MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho bạn đi dã ngoại được nhận học miễn phí

06-03-2017 - 15:22 PM | Sống

Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho bạn đi dã ngoại đã được hiệu trưởng hai trường tài trợ ăn học miễn phí - anh Phạm Nghĩa, người chụp bức ảnh cho biết.

Cậu bé lượm ve chai xếp giày cho bạn đi dã ngoại có tên là Nguyễn Giang Thành Đạt. Mẹ của Đạt trước đây là công nhân sau chuyển sang nhặt ve chai lo cuộc sống cho hai mẹ con.

Ảnh: Phạm Nghĩa
Ảnh: Phạm Nghĩa

Sau khi những hình ảnh cậu bé nghèo lượm ve chai xếp giày cho bạn đi dã ngoại được anh Nghĩa chia sẻ, nhiều người mong muốn được giúp đỡ cậu bé, nhưng anh Nghĩa cho rằng, không muốn nhận sự trợ giúp bằng tiền mặt mà tìm giải pháp lâu dài hơn.

Sáng nay anh Nghĩa báo tin vui, công ty Vinamilk đã nhận mẹ bé đi làm, còn cậu bé thì được hiệu trưởng hai trường học tài trợ ăn học miễn phí.

Việc làm ổn định sẽ tốt hơn việc mọi người dồn dập đưa tiền giúp hai mẹ con”- anh Nghĩa cho biết.

Ảnh: Phạm Nghĩa
Ảnh: Phạm Nghĩa

Cũng theo anh Nghĩa, để chụp những tấm hình này anh đã đi theo bé một đoạn, do thấy phía trước có rất nhiều trường mầm non đưa các bé đi dã ngoại.

Ban đầu, anh chỉ có ý định đi theo cậu bé vì muốn quan sát xem cậu bé sẽ phản ứng như thế nào khi bắt gặp các bạn cùng tuổi mình, được cha mẹ chăm lo kỹ càng tư quần áo, giày dép. Nhưng anh bất ngờ với hành động của bé, khi mang đôi dép của cô giáo để gần lại với đôi dép của các bạn. Rồi sau đó, cậu hồn nhiên đứng nhìn các bạn chơi đùa và lại tiếp tục rong ruổi đi lượm ve chai cùng mẹ.

Ảnh: Phạm Nghĩa
Ảnh: Phạm Nghĩa

“Về nhà, suốt buổi tối tôi cứ nhớ đến hành động của cậu bé. Tôi có hai con nhỏ, nhiều lần đi làm về mệt cũng tiện tay tháo giày bé và quăng vào một góc. Hành động của bé hôm nay đã làm tôi tự nhìn lại những hành động của mình. Vì các bé ngoài chuyện được dạy dỗ từ thầy cô, những hành động nhỏ hằng ngày của cha mẹ đều được các bé quan sát và bắt chước. Sự tử tế từ những việc đơn giản nhất, bình dị nhất trong cuộc sống”- anh Nghĩa chia sẻ.

Theo Tuệ Minh

Vietnamnet

Trở lên trên