MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện thật như phim: Chủ doanh nghiệp doanh thu 2.000 tỷ/năm 2 thập kỷ giấu con về sự giàu có của gia đình, muốn con “vươn lên từ mặt đất”

25-03-2024 - 13:06 PM | Tài chính quốc tế

Con trai chủ thương hiệu đồ ăn vặt nổi tiếng Trung Quốc tiết lộ rằng cậu không hề biết gia đình mình giàu có cho tới khi tốt nghiệp đại học - một câu chuyện đang khiến cả mạng xã hội Trung Quốc choáng váng.

Chuyện thật như phim: Chủ doanh nghiệp doanh thu 2.000 tỷ/năm 2 thập kỷ giấu con về sự giàu có của gia đình, muốn con “vươn lên từ mặt đất”- Ảnh 1.

Zhang Zilong, 24 tuổi, nói rằng cha anh, triệu phú Zhang Yudong, đã nói dối mình về tình hình tài chính của gia đình trong suốt 20 năm đầu tiên cuộc đời. Triệu phú Zhang muốn con trai phải thực sự chăm chỉ, nỗ lực và cố gắng để thành công.

Ông Zhang là nhà sáng lập kiêm lãnh đạo của Mala Prince, một thương hiệu đồ ăn vặt cay tại Hồ Nam, Trung Quốc. Công ty này sản xuất lượng hàng hóa trị gái 600 triệu tệ (83 triệu USD) mỗi năm. Thương hiệu này được thành lập vào cùng năm cậu quý tử nhà họ Zhang chào đời.

Theo lời chia sẻ của Zhang Zilong, tuổi thơ cậu lớn lên trong một "căn hộ bình thường" tại Pingjiang, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Zhang Zilong biết về thương hiệu của cha nhưng luôn nghĩ rằng gia đình cậu đang phải vay nợ để có thể vận hành công ty.

Cậu theo học tại một trường học tốt nhất ở Hồ Nam bằng thực lực của bản thân chứ không nhờ các mối quan hệ của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, Zhang mơ ước tìm được một công việc ổn định với mức lương đâu đó khoảng 6.000 tệ (800 USD) mỗi tháng để giúp gia đình trả dần nợ.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu Zhang đã nhận một bất ngờ lớn từ cha mình. Ông cho biết gia đình họ rất giàu có và ngay lập tức, họ chuyển đến một căn biệt thự có giá 10 triệu tệ (1,4 triệu USD) vừa mới hoản thiện. Sau đó, Zhang tới làm ở công ty của bố nhưng cũng chỉ được là nhân viên trong bộ phận thương mại điện tử, nơi cậu được đối xử chẳng khác gì một người bình thường.

Triệu phú Zhang không muốn con trai trở thành một fu-er-dai hư hỏng, thuật ngữ thông dụng tại Trung Quốc để mỉa mai những người thuộc thế hệ thứ 2 trong các gia đình giàu có ở Trung Quốc chẳng biết làm gì ngoài phá phách. Tuy nhiên, giàu có thực sự là đặc ân – như lời cậu Zhang chia sẻ.

Cậu Zhang cho biết ước mơ của mình là đưa công ty IPO và bước ra thế giới. Triệu phú Zhang cũng tuyên bố rằng sẽ chỉ giao công ty cho con trai nếu thành tích của cậu thực sự xứng đáng với cương vị đó.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, xuất hiện 2 luồng ý kiến xoay quanh câu chuyện này. Một bên nói rằng câu chuyện nghe có vẻ hư cấu nhưng những người khác cho biết họ tin điều này sau khi thực sự chứng kiến cuộc sống giản dị của cậu Zhang, trong đó có những bộ quần áo rẻ tiền trong tủ.

“Thật sự là câu chuyện cổ tích. Con ếch tầm thường đã biến thành hoàng tử Mala”, một người dùng Douyin cho biết.

Một người khác nói rằng cách nói chuyện và diện mạo của cậu Zhang trông có vẻ rất chân thật và thực tế. "Gia đình cậu ấy đã dạy cậu ấy rất tốt”, một người khác nhận định.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện về dạy con đang là chủ để hot và được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều video về nội dung này đã thu hút lượt xem khủng và còn tạo được cả một làn sóng trên mạng xã hội ở quốc gia 1,4 tỷ dân.

Tham khảo: SCMP

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên