MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, chú mèo béo kéo cả ngàn du khách về cho thành phố

22-02-2023 - 14:57 PM | Sống

Một con mèo hoang đã góp phần phát triển ngành du lịch cho cả thành phố, câu chuyện tưởng khó tin mà lại hoàn toàn có thật.

Đó là chuyện xảy ra ở thành phố Szczecin của Ba Lan - thành phố cảng lớn nhất và cũng là thành phố có lịch sử thú vị nhất quốc gia vùng Trung Âu này.

Mỗi thành phố của Ba Lan đều mang những vẻ đẹp riêng, không chỉ là những tòa nhà cổ kính, tráng lệ, những công trình kiến trúc độc đáo mà còn là giá trị lịch sử, văn hóa. Szczecin cũng vậy, thành phố có lịch sử từ thời trung cổ này luôn thu hút sự chú ý của khách du lịch vì những danh lam thắng cảnh và lịch sử thú vị. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nó còn nổi tiếng hơn nữa nhờ... một con mèo hoang!

Chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, chú mèo béo kéo cả ngàn du khách về cho thành phố - Ảnh 1.

Gacek được đặt cho biệt danh "Ông hoàng của phố Kaszubska".

Thông thường, khi đến với Szczecin, khách du lịch sẽ ghé thăm lâu đài Pomeranian Duke và công viên Kasprowicza. Đó là 2 trong số những điểm đến nổi tiếng nhất thành phố. Nhưng giờ đây, cả 2 địa danh này đều không vượt qua được Gacek, một con mèo hoang béo phì lang thang trên phố Kaszubska, thuộc thành phố cảng Szczecin.

Theo truyền thông địa phương, chú mèo có bộ lông đen trắng, hơi "quá khổ", thừa cân này đã trở thành lý do "thu hút khách du lịch hàng đầu ở thành phố Ba Lan". Nó nhận được hơn 2.500 đánh giá và đạt số điểm gần như hoàn hảo 4,9/5 trên Google.

Chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, chú mèo béo kéo cả ngàn du khách về cho thành phố - Ảnh 2.

Nổi tiếng bất ngờ

Theo lời kể của người dân địa phương, Gacek vốn chỉ là một con mèo hoang, không có gia đình, không người nuôi dưỡng. Nó sống chui lủi trên phố Kaszubska.

Tháng 1 năm 2020, hãng tin địa phương wSzczecinie đã đăng tải một video về Gacek và gọi nó với biệt danh "Ông hoàng của phố Kaszubska". Đoạn video sau đó đã thu hút hơn 4,5 triệu lần trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và YouTube. Kể từ đó, Gacek như một nhân vật nổi tiếng, nhận được tình cảm và sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người muốn đến tận nơi để nhìn tận mắt chú mèo gầy gò, bé nhỏ và cho nó ăn.

Chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, chú mèo béo kéo cả ngàn du khách về cho thành phố - Ảnh 3.

Nhưng sau thời gian được cho ăn quá nhiều, con mèo đã thừa cân. Nhưng chính thân hình mũm mĩm khiến Gacek càng được mọi người yêu thích hơn.

Nỗi khổ khi nổi tiếng

Theo Insider, Gacek đã nhận được gần 2.600 lượt đánh giá trên Google nhưng không rõ vì sao đã bị xóa. Một bài tạo mới đã thu hút gần 500 đánh giá và xếp hạng trung bình 5 sao trong 48 giờ đầu tiên.

Chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, chú mèo béo kéo cả ngàn du khách về cho thành phố - Ảnh 4.

Nhiều người để lại đánh giá trên Google cho biết họ đã đi từ khắp nơi ở Ba Lan và thậm chí từ các quốc gia khác để nhìn thấy Gacek, bằng xương bằng thịt.

Sau khi Gacek nổi tiếng trên mạng xã hội, nhiều du khách từ các quốc gia khác đã bất chấp đường xá xa xôi, tìm đến tận nơi để gặp gỡ chú mèo đặc biệt này. Theo Mirror, một vị khách du lịch tuyên bố anh đã thực hiện chuyến đi từ Oslo (Na Uy) - vượt qua hành trình dài gần 1.000 km - để gặp chú mèo.

"Đúng như dự đoán, con vật không thèm để ý đến tôi, điều đó vẫn khiến chuyến đi của tôi thú vị", du khách đến từ Oslo (Na Uy) viết. "Nếu được lựa chọn ăn tối với bất kỳ ai trên thế giới, tôi sẽ lại bay đến đó ngay lập tức để cho con mèo ăn!".

"Chúc bạn một buổi tối tốt lành hoặc thậm chí cả buổi chiều", một người hào hứng ủng hộ.

Chỉ ăn rồi lăn ra ngủ, chú mèo béo kéo cả ngàn du khách về cho thành phố - Ảnh 5.

Người khác viết: "Một chú mèo xinh đẹp và tuyệt vời, Gacek đã làm hài lòng chúng tôi với sự hiện diện của nó".

Thực tế, Gacek là một con mèo hoang, nhưng sau khi nổi tiếng, nó đã được người dân làm cho chiếc hộp tạm gọi là nhà và có một người chuyên chăm sóc việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh.

Hãng tin địa phương Gazeta.pl cho hay, một tổ chức bảo vệ động vật trong thành phố đã kêu gọi mọi người không cho Gacek ăn nữa, vì sự quan tâm và đối xử quá mức từ những người hâm mộ đã khiến con mèo nổi tiếng bị thừa cân, béo phì.

Không những thế, vì quá nổi tiếng mà Gacek hay bị làm phiền cả những lúc nghỉ ngơi. “Tôi vui vẻ tạo dáng chụp ảnh, nhưng xin đừng vuốt ve tôi khi tôi đang ngủ trưa”, nội dung một ghi chú tại nhà của Gacek.

Nguồn: Mirror, NZ Herald

Theo Minh Nhật

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên