chở ông Johnson, đội ngũ thân cận cùng một số phóng viên theo cùng thủ tướng. 1/3 ghế trên máy bay bỏ trống trong suốt hành trình.

Các đảng đối lập đã chỉ trích hành động của ông Johnson, cho rằng đây là cách di chuyển "không cần thiết và tổn hại môi trường", trong khi các nhóm vận động môi trường gọi đây là hành động "kì quặc và không chấp nhận được".

Independent cho rằng các chuyến bay ngắn là một trong những hình thức di chuyển gây hại cho môi trường nhất. Máy bay được vận hành bởi công ty Alsie Express. Hãng này hoạt động với tiêu chí "sẽ giúp khách hàng tận dụng tối đa máy bay và thời gian của mình".

Một thành viên của Đảng Lao động Anh nói: "Làm sao ông Boris Johnson có thể nói là ông cam kết giảm phát thải khí nhà kính trong khi ông ấy sẵn sàng bay trên những chuyến bay không cần thiết và gây tổn hại môi trường như vậy?"

Cầm điện thoại của phóng viên nhét vào túi, đi máy bay vì tiếc 28 phút: Thủ tướng Anh hứng gạch đá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

"Ông Boris Johnson là bằng chứng sống cho thấy rằng đa số các chuyến bay được thực hiện bởi những người có quyền thế, trong khi số đông người dân phải gánh các chi phí vì tình trạng ấm lên toàn cầu. Dưới chính quyền của Đảng Lao động, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng các chuyến tàu và xe buýt của Anh được đầu tư hiệu quả để ông Boris Johnson có thể đưa ra những quyết định thân thiện với môi trường hơn trong tương lai".

Trong khi đó, Doug Parr, một nhà khoa học Anh, nói: "Việc một người thực hiện chuyến bay tới địa điểm chỉ tốn chưa tới 1 giờ tàu chuyện là chuyện thật kì quặc và không thể chấp nhận được. Đặc biệt trong trường hợp này người đó lại là thủ tướng, người đáng ra phải là tấm gương cho những người khác học tập".

Cầm luôn điện thoại phóng viên

Bên cạnh những chỉ trích vì di chuyển bằng máy bay, ông Boris Johnson còn nhận nhiều lời phàn nàn vì hành động "không giống ai" khi gặp phóng viên. Cụ thể, khi một người tiếp cận ông Johnson và giơ chiếc điện thoại có bức ảnh một cậu bé 4 tuổi phải nằm trên sàn nhà ở bệnh viện Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), ông Johnson không nhìn và lấy luôn điện thoại của phóng viên nhét vào túi.

Sau đó, ông Johnson nói ông đã "biết về bức ảnh này qua BBC" nhưng ông chưa nhìn thấy nó.

Ông nói: "Chúng ta đều có sự thông cảm với mọi người, những người có trải nghiệm không tốt tại các bệnh viện NHS, và đó là lý do nước Anh đang đầu tư một khoản khổng lồ vào NHS".

Khi được hỏi về phản ứng đối với bức ảnh cậu bé, ông Joshson đáp: "Để tôi nói thế này, tôi vẫn chưa nhìn bức ảnh đó. Tôi sẽ xem sau."

Thủ tướng Anh sau đó đổi chủ đề sang vấn đề Brexit nhưng người phóng viên trước đó đã yêu cầu ông Johnson trả lời về việc ông Jonhson cầm chiếc điện thoại của người khác và nhét vào túi mình.

Ông Johnson sau đó đã phải lấy điện thoại ra, nhìn bức ảnh và đáp: "Đúng là một cảnh khủng khiếp. Tôi xin lỗi gia đình cậu bé và những người đã có trải nghiệm không tốt tại các bệnh viện NHS. Tôi cũng xin lỗi vì đã lấy điện thoại của phóng viên".

Đảng Lao động Anh chỉ trích hành động này của thủ tướng Anh, cho rằng "rõ ràng ông Johnson chẳng quan tâm gì tới mọi thứ".

Theo Tất Đạt

Trí thức trẻ

Trở lên trên