MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chạy deadline cuối năm không áp lực bằng họ hàng hỏi han dịp Tết

15-12-2022 - 13:25 PM | Lifestyle

Từ giờ đến Tết, dân văn phòng dường như phải “chạy đua” KPI, hoàn thành các mục tiêu để đối mặt với câu hỏi hóc búa từ người thân, họ hàng.

Cuối năm, cận Tết là thời điểm hối hả, bận rộn nhất của đa số hội làm công ăn lương. Nhiều người còn cho rằng đây là mùa chạy KPI bởi có quá nhiều thứ cần hoàn thành từ công việc, thu nhập đến những vấn đề trong cuộc sống. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều dân văn phòng cảm thấy mệt mỏi và áp lực trong khoảng thời gian này.

Mục tiêu đầu năm đặt ra, cuối năm vẫn chưa hoàn thành

Với nhiều người, họ có thói quen đặt ra các mục tiêu trong năm để bản thân có thể lên lộ trình và dễ dàng thực hiện. Từ những mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe hay đến những mong ước nhỏ hơn như có việc làm, giảm cân,... đều được ghi ra, trở thành động lực để cố gắng. Tuy nhiên, điều này đôi khi cũng lại trở thành áp lực khi gần hết năm nhìn lại mọi thứ vẫn dang dở.

Lê Thu Thuỷ (27 tuổi) đang làm công việc hành chính nhân sự cho biết trong năm nay cô cũng có một số dự định cá nhân, song vì công việc ngày càng bận rộn khiến cô quên hẳn những mục tiêu mình đặt ra. “Thời điểm gần cuối năm này ngày nào mình cũng ngụp lặn trong các giấy tờ, sổ sách từ sáng đến tối. Hầu như đều phải làm thêm từ 30 phút đến 1 tiếng so với giờ hành chính mới xong việc. Cũng vì quá bận và gặp nhiều áp lực trong công việc nên đến bây giờ nhìn lại, mình mới thấy có nhiều mục tiêu mà bản thân vẫn chưa thể hoàn thành kịp”, Thu Thuỷ nói.

Thu Thuỷ cho biết, mục tiêu nào cũng “lướt” qua một chút, chưa hoàn thành được 100% bởi có nhiều công việc chen ngang khiến cô cảm thấy khá thất vọng. Hiện cũng đã gần đến Tết, không còn đủ thời gian nên Thu Thuỷ bày tỏ rằng đây sẽ là động lực để cô cố gắng hơn trong năm tới.

Chạy deadline cuối năm không áp lực bằng họ hàng hỏi han dịp Tết - Ảnh 1.

Bận rộn theo guồng quay cuộc sống nên có nhiều nục tiêu đặt ra Thu Thủy vẫn chưa hoàn thành được 100% (Ảnh: NVCC)

Đối với Lan Anh (22 tuổi) đang làm kiểm toán lại may mắn hơn. Mục tiêu lớn nhất cô bạn đặt ra đầu năm chính là sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định. Và hiện tại, Lan Anh đã đạt được điều này. Có thể nói, đây là một trong những dấu mốc đặc biệt nhất với cô trong năm nay.

“Những mục tiêu đầu năm như có việc làm, tiết kiệm được một khoản tiền,... mình cơ bản đã đạt được. Tuy nhiên sau khi vào môi trường mới, cũng lại tiếp tục có thêm những dự định mới như các vấn đề về tiền bạc hay nỗ lực để thăng tiến. Mặc dù mục tiêu là do mình đặt ra nhưng càng về cuối năm mình lại càng cảm thấy áp lực. Bởi nhìn đi nhìn lại, thấy cái gì cũng dang dở, chưa thực sự có thành tựu đáng nhớ”, Lan Anh chia sẻ.

Không có quá nhiều mục tiêu to lớn giống như mọi người, Hương Ly (25 tuổi) đang làm phiên dịch viên chỉ đặt ra 2 gạch đầu dòng cho bản thân là giảm cân và có người yêu. Tuy nhiên đã ở giữa tháng 12 nhưng Hương Ly cho hay quá trình mới chỉ đang hoàn thiện được 50%.

Hương Ly giãi bày: “Nghe không to lớn như mọi người nhưng đối với mình đây là những mục tiêu khó. Mình đặt ra cho bản thân phải giảm 10kg, hiện tại còn 2kg nữa mình sẽ cán đích. Còn người yêu thì… chắc không kịp cho Tết này rồi. Thực ra trong năm mình cũng có gặp gỡ, làm quen với 1 - 2 người nhưng không đi đến đâu cả. Không biết sát Tết có ‘kiếm’ kịp chàng trai nào dẫn về với bố mẹ không nữa”.

Chạy deadline cuối năm không áp lực bằng họ hàng hỏi han dịp Tết - Ảnh 2.

Áp lực công việc hay chạy deadline đôi khi không mệt bằng những câu hỏi Tết nào cũng phải nghe (Ảnh minh họa: Pinterest)


Công việc áp lực một, hàng loạt câu hỏi Tết nào cũng phải nghe áp lực mười

Sở dĩ mỗi người đều muốn đạt được thành tích gì đó trong năm để cuối năm tụ hội gia đình, bạn bè còn dễ để “ứng phó” với những câu hỏi xoáy đáp xoay từ người thân, họ hàng. Không còn là chuyện xa lạ, những mẫu câu hỏi như: “Thưởng Tết năm nay bao nhiêu?”, “Đã được lên chức chưa”, “Có bạn trai chưa?”, “Bao giờ lấy chồng?”,.... đã trở nên quen thuộc, dù nghe mòn tai và khó chịu cũng vẫn phải trả lời.

Đã lập gia đình nhưng Thu Thuỷ cũng vẫn phải đối mặt với những câu hỏi thường niên này. Cô chia sẻ: “Những ngày cuối năm, gặp họ hàng mọi người thường hay hỏi mình về kế hoạch có em bé. Mình biết mọi người không có ý gì nhưng đôi khi hỏi nhiều quá khiến mình thấy rất mệt mỏi. Những câu chuyện cá nhân mình đều có kế hoạch nhưng không thể gặp ai cũng trình bày được. Nên gần đây mình bắt đầu sợ đến Tết, chỉ muốn đi chơi xa thay vì về quê gặp họ hàng”.

Cũng gặp tình trạng tương tự bởi mấy Tết liền đều chưa dẫn bạn trai về ra mắt, Hương Ly thường xuyên bị gia đình giục và liên tục hỏi han. Cô cho hay ban ngày đi làm đã có quá nhiều áp lực, KPI phải đối mặt nhưng tối về nhà, bố mẹ lại liên tục nhắc đến chuyện tình cảm khiến cô cảm thấy căng thẳng, mất hết năng lượng.

Chạy deadline cuối năm không áp lực bằng họ hàng hỏi han dịp Tết - Ảnh 3.

Nếu bị hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư cá nhân Lan Anh cũng cảm thấy không thoải mái (Ảnh: NVCC)


“Công việc của mình dạo gần đây khá bận nhưng chắc áp lực trên công ty không bằng chạy KPI có người yêu Tết này mà bố mẹ mình đặt ra. Mà bố mẹ mình không hỏi qua loa đâu, hỏi kĩ càng lắm nào là đã quen ai chưa, tiến độ đến đâu rồi,... Đôi khi mình còn cảm tưởng bố mẹ giục còn hơn sếp đòi deadline nữa”, Hương Ly bày tỏ. Ngoài ra, Hương Ly cho biết nếu gặp họ hàng vào dịp Tết, cô cũng nhận được những câu hỏi về chuyện tình cảm đầu tiên. Năm nào cũng giống năm nào, nên thường cô chỉ trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.

Chưa có người yêu nhưng may mắn không bị gia đình giục vì còn khá trẻ nhưng Lan Anh cũng gặp những áp lực riêng. Dẫu vậy cô cho biết căng thẳng vẫn chủ yếu đến từ bản thân với những mục tiêu trong công việc. Ngoài ra, Lan Anh cũng cho biết dù khá dễ tính nhưng đôi khi cô thấy khó chịu và mệt mỏi vì bị hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư cá nhân. “Có thể mọi người quan tâm mình nhưng cảm giác bị hỏi chuyện đời tư khiến mình thấy không thoải mái. Chưa kể, mọi người còn thường nói mình phải làm thế này, làm thế kia khiến đôi lúc mình cũng thấy căng thẳng”, Lan Anh nói.

Theo Hải My

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên