MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay?

13-11-2022 - 08:23 AM | Xã hội

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay?

Phía ngoài hàng rào của lực lượng chức năng chợ đồ cũ trên đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội nhiều người vẫn tụ họp ngay dưới chân đường tàu hoả bất chấp nguy hiểm tính mạng, chính quyền có biết?

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 1.

Chợ đồ cũ họp sát chân đường sắt Bắc- Nam trên đường Giải Phóng (đoạn từ số nhà 232 đến Cầu Trắng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 2.

Theo người sinh sống nơi đây, để chống lấn chiếm vỉa hè làm nơi tụ họp chợ lực lượng chức năng phường Phương Liệt tổ chức thiết lập hàng rào.

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 3.

Khu vực rào chắn hè thông thoáng.

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 4.

Vào thời điểm chợ chưa họp phía trong hành lang an toàn đường sắt....

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 5.

Và bên ngoài thông thoáng.

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 6.

Tuy nhiên, từ 5h chiều mỗi ngày người ta mang hàng hoá đến họp chợ, chủ yếu là các mặt hàng đồ cũ, giày dép, quần áo và các loại đồ cũ đổ đống trên vỉa hè và bên trong hành lang an toàn đường sắt để buôn bán.

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 7.

Hàng hoá giăng khắp nơi bỏ cả bên trong hàng rào chống lấn chiếm.

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 8.

Quần áo cũ chất đống hai bên đường tàu hoả chạy.

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 9.

Bà Hồ Phương Lan cho biết: "Chợ đồ cũ do người từ nơi khác chở hàng bằng xe máy đến đây đổ hàng bày bán từ chiều cho đến tối đêm. Người mua người bán ngày một đông. Sau khi chính quyền phường Phương Liệt lập rào không cho buôn bán trên vỉa hè được thời gian im ắng họ lại mang hàng tới đổ vào phía bên trong rào đường sắt để kinh doanh. Nhiều lần chứng kiến cảnh tượng tàu chạy đến mà họ vẫn buôn bán thấy rất hãi vì nguy hiểm".

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 10.

Tàu đến mọi người dạt ra.

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 11.

Sau khi tàu hoả chạy qua mọi người lại tụ họp. Một người bán hàng quần áo cũ nói: "Đời sống sau dịch bệnh Covid-19 khó khăn, biết bán hàng thế này là nguy hiểm nhưng vẫn phải bám đường tàu vì kế sinh nhai".

Chợ đồ cũ họp ngay chân đường tàu hoả, bất chấp nguy hiểm: Chính quyền có hay? - Ảnh 12.

Theo bà Hồ Phương Lan và nhiều người dân ở khu vực này đều cho rằng, việc lực lượng chức năng chỉ lập hàng rào giữ vỉa hè không cho kinh doanh mà không quan tâm nắm bắt, cắt cử người chốt trực để người dân tự ý họp chợ ngay dưới chân đường tàu là rất thiếu trách nhiệm. Đề nghị cần quyết liệt hơn ngăn chặn việc họp chợ kiểu này để không có tai nạn đáng tiếc xảy ra/.

Theo H.La

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên