MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ trang trại lần đầu lên tiếng sau khi tự tay giết chết 125 con cá sấu sau trận bão thảm khốc Yagi

30-09-2024 - 20:01 PM | Thị trường

Mới đây, một chủ trang trại cá sấu ở Thái Lan đã giật điện chết 125 con cá sấu do chuồng bị phá sau cơn bão Yagi vừa qua.

Một người nuôi cá sấu ở Thái Lan cho biết biết anh đã giết hơn 100 con cá sấu để ngăn chúng trốn thoát sau khi bị bão phá huỷ chuồng.

Natthapak Khumkad, 37 tuổi, người sở hữu trang trại nuôi cá sấu lớn nhất ở tỉnh Lamphun, miền bắc Thái Lan cho biết, sau khi thấy bức tường ở chuồng nuôi cá sấu có nguy cơ sập sau bão Yagi, anh đã lập tức tìm cho đàn cá sấu của mình “ngôi nhà” mới. Tuy nhiên, do đàn cá sấu có kích thước khá lớn (có con dài tới 4m) và số lượng đông nên không thể tìm được vị trí an toàn.

Chủ trang trại lần đầu lên tiếng sau khi tự tay giết chết 125 con cá sấu sau trận bão thảm khốc Yagi- Ảnh 1.

Bầy cá sấu chết la liệt do bị điện giật (Ảnh: Courtesy CrocodileLamphun).

Để tránh việc đàn cá sấu có thể trốn thoát ra ngoài gây nguy hiểm cho những người xung quanh, anh Natthapak cho biết bản thân đã tự tay giết 125 con cá sấu của mình vào ngày 22/9.

“Tôi đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời mình. Tôi đã cùng gia đình thảo luận, nếu bức tường đổ thì thiệt hại tính mạng của mọi người sẽ lớn hơn nhiều so với những gì có thể tưởng tượng.”

Cá sấu Xiêm được coi là loài cực kỳ nguy cấp, với một số ước tính cho rằng quần thể của chúng chỉ còn vài trăm con. Hơn 100 con đã chết tại một trang trại cá sấu ở Lamphun, miền bắc Thái Lan, sau khi một cơn bão phá hủy chuồng nuôi của chúng. Lịch sự CrocodileLamphun

Trong số cá sấu bị giết có một con cá sấu đực lớn tuổi nhất được coi là thủ lĩnh của bầy - Ai Harn dài 4m.

Bão Yagi - cơn bão mạnh nhất châu Á năm nay, tính đến thời điểm hiện tại đã để lại hậu quả tàn khốc. Tại Thái Lan, cơn bão đã nhấn chìm nhiều nhà cửa và làng mạc, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. 

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật, thiên tai có thể gây nhiều mối đe doạ với các loài động vật hoang dã. Mưa lũ có thể khiến chúng bị mắc kẹt, chết đuối hoặc lạc chủ đồng thời phá huỷ môi trường sống vốn có ngoài tự nhiên của chúng.

Năm 2022, cơn bão Ian đổ bộ vào Florida và phá hủy Khu bảo tồn Little Bear ở Punta Gorda, khiến 200 loài động vật, bao gồm bò, ngựa, lừa, lợn và chim không có nơi trú ẩn. Nguy cơ xảy ra thảm họa thiên nhiên với động vật ngày càng tăng do biến đổi khí hậu, các hiệu tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng xảy ra thường xuyên, bất ổn.

Chủ trang trại lần đầu lên tiếng sau khi tự tay giết chết 125 con cá sấu sau trận bão thảm khốc Yagi- Ảnh 2.

Đàn cá sấu trước kia (Ảnh: Courtesy CrocodileLamphun).

Hơn 100 con cá sấu đã bị giết để ngăn chúng trốn thoát sau khi một cơn bão phá hủy khu vực nuôi nhốt của chúng ở Lamphun, miền bắc Thái Lan. Lịch sự CrocodileLamphun

Natthapak cho biết trang trại của anh đã mở được 17 năm và vẫn tồn tại qua nhiều mùa mưa, cho đến khi cơn bão năm nay xuất hiện. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến các bức tường khu vực bể nuôi cá sấu đứng trước nguy cơ đổ sập.

“Tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này trong vòng chưa đầy 24 giờ”

Pornthip Nualanong, giám đốc cơ quan thủy sản Lamphun, cho biết Natthapak đã thông báo với cơ quan khi những trận mưa lớn bắt đầu đe dọa trang trại. Bà cho rằng, việc giết những con cá sấu “là một quyết định dũng cảm và có trách nhiệm bởi nếu bất kỳ con cá sấu trưởng thành nào xổng chuồng ra các cánh đồng gần đó cũng tăng nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng”.

Pornthip cho biết, nuôi cá sấu là một ngành công nghiệp sinh lợi ở đất nước này với khoảng 1.100 trang trại đã đăng ký và tạo ra doanh thu hàng năm từ 6 đến 7 tỷ baht Thái (khoảng 5.282 tỷ đồng).

Chủ trang trại lần đầu lên tiếng sau khi tự tay giết chết 125 con cá sấu sau trận bão thảm khốc Yagi- Ảnh 3.

(Ảnh: Courtesy CrocodileLamphun).

Trước đây, cá sấu Xiêm được tìm thấy ở khắp Đông Nam Á nhưng nạn săn bắt và chăn nuôi quy mô lớn đã khiến số lượng loài giảm nghiêm trọng trong tự nhiên. Đầu năm 2024, 60 quả trứng cá sấu Xiêm đã nở ở Campuchia và đây là sự kiện sinh sản lớn nhất được ghi nhận của loài trong thế kỷ này.

Natthapak cho biết, ban đầu gia đình anh là bán heo sữa quay và dê nhưng sau đó dần chuyển sang nuôi cá sấu. Chỉ từ 5 con ban đầu, số lượng đã tăng lên nhanh chóng trong vòng 20 năm sau đó.

Trang trại của anh thường cung cấp da cá sấu cho các nhà máy thuộc da, bán thịt đông lạnh ở Thái Lan và xuất khẩu thịt cá sấu khô sang Hồng Kông. Natthapak cho biết hiện tại anh vẫn sở hữu 500 con cá sấu con với chiều dài từ 30 -120cm.

Nguồn: CNN

Theo Phạm Trang

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên