MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháu trai "Đế chế Samsung": Là sinh viên đại học danh tiếng nhất nhì nước Mỹ, sống giàu sang nhưng cả đời có thể không được gặp mẹ đẻ

28-10-2020 - 14:13 PM | Sống

Giống như các thành viên khác trong gia tộc, Jung Hae Chan sở hữu học vấn cực xuất sắc.

Jung Hae Chan sinh năm 1998, là con trai đầu lòng của Phó Chủ tịch tập đoàn thương mại cao cấp nhất Hàn Quốc Shinsegae Jung Yong Jin và nữ diễn viên nổi tiếng Go Hyung Jung.  Jung Yong Jin chính là cháu gọi cố chủ tịch Samsung Lee Kun Hee bằng bác. Mẹ của Jung Yong Jin, tức bà nội của Jung Hae Chan chính là Lee Myung-hee, đảm nhận vị trí Chủ tịch nòng cốt của Shinsegae, đồng thời là nữ tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc.

Tính đến năm 2018, bà Lee Myung Hee sở hữu khối tài sản lên đến 2,5 tỷ USD. Còn ông Jung Yong Jin là 1,49 tỷ USD.

Cháu trai Đế chế Samsung: Là sinh viên đại học danh tiếng nhất nhì nước Mỹ, sống giàu sang nhưng cả đời có thể không được gặp mẹ đẻ - Ảnh 1.

Một bức ảnh hiếm hoi của hai anh em Jung Hae In và Jung Hae Chan.

Thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng nhất nhì nước Mỹ

Có bà nội và bố giàu có như vậy nên ngay từ nhỏ, Jung Hae Chan đã được tiếp xúc với đủ mọi loại tinh hoa, gặp gỡ những người ở tầng lớp cao trong xã hội. Giống như các thành viên khác trong gia tộc, Jung Hae Chan thành thạo ngoại ngữ từ nhỏ. Bên cạnh đó, cậu và em gái Jung Hae In sống rất kín tiếng để tránh làm ảnh hưởng hình ảnh, tiếng tăm của gia tộc.

Kế thừa trí tuệ của gia tộc, Jung Hae Chan có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Năm 18 tuổi, cháu trai "đế chế Samsung" thi đỗ vào Đại học Cornell - một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ.

Trường thuộc top 15 đại học hàng đầu thế giới, top 8 trường Ivy League tại Mỹ. Hiện tại, Đại học Cornell xếp thứ 14 thế giới trong bảng xếp hạng của QS World University Rankings và thứ 19 thế giới trong bảng xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings.

Cháu trai Đế chế Samsung: Là sinh viên đại học danh tiếng nhất nhì nước Mỹ, sống giàu sang nhưng cả đời có thể không được gặp mẹ đẻ - Ảnh 2.

Tính đến tháng 10/2019, có 59 cựu sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh của trường đã đạt giải Nobel, bốn người đoạt giải thưởng Turing và một người đạt Huy chương Fields. Khi thông tin cháu trai "Đế chế Samsung" thi đỗ vào ngôi trường danh giá này, dư luận Hàn Quốc không khỏi trầm trồ, ngợi khen Jung Hae Chan tài giỏi.

Đặc biệt, có một người phụ nữ cực kỳ mừng rỡ trước thành tích của chàng trai trẻ này. Tuy nhiên, cô chỉ có thể chúc mừng cậu qua báo đài và tivi.

Bị gia tộc ngăn cản không cho gặp mẹ đẻ

Người phụ nữ nói trên chính là nữ diễn viên đình đám Go Hyun Jung, người quen mặt với khán giả Việt Nam qua bộ phim Nữ hoàng Seon Deok. Năm 1989, Go Hyun Jung đạt giải Á hậu 1 Hàn Quốc và lấn sân vào làng điện ảnh. Năm 1995, cô khiến cả làng giải trí chấn động khi tuyên bố kết hôn với Jung Yong Jin.

Cuộc hôn nhân khi ấy khiến truyền thông rung động. Bản thân Go Hyung Jung được gọi là "nàng Lọ Lem". Tuy nhiên cuộc đời vốn không phải truyện cổ tích và nàng Lọ Lem đã không có cái kết tốt đẹp. Trong suốt 8 năm 6 tháng làm dâu, Go Hyun Jung sống trong giày vò, bắt nạt từ nhà chồng bởi xuất thân thấp kém, không môn đăng hộ đối.

Gia đình chồng cô lập nữ diễn viên bằng nhiều cách, trong đó có việc nói chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp để cô không hiểu được. Sau khi sinh con, Go Hyun Jung bị ép ly hôn và được chia cho 1,5 tỷ won - số tiền lẻ so với khối tài sản khổng lồ của nhà chồng.

Nữ diễn viên sau đó bị ngăn cấm gặp con. Không chỉ vậy mẹ chồng cô còn dùng thế lực cấm con dâu cũ xuất hiện trên mọi phương diện có liên quan đến Samsung hay tập đoàn Shinsegae.

Cháu trai Đế chế Samsung: Là sinh viên đại học danh tiếng nhất nhì nước Mỹ, sống giàu sang nhưng cả đời có thể không được gặp mẹ đẻ - Ảnh 3.

Go Hyun Jung bị cấm không cho gặp các con.

Hậu ly hôn, Go Hyun Jung cố gắng quay trở lại làng giải trí, làm việc cật lực. Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ nỗi đau khổ khi không được gặp gỡ hai đứa con của mình. Go Hyun Jung chia sẻ bản thân muốn tiếp tục diễn xuất để các con có thể được nhìn thấy cô thông qua màn ảnh.

17 năm đã trôi qua, Go Hyun Jung vẫn miệt mài làm việc, sống kín tiếng, lẻ bóng và không scandal để trở thành bà mẹ tuyệt vời trong mắt các con. Về phía Jung Hae Chan và Jung Hae In, dưới sự ngăn cản của gia tộc, không biết bao giờ hai người mới có cuộc đoàn tụ với mẹ đẻ.

Theo Thanh Hương

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên