MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung bà chủ khách sạn với câu nói gây sốc "sẽ cho mìn nổ tung nếu bị thu hồi"

08-10-2019 - 10:31 AM | Bất động sản

"Nếu họ thu chị chỉ có cách nhảy xuống sông Nho Quế hoặc là cho mìn nổ tung chỗ này lên", bà chủ khách sạn trên đèo Mã Pì Lèng chia sẻ trên truyền thông.

Chủ sở hữu của khách sạn trái phép mang tên Panorama trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) là bà Vũ Thị Ánh sinh năm 1962 (trú tại TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Công trình được bà Ánh cho gắn biển tên Mã Pì Lèng Panorama, Hostel – Restaurant – Coffe.

Bà Ánh quê ở Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương, theo bố mẹ lên sinh sống tại Hà Giang từ khi còn bé. Bà có 3 người con, đều đã trưởng thành và sống tại thành phố.

Theo như lời bà Ánh, cách đây 10 năm, bà mua mảnh đất này - ngày xưa là mỏm đá hoang, với giá 70 triệu đồng, "chỉ có đá, không trồng được ngô, ban đầu chỉ tính nuôi ong". 4 năm sau, bà chuyển đổi từ giấy tờ viết tay thành bìa đỏ, chính thức sở hữu đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Ánh do Sở TN&MT cấp ngày 31/5/2016, thuộc loại đất trồng cây hằng năm.

Theo bà Ánh, năm 2018, huyện Mèo Vạc, rồi tỉnh Hà Giang gọi bà lên trao đổi rằng sẽ thu hồi lại đất để xây dựng, nhưng sau đó, họ cho 10 ngày để bà suy nghĩ về việc xây dựng công trình "dừng chân" cho khách du lịch.

"Tôi làm đúng ý, đúng mục đích chứ không hề làm vụng trộm, nếu vụng trộm thì không bao giờ làm được đâu", bà Ánh chia sẻ.

Chân dung bà chủ khách sạn với câu nói gây sốc sẽ cho mìn nổ tung nếu bị thu hồi - Ảnh 1.

Theo các thông tin chia sẻ, bà Ánh chỉ là người kinh doanh bình thường, không phải cán bộ, công chức nhà nước. Con cái của bà cũng không có ai công tác tại bất cứ cơ quan nhà nước nào của tỉnh Hà Giang.

Ngoài tổ hợp khách sạn 7 tầng mang tên Panorama trái phép trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, được biết bà Ánh còn sở hữu một quán cà phê khá nổi tiếng nằm ở phường Trần Phú, TP. Hà Giang. Hiện bà đang sinh sống và làm việc ngay tại tổ hợp khách sạn Panorama.

Bà Ánh cũng từng cho biết, bà đang sinh sống và kinh doanh tại khách sạn Panorama. Hiện, khu nghỉ ngơi và ăn uống của bà có rất đông khách, kể cả du khách nước ngoài và trong nước.

Chân dung bà chủ khách sạn với câu nói gây sốc sẽ cho mìn nổ tung nếu bị thu hồi - Ảnh 2.

Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama.

Thông tin sơ bộ cho thấy, tòa khách sạn của bà Ánh trên đèo Mã Pì Lèng nằm ở ngay hẻm vực Tu Sản với nền móng cắm thẳng bên triền dốc bên hông đèo Mã Pì Lèng. Công trình được khởi công từ đầu năm 2018, thiết kế với chiều cao 7 tầng đuổi nhau từ dưới lên mặt đường, đến năm 2019 chính thức hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng.

Bên ngoài, công trình được gắn biển tên Mã Pí Lèng Panorama, Hostel – Restaurant – Coffe. Bên trong, ngay gần cửa là quầy bar, quầy thu ngân và khu vực pha chế đồ uống. Tại khu quầy bar có ghi giá phòng nghỉ với các mức giá khác nhau từ 250.000 đồng đến 750.000 đồng/đêm.

Phía ngoài quầy bar là khu vực ban công rộng, được thiết kế lắp đặt bằng thép và bê tông, tạo thành điểm chính để khách sử dụng dịch vụ ngắm toàn cảnh cao nguyên và sông Nho Quế.

Khách sạn có 4 hạng phòng: phòng 2 giường đơn, phòng giường đôi với view nhìn ra vườn, phòng 6 giường đơn với view nhìn xuống núi và phòng đôi với ban công. Mức giá các phòng dao động từ 28 USD (tương đương 650.000 đồng) đến 69 USD (tương đương 1,6 triệu đồng). Trong đó, căn phòng lớn nhất có thể ở được tới 6 người, phù hợp cho nhóm bạn đông hoặc gia đình.

Chân dung bà chủ khách sạn với câu nói gây sốc sẽ cho mìn nổ tung nếu bị thu hồi - Ảnh 3.

Bên trong các phòng, tone màu chủ đạo là đỏ bordeaux hoặc xám, có khung cửa sổ lớn nhìn ra bồn bề núi non trùng điệp. Mỗi phòng đều có tủ để đồ, tivi và phòng tắm riêng biệt.

Mới đây, trả lời trên Trí thức trẻ, bà Ánh cũng cho biết: "Tôi chỉ mong một điều mọi người đừng nói quá, có người từng hỏi tôi nếu bị thu hồi chỗ đất này thì chị sẽ nghĩ gì? Tôi trả lời: "Em ạ, nếu họ thu chị chỉ có cách nhảy xuống sông Nho Quế hoặc là cho mìn nổ tung chỗ này lên, nhà của chị, tất cả tài sản cuộc đời chị ở đây rồi’".

Báo Giao thông trích dẫn báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết, công trình chưa có giấy chứng nhận đầu tư, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư chưa được cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, xây dựng.

Nam Anh (Tổng hợp)

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên