MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ

23-08-2023 - 19:43 PM | Lifestyle

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ

Khi đến tuổi trung niên, con người sẽ có nhiều thay đổi cả cả về suy nghĩ, triết lý sống. Đối với cặp vợ chồng, việc chuyển đến nông thôn cũng đánh dấu cho một khởi đầu mới.

Sau khi kết hôn, Vương Phong và vợ (53 tuổi), Trung Quốc, quyết định từ chức dù đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp để bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Ban đầu là mở nhà hàng, hai năm sau, họ đóng cửa và chuyển sang cung cấp các chương trình đào tạo, huấn luyện nhân tài để phát triển công ty và phát triển cá nhân.

2021, hai vợ chồng chuyển ra ngoại ô, một quyết định gây bất ngờ với bạn bè, người thân xung quanh. Lý giải cho sự thay đổi này, bà Vương cho rằng đây là một quyết định đã được hai vợ chồng cân nhắc, suy nghĩ từ lâu:

 

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ - Ảnh 1.

 "Thứ nhất, thuê văn phòng ở trung tâm thành phố sẽ đồng nghĩa với việc tốn rất nhiều chi phí: thuê mặt bằng, các chi phí dịch vụ vệ sinh, thang máy... Sau dịch bệnh, một số dự án của chúng tôi bị tạm dừng, chậm tiến độ hoặc thậm chí hủy bỏ. Trong khoảng thời gian đầy biến động đó, chúng tôi thực sự khó khăn và đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, cuộc sống sau này."

Bà chia sẻ thêm: "Mặt khác, trước đây vợ chồng tôi luôn ở trong vòng xoáy công việc, cuộc sống gắn liền với hai chữ bận rộn. Nhưng trong một lần lái xe từ trung tâm thành phố ra ngoại ô, một khung cảnh mới mở ra trước mắt, chúng tôi chợt nhận ra đây mới là thứ mình đang tìm kiếm. Một nơi xanh mát với những hàng cây xanh, tuy tĩnh lặng nhưng vẫn tràn đầy sức sống, không có những chiếc xe to lớn qua lại, mọi thứ diễn ra thật chậm rãi, thơ mộng."

Về lại thành phố, hai vợ chồng nhanh chóng bán căn nhà ở khu đô thị và mua căn nhà mới với diện tích trong nhà là 360m2 và sân là 215m2. Cặp đôi đã mời kiến trúc sư đến để thực hiện việc cải tạo.

Về mặt bố trí căn hộ, nó đã có sẵn mọi thứ cần thiết. Do đó, hai điểm mấu chốt của việc cải tạo là: làm thế nào để mang được thiên nhiên vào nhà và thiết kế lại các không gian để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt riêng của hai vợ chồng, đồng thời tạo ra một khu vực chung để họ có thể làm việc và giao lưu?

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ - Ảnh 3.

Với mong muốn gần gũi thiên nhiên nhiều nhất có thể, "bức tường bình phong" này đã được tạo nên, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được trong nhà, đồng thời sân nhà cũng thông thoáng hơn. Các khối vuông đúc sẵn còn có thể tận dụng để trồng các cây nhỏ.

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ - Ảnh 4.

Vì nhiều lý do mà cặp vợ chồng quyết định không có con. Họ sống cùng chú cún cưng và thỉnh thoảng đón bố mẹ đến chơi

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ - Ảnh 5.

Hằng ngày, hai vợ chồng dành ra 30' để thực hiện các bài tập thiền. Căn phòng thiền nằm ở dưới tầng hầm, được thiết kế với nền đen cùng các dải gỗ cong lắp đèn, tạo cảm giác như đang du hành giữa các vì sao

Bà Vương nói rằng việc rèn luyện sự tập trung và thiền định đã cải thiện đáng kể tình trạng làm việc của bà giữa nhịp sống hối hả. "Khi tư vấn cho các khách hàng, tôi có thể dành toàn bộ sự chú ý của mình cho đối phương mà không bị phân tâm hay vướng bận điều gì." Nhờ vậy mà thời gian làm việc mỗi ngày chỉ kéo dài 3 - 4 tiếng, thời gian làm việc ngắn hơn trước nhưng hiệu quả và sự hài lòng lại cao hơn. Ranh giới giữa công việc và cuộc sống dường như mờ dần vì chúng tôi thật sự thoải mái và tận hưởng công việc của mình.

Cặp vợ chồng U60 bán nhà phố, về ngoại thành sống đời tự do, ngắm không gian sống gần 600m2 ai cũng trầm trồ - Ảnh 6.

Hai vợ chồng thường xuyên dành thời gian khám phá xung quanh. Cách đó khoảng 15 phút lái xe là khu bảo tồn chim và rừng ngập nước, ven đường đi còn có một dòng sông nhỏ và rừng linh sam. Họ cũng thích các hoạt động trải nghiệm và đã tìm thấy một địa điểm phù hợp để cắm trại.

Vợ chồng ông Vương hy vọng sẽ dành 20 năm tới để chăm sóc căn nhà của mình, đến năm 75 tuổi, họ sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi và thực hiện những dự án thú vị, có ý nghĩa cho cộng đồng.

Lưu Ly

Phụ nữ số

Trở lên trên