MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 31 tuổi từ bỏ công việc mơ ước ở phố Wall, một mình đi du lịch vòng quanh thế giới: “Tôi chắc chắn mình sẽ hối hận nếu không làm điều đó”

11-07-2022 - 11:05 AM | Lifestyle

Cô gái 31 tuổi từ bỏ công việc mơ ước ở phố Wall, một mình đi du lịch vòng quanh thế giới: “Tôi chắc chắn mình sẽ hối hận nếu không làm điều đó”

Từ bỏ công việc nhiều người mơ ước ở phố Wall, cô gái trẻ một mình du lịch vòng quanh thế giới và tìm ra cách để thực hiện ước mơ khám phá thế giới của riêng mình.

Từ bỏ ước mơ tại phố Wall để khám phá thế giới

Cô gái Kesi Irvin - 31 tuổi, chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ quyết định dành cả cuộc đời mình để đi khắp thế giới.

Chia sẻ với CNBC Make It, Kesi nói: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã là người xuất sắc trong mọi việc. Ở trường, tôi đạt điểm A ở hầu hết các môn và luôn giành được những vị trí lãnh đạo. Tôi luôn đặt mình trong cái bẫy suy nghĩ rằng mình muốn tìm kiếm một công việc lương thực sự cao, làm những công việc như cha mẹ tôi đã làm và cũng sống tại phố Wall, New York”

Khi còn là sinh viên New Jersey, cô đã đến thực tập cho Morgan Stanley. Lúc ấy Kesi chỉ mới 16 tuổi. “Tôi luôn hình dung mình sẽ trở thành một cô gái phố Wall”, cô chia sẻ.

Ước mơ thời thơ ấu của cô ấy đã thành hiện thực vào năm 2012, khi cô tốt nghiệp đại học Pennsylvania và chuyển đến New York. Ở đây, cô làm công việc phân tích tài chính. Tuy nhiên, Kesi nhanh chóng nhận ra rằng “không có nhiều công việc có thể cân bằng cuộc sống trên phố Wall này”. “Tôi đã thực sự bắt đầu khao khát được khám phá nhiều khía cạnh cuộc sống”, cô nói thêm.

Irvin luôn sử dụng thời gian nghỉ phép vô cùng hạn chế của mình cho những chuyến du lịch nước ngoài, nhưng sự thật là “không ai có thể nhìn thấy cả thế giới chỉ trong 2 tuần”, cô ấy nói.

Cô gái 31 tuổi từ bỏ công việc mơ ước ở phố Wall, một mình đi du lịch vòng quanh thế giới: “Tôi chắc chắn mình sẽ hối hận nếu không làm điều đó” - Ảnh 1.

Trong suốt 2 năm làm việc, cô đã tiết kiệm được khoảng 1.000 đô la mỗi tháng với dự định sẽ nghỉ việc một năm để đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô bộc bạch: “Tôi chắc chắn rằng mình sẽ hối hận nếu không làm điều đó. Tôi còn trẻ, độc thân, chưa vướng bận gia đình, điều đó khiến mọi thứ trở lên dễ dàng hơn. Bạn càng trì hoãn, càng nhiều trở ngại cản bước bạn”. Với quyết tâm đó, năm 2015, cô chính thức xin nghỉ việc.

Một năm du lịch quanh thế giới trong dự kiến của cô ấy biến thành 2 năm, rồi 3 năm, và hiện tại, Irvin đang sống ở Rennes, Pháp với tư cách là một Blogger du lịch chuyên nghiệp. Blogger du lịch với tên “Kesi To and Fro” đã có gần 15.000 người theo dõi trên Instagram và hiện đang là kênh mang lại nguồn thu nhập chính cho cô.

Cô đang có cuộc sống hạnh phúc với bạn trai mình, Alex. Họ quen nhau khi anh ấy hoàn thành chương trình Thạc sĩ của mình tại EIT Digital Master School ở Rennes, trong chuyến đi thuyền tại Croatia năm 2018. Irven đã chuyển đến Rennes vào tháng 9 với visa du lịch có hạn 3 tháng. Hiện cô đang trong quá trình xin visa dài hạn.

Biến niềm đam mê thành

công việc kinh doanh thu lợi nhuận

Irvin bắt đầu viết blog du lịch cách đây 6 năm, với mục đích ghi lại những kỉ niệm trong hành trình của mình. Nhưng cho đến 2 năm gần đây, khi đại dịch Covid-19 nổ ra, cô mới quyết định kiếm tiền từ nền tảng đang phát triển của mình.

“Sau khoảng 4 năm chu du khắp thế giới, tôi nhận ra rằng bản thân đang thiếu một thứ gì đó để đầu tư, tôi muốn sử dụng bộ não của mình theo cách nào đó và tôi thực sự cần thử thách bản thân”, cô nhớ lại. “Tôi đã đầu tư khoản tiền đầu tiên của mình vào blog, đó là một khoá học viết blog trị giá 500 đô la. Đó là đầu tư tiền vào phát triển chính bản thân mình và tôi đã viết blog nghiêm túc như một người chuyên nghiệp”.

Cô gái 31 tuổi từ bỏ công việc mơ ước ở phố Wall, một mình đi du lịch vòng quanh thế giới: “Tôi chắc chắn mình sẽ hối hận nếu không làm điều đó” - Ảnh 2.

Là một Blogger du lịch, Irvin kiếm tiền thông qua nhiều con đường khác nhau trong đó chủ yếu là các hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu, trên nền tảng của cô. Irvin ước tính mỗi hợp đồng quảng cáo thường dao động từ 300 đến 2.000 đô la. 

Các nguồn thu nhập khác bao gồm các chuyến du lịch theo nhóm do Irvin tự tổ chức, tiếp thị liên kết và doanh thu quảng cáo từ các nền tảng mạng xã hội. 

Trước khi kiếm được tiền từ Blog, Irvin đã dựa vào tiền tiết kiệm trước đó của mình và nhận công việc dẫn chương trình  theo mùa trên một chiếc thuyền ở Croatia, Hy Lạp, Thái Lan và các quốc gia khác, nhằm hỗ trợ chi phí cho các chuyến đi.

Bây giờ, Irvin đang kiếm được khoảng 1.000 đô la mỗi tháng từ Blog của mình, cô không còn quá phải bận rộn và vất vả như trước nữa. “Tôi đang có khoản thu nhập ổn định từ chính công việc của mình và có cuộc sống thoải mái ở Pháp. Những khoản thu nhập đó đã giúp tôi tự tin hơn khi sống ở nước ngoài, với tư cách là một blogger du lịch và đây thực sự là nghề nghiệp chính của tôi”, cô chia sẻ.

Cách quản lý chi tiêu của của một blogger du lịch

Rennes là nơi tụ họp của một số trường đại học với hơn 60.000 sinh viên. Vì vậy, việc tìm kiếm nhà vào tháng 9, những ngày đầu năm học luôn là một thách thức lớn. Irvin và bạn trai đã tìm thuê một căn hộ trên Airbnb với những người bạn khác. Cô ấy phải chi 405 đô la mỗi tháng cho tiền phòng và tiền điện, nước.

Irvin chủ động tiết kiệm bằng cách hạn chế tần suất những lần đi ăn ở ngoài, cô thường chỉ đi ăn mỗi tuần một lần và cố gắng đạp xe ở tất cả những nơi cô có thể. Cô chi khoảng 152,25 đô la mỗi tuần cho thực phẩm, đã bao gồm chi phí ăn uống ở ngoài, và hầu hết các bữa ăn còn lại đều do cô tự nấu nướng tại nhà. “Tôi và bạn trai chia nhỏ các loại thực phẩm và điều đó giúp chi phí thấp hơn một chút”, cô nói.

Cô gái 31 tuổi từ bỏ công việc mơ ước ở phố Wall, một mình đi du lịch vòng quanh thế giới: “Tôi chắc chắn mình sẽ hối hận nếu không làm điều đó” - Ảnh 3.

Nhìn chung, theo Irvin nhận xét, “chi phí sống ở Pháp rẻ hơn sống ở New York”. Hiện cô vẫn đang dùng số điện thoại ở Hoa Kỳ và phải trả khoảng 55 đô la mỗi tháng cho gói Google Fi. Cô cũng ước tính chi phí chi trả cho các khoản du lịch giải trí, bao gồm tiệc tùng, hòa nhạc và đi chơi đêm tại các quán bar lần lượt là 323 đô la và 150 đô la mỗi tháng.

Hiện tại cô chưa có bảo hiểm nhưng cô đang xem xét một kế hoạch cho dịch vụ dành cho những blogger du lịch như cô thông qua SeftyWing, chi phí khoảng 40 đô la mỗi tháng.

Irvin chia sẻ: “Tôi vẫn đang tận hưởng từng ngày bình dị đối với tôi, bởi lẽ, tôi vẫn đang trên hành trình khám phá thành phố này. Một điều khiến tôi thích ở Rennes là sự nhỏ bé ấm cúng của nó khiến tôi không bị choáng ngợp”.

Cô ấy nói thêm: “Tôi thường thức dậy vào mỗi sáng với một tách trà, ăn sáng trong căn hộ của mình hoặc tìm một quán cafe và đạp xe đến đó. Tôi sẽ tranh thủ hoàn thành công việc của mình trên máy tính xách tay. Tôi đã có một công việc chính và thường xuyên nhận thêm các việc part-time. Cho dù nó là việc nhỏ như gửi email cho khách hàng hay tạo một buổi thuyết trình, chuẩn bị cho một chuyến đi theo đoàn, tôi đều cố gắng làm chăm chỉ. Tôi luôn có cả triệu việc để làm và tôi cố gắng tìm ra những việc cần ưu tiên trong ngày”.

Irvin cũng chia sẻ rằng với cô ấy, điều quan trọng nhất là cùng bàn trai cùng dùng bữa tối. Cô thường là người nấu ăn và Alex sẽ đảm nhiệm việc dọn dẹp sau đó. “Sau bữa tối, nếu có một sự kiện đang diễn ra như một buổi hòa nhạc chẳng hạn, tôi sẽ đăng kí để kết nối thêm nhiều bạn mới”, cô nói.

Irvin cũng đang đối mặt với một số thách thức để thích nghi với cuộc sống tại Pháp, cụ thể là việc cô ấy không nói được tiếng Pháp. “Tôi đã học tiếng Pháp trong suốt 7 năm nhưng khả năng của tôi vẫn còn hạn chế”, cô nói.

Sự khác biệt về văn hóa cũng là một trở ngại lớn. “Người Pháp làm việc theo khung giờ riêng của họ. Vì vậy, các cửa hàng chỉ mở cửa trong vài giờ, ví dụ như 11-14 giờ hoặc 7-10 giờ”, cô nói. “Tôi đang cố gắng làm quen với sự khác biệt này”.

Sáu năm kể từ khi rời khỏi Mỹ, Kesi dường như đã tìm thấy điểm đến đích thực của cuộc đời. “Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ở lại Pháp nhưng đâu biết được điều gì sẽ xảy ra”, cô nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ sống ở Pháp ngay từ đầu… Tôi có thể sẽ thực sự trân quý khoảng thời gian của mình tại đất nước này!”.

Sau đợt về lại quê hương lần này,  Irvin cho biết cô đang cân nhắc nên chuyển đến Đức, nơi mà Alex sinh sống, hoặc đến Guatemala - một trong những quốc gia cô hằng yêu thích. “Tôi vẫn đang rất cởi mở, chỉ cần đưa tôi một quả địa cầu, sẽ sẽ không ngần ngại quay nó”, cô ấy nói. “Tôi thích những cuộc phiêu lưu ngẫu nhiên”.

Theo CNBC

https://cafef.vn/co-gai-31-tuoi-tu-bo-cong-viec-mo-uoc-o-pho-wall-mot-minh-di-du-lich-vong-quanh-the-gioi-toi-chac-chan-minh-se-hoi-han-neu-khong-lam-dieu-do-20220711095739713.chn

Hoàng Lan

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên