MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 30 tuổi ở Hà Nội sống "tối giản": Chi tiêu chưa đến 5 triệu đồng/tháng không có gì đáng xấu hổ

03-10-2024 - 09:22 AM | Sống

Nhiều người trẻ ngày nay nỗ lực tiết kiệm vì mục tiêu "nghỉ hưu sớm".

Đương nhiên, cũng có những người chọn thắt chặt chi tiêu vì đang phải gồng mình đối mặt với những áp lực và khó khăn về kinh tế.

Nhưng nhìn chung, hầu hết đều có sự thay đổi và điểm chung về cách thực hiện, đó là nghĩ mọi cách để tiết kiệm tiền và bắt đầu cuộc sống tối giản.

Nguyễn Yến (sinh năm 1994, hiện đang sinh sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng là 1 trong số đó.

Cô chia sẻ bản thân chỉ sống với mức chi chưa đến 5 triệu đồng/tháng.

Tuy còn độc thân nhưng việc sinh sống ở một trong những nơi có chi phí đắt đỏ nhất cả nước, số tiền 5 triệu đồng vẫn khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

Chi tiêu thế nào với số tiền chưa tới 5 triệu đồng/tháng?

Trên thực tế, ngoài việc rèn luyện kỹ năng, cô còn làm một việc khác giúp cô tiết kiệm rất nhiều tiền, đó là tự tay chuẩn bị đồ ăn.

Cô gái 30 tuổi ở Hà Nội sống "tối giản": Chi tiêu chưa đến 5 triệu đồng/tháng không có gì đáng xấu hổ- Ảnh 1.

Do sự bùng nổ của ngành công nghiệp đồ ăn mang đi trong vài năm gần đây, rất nhiều người đã rơi vào "bẫy" tiêu dùng. Để tránh rơi vào "bẫy" này, Yến chọn cách đi mua sắm đều đặn mỗi tuần một lần. Khi đi mua sắm ở siêu thị, cô sẽ mua đủ lượng đồ ăn được tính toán và lên kế hoạch trước từ nhà. Song song với điều này, cô cũng sẽ chọn tự nấu ở nhà và khi nào ăn hết đồ ăn mới tiếp tục đi mua thêm.

Mỗi ngày, Yến đều tự tay chuẩn bị đồ ăn. Do phải mua trước đồ ăn nên Yến cũng sáng tạo ra nhiều món ăn khác nhau được chế biến từ 1 loại thực phẩm để bớt nhàm chán và có thể ăn hết đồ ăn đã mua một cách ngon lành.

Hơn nữa, với những loại thực phẩm khi, khi thấy có những ưu đãi lớn, Yến cũng sẽ mua để lưu trữ cất giữ ở nhà. Điều này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giúp cô tiết kiệm thời gian để không cần đi mua sắm mỗi ngày mà vẫn có đồ ăn ngon. Thói quen này được thực hành ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán.

Người ta thường nói, Tết nhất định phải ăn ngon, nhưng theo cô, Tết và cuộc sống thường ngày không có gì khác biệt, chỉ cần gia đình có cơm ăn áo mặc đầy đủ là được.

Và dù tiết kiệm đến đâu, cô cũng không thể bỏ qua thói quen rèn luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. Mỗi ngày, cô đều dành tối thiểu một giờ đồng hồ để chạy bộ, đó là một cách rèn luyện thể chất và thư giãn đầu óc.

Cô ấy cũng ít khi đi ra ngoài ngoại trừ việc đi làm và về nhà. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy thường từ chối khéo các lời mời đi ăn chơi hay lui tới những bữa tiệc không cần thiết.

Nhìn chung, cô ấy cho rằng việc dành thời gian ăn tối để kiên nhẫn học một kỹ năng nào đó, vừa học vừa từ từ tích lũy kinh nghiệm cho bản thân sẽ ổn hơn.

"Chỉ cần bạn có động lực không ngừng học hỏi các kỹ năng, bạn không chỉ tiến bộ mỗi ngày mà còn mang lại cho bạn nguồn thu nhập đáng kể", Yến nói.

Cô gái 30 tuổi ở Hà Nội sống "tối giản": Chi tiêu chưa đến 5 triệu đồng/tháng không có gì đáng xấu hổ- Ảnh 2.

Không chỉ tự nấu ăn mà Yến cũng tự pha các loại đồ uống yêu thích để thưởng thức mỗi ngày.

Trong trường hợp đi ra ngoài ăn, cô bạn cũng sẽ ưu tiên gọi số lượng vừa đủ.

"Trước mỗi buổi đi ăn, mình thường sẽ áng chừng số tiền dự định chi ra và chỉ gói gọn chi phí trong từng đó. Việc gọi món hay chọn quán ăn/quán cà phê đều dựa trên điều này", Yến chia sẻ.

Nói về lối sống tối giản của mình, Yến bày tỏ bản thân cô tin nhiều người chắc hẳn cũng thắc mắc rằng liệu họ có nên mua quần áo mới nữa không?

"Thực ra mình vẫn đi mua nhưng khi đó, mình sẽ ưu tiên chọn những món đồ dáng cơ bản, dễ phù hợp trong nhiều hoàn cảnh và không bị lỗi mốt. Tuy nhiên, mình sẽ mua đồ chất lượng, giá có thể cao nhưng bù lại sẽ sử dụng được nhiều lần, cho nhiều mục đích khác nhau.

Vì thế sau khi tiêu tiền, mình đều cảm thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra. Điều đó cũng giúp mình cảm thấy vui hơn", Yến nói.

Nhưng điều đặc biệt nhất nằm ở chỗ, mỗi lần đi ra ngoài, cô thường chỉ mang theo từ 50.000 - 100.000 đồng tiền mặt. Ngay cả khi không có tiền mặt trong tay, cô vẫn có một chiếc thẻ tín dụng, cũng như các phương thức thanh toán công nghệ khác nên Yến không bị lo lắng nếu có điều gì đó xảy ra.

"Tuy nhiên, phải bất đắc dĩ lắm mình mới dùng tới. Còn lại, mình sẽ cố gắng chỉ tiêu trong phạm vi tối đa 50.000 đồng", Yến cho biết.

Yến cũng bày tỏ, nhiều người xung quanh có thể cho rằng cô có tính cách keo kiệt, nhưng với cô, tiết kiệm được tiền để dự phòng cho bản thân, giúp được người thân và gia đình khi cần thiết lại là điều đặc biệt nên làm. Do đó, cô cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn với điều này.

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên