MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu chuyện phía sau bức ảnh 2 đứa trẻ mẫu giáo đi học ngày đầu khiến ai cũng ôm bụng cười ngất!

08-09-2024 - 08:12 AM | Sống

Trạng thái đối lập của 2 đứa trẻ khiến cô giáo không thể nhịn cười.

Một sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã khiến nhiều người phải ôm bụng cười vì quá đáng yêu, hài hước. Theo đó, có 2 đứa trẻ 3 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc đi học mẫu giáo ngày đầu. 

Nếu đứa bé mặc áo vàng, ôm chặt cặp sách, nước mắt lăn dài, miệng không ngừng khóc đòi "về nhà tìm mẹ" thì đứa bé mặc áo trắng bên cạnh lại điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay để trên đùi, đôi mắt lộ vẻ "điềm nhiên" rất chững chạc, như người lớn.

Nhiều người không khỏi bất ngờ, tại sao cùng là trẻ nhỏ nhưng lại có sự khác biệt lớn đến thế. Hóa ra, hai đứa trẻ này là... cậu cháu ruột! Đứa bé áo trắng chính là cậu của đứa bé áo vàng. Vì có "vai vế" lớn nên người cậu đã tỏ ra bình tĩnh hơn, không thể khóc lóc tèm lem như cháu được.

Câu chuyện phía sau bức ảnh 2 đứa trẻ mẫu giáo đi học ngày đầu khiến ai cũng ôm bụng cười ngất!- Ảnh 1.

Đứa cháu liên tục khóc lóc, đòi cậu đưa đi tìm mẹ (Ảnh cắt từ video)

Câu chuyện phía sau bức ảnh 2 đứa trẻ mẫu giáo đi học ngày đầu khiến ai cũng ôm bụng cười ngất!- Ảnh 2.

Cậu hứa sẽ đưa cháu đi tìm mẹ sau khi tan học (Ảnh cắt từ video)

Chốc chốc, đứa cháu lại níu áo cậu mà khóc: "Cậu ơi, mình cùng đi tìm mẹ nhé!". Thấy cháu cứ khóc mãi, ông cậu mới liếc mắt một cái, rồi nhẹ nhàng an ủi bằng giọng trẻ con: "Tan học rồi tìm mẹ sau!". Biểu cảm của cậu như thể "tổng tài bá đạo", khiến cô giáo và các bạn trong lớp không thể nhịn được cười.

Tuy nhiên, đứa cháu vẫn không chịu nghe, tiếp tục khóc đòi về nhà. Cô giáo thấy cảnh này cũng bật cười, vội vàng đến an ủi. Nhưng cậu bé chỉ tin lời ông cậu của mình, cuối cùng, ông cậu phải ra tay dỗ dành mới khiến đứa cháu yên tâm, chịu ngồi học đến cuối buổi.

Câu chuyện đã nhận về rất nhiều bình luận hài hước. Hầu hết mọi người đều để lại bình luận ngợi khen sự đáng yêu của 2 cậu cháu.

Một cư dân mạng cũng có người cậu chỉ hơn mình 2 tuổi còn kể lại một câu chuyện hài hước không kém. Người này cho hay: "Năm cấp 1 tôi từng bị mời phụ huynh vì tội nói chuyện nhiều trong lớp. Không dám bảo với mẹ nên tôi nhờ cậu ruột đang học cấp 2 đi họp giúp. Cậu tôi đi đó! Kết quả là sau 1 cuộc gọi của giáo viên, về nhà, con ai thì người đấy đánh đòn! Tôi bị mẹ đánh, còn cậu bị bà ngoại đánh".

Trở lại câu chuyện của 2 cậu cháu trên, sự việc nhỏ diễn ra ở trường mẫu giáo không chỉ cho thấy sự hồn nhiên, dễ thương của trẻ con, mà còn làm nổi bật sự ấm áp của tình thân và tình bạn. Tin rằng trong những ngày sắp tới, hai cậu cháu này sẽ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ trong thời gian học mẫu giáo.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên