MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ còn 170.000 đồng thì cả gia đình sẽ chi tiêu như thế nào vào cuối tuần? Cùng xem cách bà mẹ này xoay sở!

29-06-2024 - 14:38 PM | Lifestyle

Khoản chi này vốn không hề dễ dàng đối với một gia đình có con nhỏ.

* Bài viết dưới đây là lời chia sẻ của chị Coco - một cô gái thú vị, thích tiết kiệm tiền và sống cuộc sống tối giản:

Chỉ còn 170.000 đồng thì cả gia đình sẽ chi tiêu như thế nào vào cuối tuần? Cùng xem cách bà mẹ này xoay sở!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuối tuần là khoảng thời gian Coco thường dùng để xem xét lại ngân sách, đặc biệt thống kế chi tiết các khoản cô đã chi và nắm rõ số tiền còn lại có thể tiêu trong tháng đó. Cô chi biết, chỉ trong tháng 5, cô đã chi 1451 nhân dân tệ (khoảng hơn 5 triệu đồng). Tuy nhiên, vì tính tới thời điểm đó còn 2 ngày cuối cùng nên cô chỉ muốn kiểm soát khoản chi trong tháng là 1500 nhân dân tệ, tính như vậy cả gia đình cô sẽ còn 50 nhân dân tệ (chừng 170.000 đồng) để tiêu cho 2 ngày này.

Chắc hẳn, mọi người sẽ nghĩ, làm sao một gia đình có thể chi tiêu vào thứ bảy và chủ nhật với số tiền 50 nhân dân tệ (khoảng 170.000 đồng)?

Nhưng tôi lại cảm thấy không khó để có thể trải qua hai ngày mà không tốn một xu nào.

Đồ ăn:

Tôi sắp xếp lại đồ ăn ở nhà, hôm qua tôi mới mua rau và trái cây, chắc là đủ cho hai ngày qua. Ngoài ra, trong tủ lạnh vẫn còn 1 ít thịt nên tôi có thể lấy ra sử dụng nốt. Tuy là người tiết kiệm nhưng tôi vẫn luôn chi phần lớn cho đồ ăn. Tôi cho rằng, đồ ăn là thứ thực sự nuôi dưỡng mỗi người, để chúng ta có sức lực kiếm tiền và tư duy chi tiêu cho hợp lý.

Chỉ còn 170.000 đồng thì cả gia đình sẽ chi tiêu như thế nào vào cuối tuần? Cùng xem cách bà mẹ này xoay sở!- Ảnh 2.

Nghỉ ngơi, thư giãn:

Tôi chọn các hoạt động vui chơi, giải trí miễn phí tại các điểm công cộng như công viên,... Theo đó, nếu gần thì gia đình tôi sẽ đi bộ hoặc xe đạp điện. Còn nếu xa thì cả nhà lái xe đi, dẫu sao cũng không tốn đồng nào cả,

Hoạt động của cha mẹ và con cái:

Con gái tôi chọn cùng ông nội đi chợ vào buổi sáng. Tới buổi chiều, con cùng các bạn cùng lớp ra quảng trường thả diều và xem phim miễn phí. Riêng tôi, tôi dự định đến thư viện để tra cứu thông tin và viết gì đó.

Chồng tôi phải làm thêm giờ vào thứ bảy này và chỉ được nghỉ chủ nhật nên tôi dự định đưa con đi thả diều hoặc leo núi cùng cả gia đình. Không cần tốn tiền chỉ cần mang theo nước và đồ ăn nhẹ. Vì vậy, chi tiêu ít hơn 50 nhân dân tệ (khoảng 170.000 đồng) cho một ngày cuối tuần là chuyện dễ dàng.

Thực ra, tiết kiệm tiền không phải là sống một cuộc sống cầu kỳ mà là chi tiêu ít hơn cho những chi phí không cần thiết. 

Gia đình tôi rất tiết kiệm về thực phẩm nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nó tệ hơn những gì người khác ăn. Tuy không phải là bữa cơm hoành tráng nhưng mỗi bữa cơm đều là bữa cơm gia đình được chuẩn bị chu đáo, cả nhà ăn uống vui vẻ, trò chuyện đủ thứ. Và chính điều đó khiến tôi cảm thấy rất đỗi hài lòng.

Ngoài ra, từ khi không còn đi ăn ngoài nữa, gia đình tôi đã tiết kiệm được ít nhất một nửa chi phí ăn uống hàng tháng.

Chỉ còn 170.000 đồng thì cả gia đình sẽ chi tiêu như thế nào vào cuối tuần? Cùng xem cách bà mẹ này xoay sở!- Ảnh 3.

Bữa ăn của gia đình Coco.

Trong nhóm chia sẻ bí quyết tiết kiệm, mọi người đang tranh nhau xem ai chi tiêu ít hơn tôi, nhưng có rất nhiều người thậm chí còn chi tiêu ít hơn tôi nữa.

Tất cả những điều này khiến tôi lo lắng mỗi ngày. Nhưng tôi thích thú với sự lo lắng. Bởi vì sự lo lắng mang lại cho tôi động lực để có thể tiến gần hơn đến mục tiêu và ước mơ của mình.

Tôi luôn nghĩ rằng, con người ít nhất phải có mục tiêu trong cuộc sống, nếu không họ sẽ thực sự sống trong sự mông lung và bối rối.

Đó là tất cả những gì tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Tôi cho rằng, cách tiết kiệm tiền từ các hoạt động miễn phí này sẽ mang tới cho mọi người cảm giác dễ chịu, vui vẻ và giàu sự sáng tạo hơn, trong khi vẫn đảm bảo được chất lượng tốt cho cuộc sống.

Theo Lam Anh

Phụ Nữ Số

Trở lên trên