MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cha mẹ còn giữ 1 thứ này thì HUỶ DIỆT tương lai con, phụ huynh chớ coi thường

01-10-2024 - 12:44 PM | Sống

Trong gia đình, điều đáng sợ nhất không phải bạo lực với con trẻ bằng nắm đấm hay lời nói thô tục.

01

Một nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng từng chia sẻ câu chuyện: Một người phụ nữ trung niên đến gặp cô để xin lời khuyên. Cô nói rằng chồng mình nổi tiếng là một người có năng lực, tốt bụng và lịch sự ở nơi làm việc.

Thế nhưng khi về đến nhà, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi. Anh luôn duy trì vẻ mặt khó chịu và cau có với người nhà. Điều này khiến cô và con gái đặc biệt lo lắng.

Cô đã góp ý với chồng, nhưng anh nói: "Làm sao một người có thể cười được cả ngày? Anh đã làm việc rất chăm chỉ ở bên ngoài vì cái nhà này. Về đến nhà, anh không đánh đập hay mắng mỏ ai. Chỉ đơn là anh không muốn nói chuyện. Có chuyện gì với mọi người vậy?".

Cô tâm sự, cô thấu hiểu với áp lực công việc của chồng. Nhưng cô chỉ mong anh có thể mỉm cười với cô và con gái khi về nhà. Theo thời gian, cô và con gái đều bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

Trong cuộc sống, luôn có rất nhiều người như thế này.

Ở bên ngoài, họ nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng với người khác và luôn bộc lộ khía cạnh lịch sự của mình. Nhưng vừa về đến nhà, họ trở nên dễ cáu kỉnh, ít nói và thờ ơ với cảm xúc của người khác.

Họ mang lại cái nhìn tốt đẹp cho người ngoài. Nhưng họ không bao giờ để người thân yêu thấy những khía cạnh tốt đẹp của họ.

Tôi từng đọc được một câu nói: Trong gia đình, điều đáng sợ hơn bạo lực về thể xác là bạo lực lạnh, bộc lộ trên khuôn mặt và khó diễn đạt thành lời.

Điều gây tổn thương nhất cho con người thường không phải là từ nắm đấm mà là khuôn mặt tiêu cực.

Cha mẹ còn giữ 1 thứ này thì HUỶ DIỆT tương lai con, phụ huynh chớ coi thường- Ảnh 1.

Điều gây tổn thương nhất cho đứa trẻ thường không phải là từ nắm đấm mà là khuôn mặt tiêu cực của cha mẹ (Ảnh minh hoạ).

Giáo sư Viên Tân từ Đại học Nam Khai từng nói: "Sức sát thương do khuôn mặt cau có của cha mẹ còn nguy hiểm hơn nhiều so với bạo lực gia đình truyền thống như nói lời thô tục, đánh đập con. Mặc dù bạo lực trên nét mặt không gây tổn hại về mặt thể chất nhưng nó có thể truyền tải một lượng lớn cảm xúc tiêu cực, khiến bầu không khí gia đình trở nên chán nản".

Nếu một thành viên luôn cau mày và giữ vẻ mặt nghiêm túc mỗi ngày thì sẽ khiến không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Làm sao một gia đình như vậy có thể hạnh phúc về lâu dài được?

Nhà là nơi nghỉ ngơi và trú ấn ấm áp của mỗi thành viên. Không chỉ lời nói và nắm đấm mới gây tổn thương cho trẻ. Đối với tâm hồn còn non nớt, một khuôn mặt luôn nhăn nhó của cha mẹ giống như chất độc, từ từ có thể hủy diệt cuộc đời con.

02

Một blogger tên Tiểu Lôi từng nói cha cô là một người rất nghiêm túc, luôn giữ biểu cảm không cảm xúc trên gương mặt. Khi ông tức giận, ông có thể không nói nhưng gương mặt cau có đáng sợ. Dù bố cô có thừa nhận mình sai thì gương mặt của ông khi nói chuyện với con cũng không trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn.

Một lần, Tiểu Lôi mời bạn bè tới nhà chơi. Từ khi bạn vào nhà, bố Tiểu Lôi vẫn giữ gương mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng gây ra vài tiếng động để bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Một lúc sau, bạn bè của Tiểu Lôi lần lượt tìm cớ để về nhà sớm.

Tiểu Lôi ngẫm nghĩ về vấn đề này và thấy rất đau khổ. Cũng vì thế, mối quan hệ giữa Tiểu Lôi và bố ngày càng trở nên xa cách.

Cha mẹ còn giữ 1 thứ này thì HUỶ DIỆT tương lai con, phụ huynh chớ coi thường- Ảnh 2.

Sống trong gia đình có cha mẹ có khuôn mặt cau có khiến con dễ căng thẳng, buồn bã và tự ti khi giao tiếp với người xung quanh (Ảnh minh hoạ).

Trái ngược câu chuyện của Tiểu Lôi, tỷ phú Lý Khai Phục từng chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình: Hơi ấm của gia đình bao bọc ông như ánh nắng, mang đến cho ông sự vô tư và lạc quan trong hành trình trưởng thành.

Mẹ ông là giáo viên thể dục, với tính tình vui vẻ, cởi mở và dễ gần. Cha ông là một công chức, có tính cách hiền lành.

Lý Khai Phục từ nhỏ nổi tiếng nghịch ngợm. Nhưng mỗi lần ông gây rắc rối, bố mẹ không bao giờ đánh đập hay mắng mỏ mà chỉ nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện cho ông.

Gia đình Lý Khai Phục không phải không bao giờ có những bất đồng về những vụn vặt trong cuộc sống. Nhưng các thành viên luôn có thể cùng ngồi xuống và bàn bạc mọi thứ. Họ cùng nhau lập kế hoạch giải quyết sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm của vấn đề. Sau đó, không ai sẽ nhắc lại chuyện cũ chẳng mấy vui vẻ nữa.

Trong một gia đình đầm ấm như thế, bố mẹ yêu thương nhau, còn con cái được bồi dưỡng tính cách lạc quan, tự tin và có sự nghiệp thành đạt.

Một nhà văn từng nói: Gia đình hạnh phúc hay không đều xuất phát từ khuôn mặt.

Cha mẹ hãy cười nhiều hơn, bỏ đi bộ mặt cau có, u ám và xấu tính của mình. Nụ cười tươi vui và lời nói nhẹ nhàng của cha mẹ, chính là hình ảnh đẹp nhất mà đứa trẻ nào cũng mong muốn được mang theo trên hành trình trưởng thành.

Theo Toutiao


Theo Dương

Phụ nữ số

Trở lên trên