MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cho rằng đi thuê nhà là "ném tiền qua cửa sổ", cô gái độc thân 27 tuổi bán cả ô tô và sống tiết kiệm để mua nhà tiền tỷ

01-08-2022 - 17:38 PM | Sống

Cho rằng đi thuê nhà là "ném tiền qua cửa sổ", cô gái độc thân 27 tuổi bán cả ô tô và sống tiết kiệm để mua nhà tiền tỷ

Jennifer Barker, 27 tuổi, sống ở Anh tự tiết kiệm để góp tiền mua căn nhà 2 phòng ngủ với giá 269.995 bảng Anh (hơn 7 tỷ đồng). Cô đã bán cả ô tô để chuẩn bị cho việc 'trọng đại' hơn.

Trong khi nhiều bạn bè đã kết hôn còn phải chật vật chưa mua được nhà thì cô gái độc thân Jennifer Barker, 27 tuổi, sống ở Anh, đã tự tiết kiệm tiền để mua căn nhà 2 phòng ngủ với giá 269.995 bảng Anh (hơn 7 tỷ đồng). 

Khi đưa ra quyết định mua nhà, Jennifer đã chọn sử dụng chương trình hỗ trợ của chính phủ nước Anh. Với chương trình này, sau khi đóng khoản tiền 23.000 bảng Anh, cô đã sở hữu một phần căn nhà, phần còn lại sẽ được thanh toán hàng tháng.

Trước đó, Jennifer đã có một thời gian sống cùng bố mẹ. Trước đó, cô giữ vị trí phó phòng ở một công ty với mức thu nhập trung bình là 26.000 bảng/năm. Sau đó cô được thăng chức và thu nhập tăng lên hơn 30.000 bảng/năm.

Hành trình mua nhà hơn tiền tỷ của cô gái 27 tuổi này khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Thắt chặt chi phí

Cô gái trẻ cho rằng đi thuê nhà là đang "ném tiền qua cửa sổ" nên đã quyết định tích góp tiền để mua nhà. Trước đó, Jennifer từng ở với bố mẹ và mỗi tháng trả tiền thuê nhà với mức tối thiểu.

Cho rằng đi thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ, cô gái độc thân 27 tuổi bán cả ô tô và sống tiết kiệm để mua nhà tiền tỷ - Ảnh 1.

Lúc quyết định được mục tiêu phải sở hữu một căn nhà riêng, Jennifer cũng ý thức được bản thân phải thật sự sẵn sàng, trước nhất là về kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận đổi từ tủ quần áo thiết kế riêng và đồ trang điểm đắt tiền thành những món bình dân hơn.

Jennifer tự đặt ra mức chi tiêu tiết kiệm nhất có thể cho mọi thứ. Bắt đầu bằng việc bán một số quần áo và phụ kiện đắt tiền như túi xách, giày dép… mà bản thân không còn dùng nữa. Đồng thời, cô cũng bán xe hơi sau khi được thăng chức và đi làm bằng xe của công ty cấp.

Cô gái 27 tuổi cũng dần bỏ thói quen đi chơi với bạn bè dịp cuối tuần và mua thực phẩm bình dân hơn. Jennifer không làm móng tay ở tiệm nữa, cắt giảm việc mua quần áo và đồ trang điểm không cần thiết. Cô cho biết: "Bất kỳ khoản tiền thưởng nào được nhận, tôi gửi tiết kiệm hết mức có thể để không chi tiêu. Tôi chuyển từ mua sắm ở Ted Baker sang Primark và chuyển từ mỹ phẩm MAC sang Rimmel London".

Jennifer thừa nhận, phần khó nhất trong quá trình "thắt lưng buộc bụng" là không có nhiều dịp đi chơi với bạn bè như trước. Cô chia sẻ: "Sống một mình và hạn chế đi ra ngoài đôi khi sẽ rất cô đơn, lạc lõng". Vì vậy, thay vì tụ tập bên ngoài, bạn bè sẽ đến nhà của Jennifer. Nhóm bạn cùng xem phim hoặc ăn tối tại nhà, vừa tiết kiệm chi phí mà cũng rất vui.

Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cắt giảm chi tiêu, nhưng Jennifer vẫn cố gắng có một kỳ nghỉ với bạn trong 2 tuần ở đảo Bali. Cô cảm thấy nếu đi du lịch Bali hợp lý thì vẫn có cảnh đẹp đỉnh, lại không quá tốn kém.

Chuẩn bị sẵn sàng

Khi đã tiết kiệm được phần lớn số tiền đặt cọc cho căn nhà mơ ước, Jennifer không vội mua nhà ngay. Trước đó, cô thuê một căn hộ nhỏ ở từ tháng 2/2018 đến tháng 1/2019 và bắt đầu dọn ra ở riêng. Mục đích của việc này là muốn kiểm tra sự tự tin của bản thân khi sống một mình.

Jennifer kể lại: "Trước đó tôi chỉ sống với bố mẹ và chỉ phải trả một khoản tiền nhà nhỏ. Tôi biết việc dọn ra ở riêng là một quyết định trọng đại, vì vậy tôi phải đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng cho việc đó!".

Cho rằng đi thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ, cô gái độc thân 27 tuổi bán cả ô tô và sống tiết kiệm để mua nhà tiền tỷ - Ảnh 2.

Cô giải thích: "Là một người trẻ độc thân, việc mua được bất động sản không hề dễ dàng. Mặc dù tôi đã có một khoản tiền gửi kha khá nhưng tôi cần phải đảm bảo có thể chi trả cho các khoản thanh toán hàng tháng". Bên cạnh đó, trong 2 năm đầu, việc khắc phục các vấn đề hư hỏng, phát sinh sẽ được bên công ty bất động sản bảo hành, cho nên cô gái trẻ không phải bận tâm đến chi phí sửa chữa.

Tự thiết kế và sử dụng nội thất giá rẻ

Ngôi nhà mới của Jennifer có hai phòng ngủ, một phòng tắm ở tầng trên và nhà vệ sinh ở tầng dưới, một nhà kho xây sẵn trong vườn và hai chỗ đậu xe được thiết kế hợp lý.

Kể từ khi chuyển đến, Jennifer luôn cân nhắc và sáng tạo thiết kế cho căn nhà. Cô đã kỳ công trang trí và lắp đặt các đồ gia dụng cho căn nhà bằng cách mua đồ từ những cửa hàng giá rẻ. Cô tận dụng các món đồ đã dùng khi còn thuê nhà hoặc trong thời gian ở cùng với bố mẹ, dần dần Jennifer mua sắm thêm các đồ dùng khác.

Cho rằng đi thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ, cô gái độc thân 27 tuổi bán cả ô tô và sống tiết kiệm để mua nhà tiền tỷ - Ảnh 3.
Cho rằng đi thuê nhà là ném tiền qua cửa sổ, cô gái độc thân 27 tuổi bán cả ô tô và sống tiết kiệm để mua nhà tiền tỷ - Ảnh 4.

Cô nói: "Vì đây là một công trình mới nên mọi thứ đều rất đơn giản. Thế nhưng tôi vô cùng hào hứng với quá trình trang trí và thử nghiệm các ý tưởng cho ngôi nhà của mình".

Jennifer là người độc thân duy nhất tự mua được nhà riêng trong nhóm bạn bè của cô. Nhiều người bạn của Jennifer đã kết hôn còn phải cùng chồng vay mượn để mua nhà, trong khi Jennifer đã tự làm điều đó một mình. Tự đạt được điều này khi còn trẻ và vẫn độc thân khiến những người bạn cảm thấy ngưỡng mộ Jennifer.

Mặc dù thừa nhận hành trình mua nhà không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng thì mọi nỗ lực đều thật xứng đáng khi Jennifer có một căn nhà của riêng mình ở tuổi 27.

(Theo Dailymail.co.uk)

https://cafef.vn/cho-rang-di-thue-nha-la-nem-tien-qua-cua-so-co-gai-doc-than-27-tuoi-ban-ca-o-to-va-song-tiet-kiem-de-mua-nha-tien-ty-20220801082522878.chn

Ánh Lê

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên