MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ 'ngoại' vào mùa Tết Việt

25-12-2022 - 20:01 PM | Thị trường

Các loại đặc sản Campuchia, Úc, Mỹ, Hàn, Nhật... dồn dập đổ bộ TP.HCM những ngày gần đây.

Chợ ngoại vào mùa Tết Việt - Ảnh 1.

Một cửa hàng bán thực phẩm nhập khẩu trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) - Anh: N.XUÂN

Dù có xu hướng tiết giảm chi tiêu, nhiều gia đình Việt có điều kiện vẫn mạnh tay chi bạc triệu mua đồ nhập khẩu cao cấp ăn Tết.

Món quà Tết độc lạ

Còn một tháng nữa là Tết cổ truyền, nhưng bà Thanh Mai - chủ tiệm Tư Xê tại chợ Lê Hồng Phong (còn gọi là chợ Campuchia, quận 10) - đã bắt đầu quay cuồng với các đơn hàng đặc sản Tết từ Campuchia.

Có giá từ 350.000 - 1,2 triệu đồng/kg, các loại khô như khô cá tra phồng, khô cá sặc, cá lóc, cá dứa... đến khô bò, lạp xưởng heo, khô trâu, tôm khô... đều bán chạy.

Theo bà Mai, các loại đồ khô đều là các sản vật của vùng Biển Hồ Campuchia nên mùi vị đậm đà, đặc trưng, ăn lai rai cùng chén rượu nồng quây quần ngày Tết rất hợp, được người dân ba miền yêu thích.

Lật giở quyển sổ ghi chép, bà Mai hào hứng kể: "Hôm qua có chị khách tên Tuyết Mai ở Hà Nội đặt 30kg cá khô, tuần trước vừa giao đơn hàng 20kg cá, tôm khô, lạp xưởng cho một nhà ở quận 2. Năm nay, Việt kiều về nước chơi Tết đông nên quà biếu bán cũng được nhiều lắm".

Tại siêu thị chuyên bán đồ Mỹ nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1), anh Nguyễn Hữu Đạt (nhân viên ngân hàng ngụ tại quận 1) ngắm nghía từng chai rượu nhập, xem xét các loại sô cô la đắt tiền như sô cô la đen nhân kem hạt phỉ, sô cô la trắng hạnh nhân, sô cô la đen 81% ca cao, sô cô la rượu...

Lên Sài Gòn lập nghiệp được 10 năm, công việc bận rộn hiếm khi về nhà, Tết này anh Đạt lên kế hoạch đi "ngắm" quà Tết từ sớm, kiếm những món lạ mắt, lạ miệng không có ở quê. "Mấy đồ kẹo, bánh, mứt ở quê cũng mua được nhưng mấy món đồ nhập chỉ ở Sài Gòn có", anh Đạt nói.

Còn với chị Phạm Thị Hằng (ngụ tại quận 4) Tết này là cái Tết đầu tiên chị về thăm gia đình ở Nam Định sau ba năm dịch. Do năm ngoái dịch COVID-19 đúng Tết không về được nên năm nay chị Hằng muốn mua đồ ngon làm quà.

Chọn một túi hạt macca Úc, một túi hạt óc chó thêm một hộp oliu đen không hạt từ Tây Ban Nha, một hộp nho kẹo Mỹ, một hộp nho không hạt Úc... chị Hằng cho biết sẽ mua ăn thử trước coi chất lượng rồi mới quyết định chốt đơn quà.

Đa dạng mẫu mã, giá cả

Tại siêu thị chuyên bán các loại hàng ngoại trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), các loại giỏ quà Tết với sô cô la, hạt ngũ cốc, nước trái cây, rượu sâm panh nổ... nhập khẩu từ Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Scotland... có mức giá đa dạng từ 1,3 - 4 triệu đồng. Tuy nhiên nhân viên cho biết tùy độ chịu chi của khách, giá nào cũng có.

Trong khi đó, siêu thị Nhật nằm trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) cũng bày bán các loại giỏ quà Tết bắt mắt với các loại đặc sản xứ mặt trời mọc với rượu mơ vảy vàng, rượu sake, các loại bánh kẹo nhập khẩu từ Nhật như kẹo Macadamia Chocolate, bánh quy Bourbon Torte...

Bà Đỗ Thị Như Hà, cửa hàng trưởng, cho biết Tết này siêu thị có thêm hai gói quà gia vị mới gồm: dầu hạt, nước tương, xốt gà kiểu Nhật... dành cho những người Nhật muốn tìm kiếm hương vị quê nhà ngày Tết. Năm nay, giỏ quà Tết Nhật giá từ 400.000 - 1 triệu đồng được khách quan tâm nhiều nhất.

Còn tại cửa hàng chuyên bán đồ Hàn nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), các loại giỏ quà Tết phong cách Hàn cũng đã lên kệ có giá từ 700.000 - 2,4 triệu đồng.

Trong đó, các loại chế phẩm từ sâm như kẹo sâm, sâm nước, hồng sâm... hay táo đỏ, linh chi, ngũ cốc là món quà biếu đặc trưng trong các giỏ quà Tết phong cách Hàn. Trong đó, hộp quà củ nhân sâm tươi đặc biệt hút khách.

Ngoài ra, các giỏ quà hoa quả nhập khẩu từ Mỹ, Úc, Hàn, Nhật... như nho, táo, lê hay giỏ quà thực phẩm chức năng cũng được nhiều người lựa chọn vì thiết thực, tốt cho sức khỏe.

Hàng Nga bán chậm

Kinh doanh đồ Nga hơn 15 năm tại chợ Nga (đường Võ Văn Kiệt, quận 1), bà Nguyễn Thị Khánh Vân đánh giá năm nay sức mua chậm hơn hẳn các năm. Thêm vào đó, chiến tranh giữa Nga và Ukraine khiến giá cả hàng hóa, phí vận chuyển đội lên hơn 30%.

Bà Vân dẫn chứng trứng cá Nga trước chỉ có giá khoảng 200.000 đồng/hộp nay tăng 300.000 - 350.000 đồng/hộp, phô mai sợi khoảng hơn 300.000 đồng/kg nay lên hơn 400.000 đồng/kg, nhiều loại đặc sản khác như bánh mì đen, xúc xích hun khói salami, đùi gà, vịt... cũng tăng giá song siêu thị vẫn phải cố giữ giá như để giữ khách hàng...

Giá cả leo thang, sức mua chậm nên năm nay bà Vân giảm lượng hàng nhập chỉ còn một nửa.

"Những năm trước gần Tết cửa hàng không có chỗ đứng vì hàng hóa tràn ngập nhưng năm nay chỉ nhập về cầm chừng, hàng hóa lèo tèo tới nỗi có khách quen hỏi mình năm nay sao chưa nhập hàng Tết", bà Vân nói.

Theo NHẬT XUÂN

Tuổi trẻ Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên