MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Chợ vé" Mỹ Đình giờ chót: 22 triệu/ vé VIP vẫn nghĩ sẽ bán được, người mua khóc ròng vì bị "bom" ngay khi đến lấy

30-07-2023 - 16:23 PM | Lifestyle

Hiệu ứng từ đêm concert đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội đã đẩy giá vé lên cao so với những ngày trước.

Sau đêm diễn đầu tiên Bork Pink tại Hà Nội, số người tìm mua vé ngày 2 tăng vì màn trình diễn nhóm nhạc BLACKPINK được đánh giá bùng nổ về chất lượng và hình ảnh. Chính vì thế, trái ngược với tình cảnh chấp nhận bán lỗ vé ngày trước, nhiều người đã "quay xé" bán lại vé ngày 2 với mức giá rất cao.

Ghi nhận tại sân vận động Mỹ Đình, trong khi một số người bán đang vui mừng vì tình hình thị trường vé cải thiện, thì nhiều BLINK đang hoang mang vì không thể mua vé xem concert thần tượng do mức giá bị đẩy lên cao.

Trên mạng hét 40 triệu/ cặp VIP, ngoài Mỹ Đình tự tin 22 triệu/ vé vẫn sẽ bán được

Nhờ hiệu ứng quá ấn tượng trong đêm đầu tiên của concert BLACKPINK tại Hà Nội, dân tình lập tức "quay xe" săn lùng ráo riết vé ngày 2. Hiện tại, ghi nhận tại SVĐ Mỹ Đình, do lượng cung cao lên đột biến nên hầu hết phe vé đều tăng giá bán. Họ bán lại thấp nhất là giá gốc, thậm chí, có những người bán vé với mức giá tăng gấp 2-3 lần.

Trao đổi với chúng tôi, một thanh niên đang rao bán vé tại SVĐ với mức giá 22 triệu đồng cho một cặp vé VIP. Anh ta khẳng định đây là mức giá chung của thị trường sau đêm concert bùng cháy của BLACKPINK.

"Mình thấy mức giá 22 triệu đồng này còn rẻ đấy, chứ trên kia người ta còn bán 25 triệu. Hôm qua, mình thấy xuất hiện tình trạng cháy vé. Chương trình hôm qua hay quá nên phe vé như mình tự tin bán 22 triệu đồng vẫn có người mua", thanh niên chia sẻ.

"Chợ vé" Mỹ Đình giờ chót: 22 triệu/ vé VIP vẫn nghĩ sẽ bán được, người mua khóc ròng vì bị "bom" ngay khi đến lấy - Ảnh 1.

Thanh niên này tự tin bán 22 triệu đồng/vé VIP vẫn có người mua

Cùng "ôm" trước số lượng lớn vé VIP rồi bán lại, bạn Dũng cũng bán khoảng 22 triệu đồng/cặp vé VIP và nhấn mạnh đây là mức giá phải chăng. Dũng khẳng định, trong ngày hôm nay, giá sẽ về với giá gốc, hoặc thấp hơn vài trăm chứ không thể có tình trạng bán lỗ như mấy ngày trước. Dũng chia sẻ thêm, tình hình thị trường bây giờ đang "khan hiếm vé". Bản thân anh cũng nhanh chóng kiếm được lời từ số lượng lớn vé hôm nay còn tồn dư.

"Không giống như 2-3 ngày trước, hôm nay chúng mình không cần cắt lỗ nữa đâu. Ít nhất mình có thể bán bằng giá gốc luôn. Đợt trước mình có để giá vé VIP 15 triệu đồng/vé mà người ta vẫn sẵn sàng mua và đặt cọc. Hôm nay là ngày chúng mình 'một mất - một còn', không bán lỗ nữa", Dũng nói.

Trong khi đó, cũng có những người sẵn sàng bán lại vé với giá gốc, hoặc bán lỗ một chút vì quá "mệt mỏi" với tình hình vé tăng xuống thấp thường. Đơn cử có bạn K. (2004), tâm sự đã thua lỗ 50 triệu đồng nên giờ bạn không còn quan tâm chuyện bán vé lỗ hay lãi nữa. Xuất hiện tại sân vận động Mỹ Đình sáng nay, K. chấp nhận bán vé VIP thấp hơn giá gốc là khoảng 6-7 triệu đồng/vé.

"Mình không bán giá cao hoặc chờ đợi sát giờ chiều công chiếu concert thì bán lại giá gốc. Tại mình ôm nhiều vé quá, tổng cộng 100 triệu đồng, giờ mới lấy lại được nửa một nửa. Nhưng thôi coi như khởi nghiệp lần đầu.

Mình vẫn bán vé VIP 7 triệu đồng/vé thôi, ai tăng giá thì kệ họ. Mình thấy nhiều người còn ôm vé VIP chưa muốn bán vì để đợi tới chiều sẽ tăng giá, còn mình không quan tâm. Nếu thấy ai nhiệt tình và muốn mua vé cặp, mình sẵn sàng giảm 6 triệu đồng cho họ. Hôm nay mình còn bán được, chỉ còn mấy vé thôi, chứ mấy hôm trước đứng phơi mặt ở đây nhưng không ai mua vé", K. bày tỏ.

Muôn lý do để săn lùng vé Day 2, khóc ròng vì lăn lội đi xa bị người bán vé bùng sát giờ diễn

Ngay lúc này, khá đông người hâm mộ đang lo lắng vì bị bùng vé, dù họ đã lặn lộn từ xa đến SVĐ Mỹ Đình để gặp thần tượng. Đơn cử như vợ chồng Phước (tỉnh Quảng Trị) đến Hà Nội từ sớm, nhưng giờ vẫn đứng ngoài sân vận động tìm cách mua vé. Họ cho biết, đã thoả thuận với người bán mua một cặp vé nhưng đến nơi thì mới biết đối phương đã bán cho người khác. Trước tình hình tăng giá vé quá cao, họ đang chờ đợi đến thời điểm sát concert xem thị trường có "hạ nhiệt" hay không.

Vợ chồng Phước bức xúc chia sẻ: "Mình có thất vọng chứ, mình muốn đi concert c ủa idol nhưng mà giờ không mua được vé, vợ chồng cũng lặn lội xuống đây rồi. Thực tế, ban đầu mình tính đặt mua vé trên mạng từ hôm mở đầu nhưng không mua được. Mình khá bức xúc các bạn phe v é vì đã làm hỏng buổi concert. Đã gọi là 'bán vé' thì nên lấy giá phải chăng đằng này còn bán cao hơn nhiều. Bây giờ chúng mình cũng đang bấp bênh, không biết nên làm gì".

"Chợ vé" Mỹ Đình giờ chót: 22 triệu/ vé VIP vẫn nghĩ sẽ bán được, người mua khóc ròng vì bị "bom" ngay khi đến lấy - Ảnh 2.

Vợ chồng Phước bức xúc vì bị bom vé ngay sát giờ diễn

Cùng hoàn cảnh đi đường xa đến xem concert BLACKPINK là Hoàng Nhi (TP.HCM). Hoàng Nhi cho hay, cô bạn đã đi xem concert ngày đầu tiên, thấy hay nên vẫn muốn đi xem tiếp. Do yêu mến thần tượng nên cô chấp nhận mua lại vé giá đắt. Trái ngược với vợ chồng Phước, Hoàng Nhi có cái nhìn khá đồng cảm với việc người bán vé đẩy giá cao hơn.

"Mình thấy các bạn tăng giá vé bằng gốc hoặc chênh lệch cũng không quá kỳ. Vì dù sao mấy bữa trước họ cũng lỗ, nên tâm lý hôm nay muốn gỡ gạc cũng là điều bình thường. Như hôm qua mình mua được giá vẻ hơn, thấy nay phải mua cao hơn một chút. Miễn là phù hợp sở thích của bản thân. Đương nhiên mình cũng không ủng hộ việc họ ép giá quá cao. Nói chung, mình nghĩ 'thuận mua vừa bán', các bạn cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng tước khi quyết định xuống tiền", Nhi nói.

"Chợ vé" Mỹ Đình giờ chót: 22 triệu/ vé VIP vẫn nghĩ sẽ bán được, người mua khóc ròng vì bị "bom" ngay khi đến lấy - Ảnh 3.

THEO VÂN ANH - TRÚC HÀ

Phụ nữ số

Trở lên trên