Cẩm Ly chất đầy quà từ vườn vào biệt thự, nói một điều
"Ngoài hoa hồng, hoa ly, hoa cúc, hướng dương… còn có đóa hoa làm từ quả trứng gà sống. Tôi cầm mà cứ sợ bị bể mất trứng", Cẩm Ly nói.
Mới đây, ca sĩ Cẩm Ly đã khoe với khán giả toàn bộ quà cô nhận được từ fan hâm mộ trong dịp sinh nhật tròn 56 tuổi.
Cẩm Ly
Cẩm Ly nhận được hàng trăm món quà từ fan hâm mộ khắp cả nước. Số quà nhiều đến mức nữ ca sĩ phải chất đầy hết ngoài vườn nhưng vẫn không đủ chỗ, phải để cả vào trong nhà. Trong đó có nhiều món quà khá bất ngờ, thú vị.
Cô nói: "Mọi người thấy không, tôi đang đứng trong một rừng bông. Đây là tất cả quà khán giả tặng trong đêm nhạc mừng sinh nhật tôi năm nay. Rất nhiều hoa được gửi đến cho tôi, thể hiện tình cảm của khán giả.
Có rất nhiều đóa hoa đặc biệt. Ngoài hoa hồng, hoa ly, hoa cúc, hướng dương… còn có đóa hoa làm từ quả trứng gà sống. Tôi cầm mà cứ sợ bị bể mất trứng. Còn có cả đóa hoa từ cầu lông. Tôi khoái lắm.
Thực ra từ nhỏ tới lớn tôi không làm sinh nhật, nhưng năm nào cũng được ăn sinh nhật với fan. Các bạn tặng tôi những món quà không phải giá trị, đắt giá gì nhưng rất dễ thương, chứa đựng tình cảm của các bạn trong đó.
Có một bé fan tặng tôi một đóa hoa hồng len tự đan và nói: "Con gửi gắm tình cảm của con vào đây tặng cô", nghe thương lắm. Rất nhiều món quà thủ công được chính tay các bạn làm.
Ngoài hoa trứng gà sống còn có bạn tặng tôi đóa hoa làm từ trứng gà chín luộc sẵn, có kèm luôn cả chanh, muối tiêu để bóc ra ăn luôn.
Chưa kể, còn có một bạn từ ngoài miền Bắc bay vào tận Sài Gòn, cầm theo hai bó hoa loa kèn, nhìn đẹp ơi là đẹp. Đúng là hoa của Hà Nội, đẹp quá!
Tôi cảm ơn toàn bộ tình cảm của khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành với tôi trong con đường ca hát này. Đêm qua thật ấm cúng. Tôi cũng hát nhiều ca khúc mà chưa bao giờ hát trên sân khấu nhưng các bạn cứ đưa lên yêu cầu hoài nên tôi hát luôn.
Nhiều bài tôi chưa thuộc nên hát chưa đúng, mong các bạn thông cảm. Nhiều bài quá, tôi không nhớ hết được. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều".
Thanh niên Việt