MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân

09-01-2020 - 12:06 PM | Thị trường

Cánh đồng hoa hàng ngàn mét vuông với nhiều loại hoa cúc, mào gà, păng xê,... đã bắt đầu chớm nở, khoe sắc rực, sẵn sàng về với mọi nhà đón Tết. Hiện tại các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị đưa hoa xuống chợ hoa Xuân, hy vọng một mùa Tết ấm no.

Như mọi năm, cánh đồng hoa ở đường Lê Thị Riêng (quận 12, TP. HCM) lại tất bật và nhộn nhịp vào những ngày tháng Chạp. Cánh đồng hoa rộng hàng ngàn mét vuông đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ trong ánh nắng ban mai.

Nhiều loại hoa như cúc, mào gà, păng xê, sao nhái,... được trồng theo hàng lối thẳng tắp đã chớm nở dần từ nay cho đến ngày ra chợ hoa Tết.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến rất gần, nhìn vườn hoa tươi tốt khoe sắc rực rỡ đúng thời điểm khiến các chủ vườn khá hài lòng và hy vọng sẽ có một mùa Xuân như ý sau thời gian dài dãi nắng dầm mưa chăm sóc.

Để có được vườn hoa nở đúng dịp Tết, người nông dân bắt đầu trồng hoa Tết từ 5-6 tháng trước và thời gian ở ngoài vườn hoa còn nhiều hơn ở nhà vì thời tiết liên tục thay đổi thất thường nên họ phải ngày đêm chăm nom.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 1.

Cánh đồng hoa nhìn từ trên cao. Hoa được trồng trên khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông.

Chị Bích (chủ một vườn hoa) đang bọc lưới cho hoa cúc chia sẻ: "Nhìn hoa cúc nở như thế này thật ra không phải là sớm vì đây là hoa cúc lưới nên thời điểm hoa chớm nở thì phải bọc lưới để cánh không được xoè ngang và nở theo bọc lưới. Khi mang đi bán, bỏ bọc lưới thì hoa sẽ bung ra đẹp hơn. Năm nay thời tiết cũng tạm thuận lợi nên không ảnh hưởng gì nhiều đến việc trồng hoa. Tuy nhiên chi phí và công sức bỏ ra để chăm sóc hoa rất nhiều".

Theo chị Bích, để chăm sóc hoa nở đúng dịp Tết, chị phải thuê nhiều nhân công với chi phí khoảng 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Với số vốn bỏ ra khoảng 600 triệu - 700 triệu đồng, chị Bích và nhiều nhà vườn mong rằng hoa sẽ được người dân mua ủng hộ sớm thay vì đến chiều 30 Tết mới mua.

"Nghề trồng hoa nhìn bề ngoài thấy dễ nhưng thật sự nếu không có đam mê và hiểu biết thì khó lắm, chăm sóc hoa là cả một quá trình dài dãi nắng dầm mưa, cực và vốn bỏ ra cũng nhiều", chị Bích tâm sự.

Tại vườn chị Bích, ngoài cúc thường thì hàng trăm chậu cúc ruby cũng đang nở rất đẹp với đủ loại màu sắc.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 2.
Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 3.
Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 4.

Vườn hoa được trồng theo hàng lối khá đẹp mắt khi nhìn từ trên cao.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 5.

Việc tưới nước cho hoa cũng mất hàng giờ và cẩn thận vì sợ hoa bị gãy.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 6.

Hoa mào gà khoe sắc trong ánh nắng nhẹ của những ngày gần Tết.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 7.

Vườn hoa đủ loại màu sắc và chủng loại.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 8.

Hoa cúc đang khoe sắc vàng rực cả cánh đồng.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 9.

Chị Bích (chủ vườn hoa) hy vọng năm nay sẽ có một mùa Tết trọn vẹn với vườn hoa đang nở đẹp.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 10.

Hoa cúc được bọc lưới sẽ bung nở đẹp hơn và chơi Tết lâu hơn.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 11.

Theo các nhà vườn, hiện một số thương lái đã ghé xem hoa và đặt hàng trước.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 12.

Hoa cúc đã được bọc lưới trắng.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 13.

Nhân công làm vườn cho nhà chị Bích chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ đến từng bông hoa Tết.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 14.

Hoa cúc được khách đặt chăm sóc đã cho vào chậu sẵn, chờ đón Tết.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 15.

Vườn hoa cúc ruby đang khoe sắc rực rỡ với nhiều màu sắc.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 16.

Đây là loại cúc được nhiều người lựa chọn để cắm bình, trang trí trong nhà mỗi dịp Tết.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 17.

Hoa nhái cũng đủ loại màu sắc đã nở.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn khoe sắc rực rỡ, người nông dân cười tươi chuẩn bị xuống chợ hoa Xuân - Ảnh 18.

Dự kiến từ khoảng 20 tháng Chạp, hoa sẽ được mang ra chợ hoa Xuân để bán.

Theo Tứ Quý

Trí thức trẻ

Trở lên trên