MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Chuyến xe bão táp' xuôi miền Tây ngày 25 Tết

04-02-2024 - 21:11 PM | Xã hội

Ngày 4/2 (25 tháng Chạp), bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TPHCM) đông nghịt người. Những bước chân vội vã của hành khách tìm đến các phòng vé cùng với nhiều đôi mắt đầy âu lo vì chưa đặt được vé. Có những cuộc "ngã giá" chóng vánh qua "cò vé". Ai cũng mong được về quê đón Tết cùng gia đình....

Trưa 4/2, nhiều người dân ở TPHCM vội vã gói hành lý về quê đón Tết Nguyên đán.

Theo một phụ xe, hai mẹ con này bị trễ chuyến và đang vất vả gọi điện tổng đài tìm vé. "Hôm nay cho dù có tìm xe địa phương (chạy tuyến cố định xuống tận huyện, xã...) cũng khó có vé, nói chi các hãng lớn. Hai mẹ con chị này nói phải đến chiều tối mới có vé", phụ xe kể.

Năm nay, tìm được một tấm vé về quê vào ngày cận Tết là một điều may mắn và phải chủ động đặt từ trước. "Tôi tìm đến một hãng xe lớn để mua vé về Vĩnh Long nhưng họ nói còn chuyến chiều, đợi khoảng 6 tiếng. Bước qua phòng vé khác, tôi được chào mời lên xe đi liền với giá 200.000 đồng nhưng không thấy xé vé. Một người dẫn tôi lại chiếc xe này thì lúc đó tôi biết bị 'cắn cò' 50.000 đồng. Nhưng không sao, đỡ hơn là lớ ngớ tìm xe hoặc không mua được vé", anh Phạm Nguyên Phú (ngụ ở huyện Bình Chánh, TPHCM) chia sẻ.

Trên một chuyến xe chạy tuyến Bến xe Miền Tây - Vũng Liêm (Vĩnh Long), hàng hoá gần như ken cứng với hành khách.

Chiếc thùng hàng quá khổ. Tài xế phải dùng băng keo cố định lên yên chiếc xe máy, chắn luôn lối đi của hai nam hành khách.

"Hên là khách toàn người quen trong xã nên dễ thông cảm. Tết mà, ngày thường có vậy đâu", ông Nguyễn Văn Tùng (hành khách ngồi băng cuối trên chuyến xe về Vũng Liêm) bộc bạch.

Hành khách lên sau chỉ còn cách leo qua các hàng ghế.

Chiếc xe đã cũ lại dừng đỗ quá lâu để lên hàng, nhiều hành khách cảm thấy nóng bức, liên tục điều chỉnh họng gió điều hoà.

Bi hài hình ảnh một nam hành khách "vượt chướng ngại vật" ngay tại vị trí ghế ngồi của mình để đi vệ sinh.

Lối chính gần như bịt kín, hành khách gửi hàng phải trèo lên cao để chuyển cho tài xế.

Ngày Tết, hàng hoá và hành lý theo hành khách thường quá khổ.

Chiếc xe máy hiện diện như một vị khách, chễm chệ chắn lối chính dọc xe.

Bi hài chuyến xe bão táp về quê ăn tết ở miền Tây.

Tại một số trạm dừng nghỉ trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương, nhiều người vẫn cố gửi các kiện hàng mặc dù nhà xe đã từ chối.

Chiếc ghế nhựa hoàn thành "nhiệm vụ" giữ chỗ cho hai vị khách đã đặt vé trước.

"Mới hôm nay vậy thôi, chứ mấy hôm trước xe trống trơn", phụ xe chia sẻ.

Bi hài hình ảnh những chiếc ghế nhựa không có chỗ để "thực hiện nhiệm vụ" trên chuyến xe "bão táp" về quê đón Tết. Tuy có hơi vất vả nhưng đa phần hành khách đều vui vì vẫn tìm được vé để về quê, ai cũng cười: "Tết mà!".

Theo Phạm Nguyễn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên