MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chịu đấm ăn xôi", U23 Việt Nam vẫn tự tin nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết

14-01-2020 - 08:19 AM | Sống

Thành công hay thất bại đôi khi chỉ cách nhau có một sợi chỉ đỏ mong manh. Và trận đấu này là cơ hội để HLV Park Hang-seo minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan bắt đầu, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn cực kỳ kỳ vọng vào một trận thắng để sớm nắm quyền tự quyết trong tay, cũng như thảnh thơi trong trận đấu cuối cùng với U23 Triều Tiên đã "lộ nguyên hình" sau trận thua thứ hai và bị loại dù mới đá có 2 trận.

Tuy nhiên, rất ít người để ý rằng dù không giành được chiến thắng, thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giữ được quyền tự quyết chiếc vé vào tứ kết trong tay khi với 5 điểm, đương nhiên U23 Việt Nam sẽ đi tiếp, bất chấp kết quả của các trận đấu khác.

Hiệp 1 trận đấu đi qua, U23 Jordan tạo được 9 pha kết thúc về phía khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng, trong đó có 3 pha kết thúc trúng khung thành. Trong khi đó, các học trò của HLV Park Hang-seo chỉ tạo được 2 pha kết thúc về phía khung thành đối phương, và không có cú sút nào trúng khung thành.

Chịu đấm ăn xôi, U23 Việt Nam vẫn tự tin nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh chơi không tốt trong trận đấu trước, nhưng ở trận đấu với U23 UAE, trung vệ này được bố trí đá cánh, dù vị trí sở trường là trung vệ. Trận đấu này, HLV Park Hang-seo vẫn dùng cầu thủ này, nhưng trả anh về vị trí sở trường, và tung Tấn Tài - cầu thủ vừa hết án treo giò vào thay Bùi Tấn Sinh.

Nếu như trận đấu trước, cánh phải của U23 Việt Nam bị "gãy" khi cả Việt Anh lẫn Tấn Sinh đều chơi rất "khớp" trước đối thủ. Trận đấu này, trước khi hồi còi kết thúc hiệp 1 cất lên, cả hai cầu thủ đá cánh trái của U23 Việt Nam đều bị thay ra. Thanh Thịnh và Thanh Sơn rời sân, nhường chỗ cho Đình Trọng và Đức Chinh.

Đình Trọng vào sân, ai cũng hiểu là HLV Park Hang-seo "chơi bài ngửa" khi đưa trung vệ trụ cột của U23 và ĐTQG Việt Nam vào sân bất chấp chấn thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Song trường hợp còn lại là một bất ngờ lớn khi thầy Park tung thêm một tiền đạo thực sự vào sân, khi U23 Việt Nam có một hiệp đấu lép vế trước đối thủ.

Sẽ không có gì là khó hiểu khi nói rằng đây là một trận đấu đáng thất vọng của U23 Việt Nam. Sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo khiến các học trò của ông luôn phải thi đấu với tâm trạng "đi trên dây". U23 Jordan có rất nhiều cơ hội nguy hiểm, và chỉ cần một trong số những cơ hội ấy được chuyển thành bàn thắng, U23 Việt Nam sẽ rất khó gượng dậy.

Hơn bao giờ hết, người hâm mộ Việt Nam nhớ Văn Hậu, nhớ Trọng Hoàng, nhớ Hùng Dũng. Nhưng cũng phải chấp nhận rằng vì chức vô địch SEA Games suốt mấy chục năm chờ đợi, HLV Park Hang-seo phải hi sinh việc thử nghiệm những cầu thủ trẻ cho VCK U23 châu Á để đem về chiếc huy chương vàng hằng mong đợi. Và giờ đến lúc ông phải "chịu đấm ăn xôi" cho "tiêu chuẩn kép" của người hâm mộ Việt Nam.

Chịu đấm ăn xôi, U23 Việt Nam vẫn tự tin nắm quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết - Ảnh 2.

Giống như trận đấu trước, "của để dành" mang tên Đình Trọng là quân bài quan trọng nhất của thầy Park. Từ khi trung vệ này xuất hiện trên sân, U23 Việt Nam dù vẫn phải chịu sức ép không ngừng nghỉ của đối phương, song hàng thủ rõ ràng khởi sắc hơn, vững vàng hơn.

Nếu nnhư tự tin với trận đấu cuối đối đầu cùng U23 Triều Tiên, rõ ràng HLV Park Hang-seo đã có một trận đấu thành công khi cầm hòa U23 Jordan. Đôi khi thành công hay thất bại chỉ cách nhau có một sợi chỉ đỏ mong manh. Cầm hòa U23 Jordan, thầy Park dành "sợi chỉ đỏ" ấy cho trận đấu cuối vòng bảng.

Thậm chí, trong suốt hơn 10 phút cuối trận đấu, U23 Việt Nam có được cơ hội "kết liễu" đối phương với hàng loại những pha tấn công quyết liệt, với 4 quả đá phạt góc liên tiếp. HLV Park Hang-seo rõ ràng không chỉ muốn "chịu đấm ăn xôi", mà còn sẵn sàng cho các học trò "chơi tất tay" khi cần thiết.

Ở góc nhìn tích cực, ông đã thành công khi đưa "ván bài" đến "con bài tẩy" cuối cùng, mà ở đó U23 Việt Nam làm người nắm thế thượng phong trước đối thủ đã không còn mục tiêu phấn đấu. Còn cơ hội nào tốt hơn thế để giật chiếc vé vào tứ kết hay không?

Chờ ngày U23 Việt Nam "hủy diệt" U23 Triều Tiên thôi!

Tỷ số: U23 Jordan 0-0 U23 Việt Nam

Đội hình thi đấu

U23 Jordan: Alfakhori, Ihab Ali Al, Ahmad Haikal, Hadi Ahmed, Danial Afaneh, Noor Rawabdeh, Ali Olwan, Saed Alrosan, Mohammad Aburiziq, Yazan Alnaimat, Ward Albarri.

U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Thành Chung, Việt Anh, Ngọc Bảo, Hồ Tấn Tài, Thanh Sơn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên