MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái đẹp bỏ ông chủ tiệm mỹ phẩm để yêu trai nghèo, cưới xong chịu thiệt thòi, suy sụp vì biến cố

28-12-2023 - 10:45 AM | Lifestyle

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chị Hơn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Thế nhưng thay vì làm vợ ông chủ tiệm giàu có, chị chọn làm vợ anh nông dân hiền lành, siêng năng.

Cô thợ dệt thừa nhận "bắt cá hai tay"

Anh Lương Thái Hòa (hiện 58 tuổi) và chị Huỳnh Kim Hơn (hiện 56 tuổi), ở TP.HCM gặp nhau lần đầu và năm 1989. Khi đó anh Hòa làm nông, còn chị Hơn là thợ dệt.

Ngoại hình xinh xắn của cô thợ dệt khiến anh Hòa ấn tượng. Tuy nhiên chị Hơn thì không. Bởi gu của chị là những người đàn ông tóc tai gọn gàng, móng tay, móng chân sạch sẽ. Nhưng lúc đó, anh Hòa lại để tóc dài bờm xờm khiến chị không ưng.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mấy hôm sau, anh Hòa lại cắt tóc ngắn. Dù chính bản thân anh không hề biết chuyện chị Hơn thích điều đó. Chỉ một sự thay đổi nhỏ, anh Hòa đã khiến chị Hơn từ chỗ không muốn tiếp chuyện đến có cảm tình. Chị Hơn bỗng thấy anh Hòa rất đẹp trai và có hàm răng trắng. Từ đó chị nói chuyện vui vẻ, cởi mở hơn với anh Hòa.

Cô gái đẹp bỏ ông chủ tiệm mỹ phẩm để yêu trai nghèo, cưới xong chịu thiệt thòi, suy sụp vì biến cố - Ảnh 1.

Anh Hòa kể lại chuyện tình yêu với bà xã thời trẻ.

Cô gái đẹp bỏ ông chủ tiệm mỹ phẩm để yêu trai nghèo, cưới xong chịu thiệt thòi, suy sụp vì biến cố - Ảnh 2.

Chị Hơn thừa nhận "bắt cá hai tay", bỏ anh bạn trai khá giả để cưới anh chàng nghèo khó.

Thừa nhận mình “bắt cá hai tay”, chị Hơn kể: “Hồi đó thực ra tôi đã có bạn trai rồi. Người đó là chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Ngày sinh nhật tôi, anh ấy tặng sợi dây chuyền còn anh Hòa tặng gói thuốc bổ 2.000 đồng. Thế nhưng tôi thương anh Hòa, thương hoàn cảnh của anh ấy. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, tôi đều trả tiền vì tôi biết anh ấy không có tiền. Hồi đó bạn trai có cái xe máy. Tôi toàn mượn xe để chạy sang chỗ anh Hòa chơi.

Một hôm, tôi và anh Hòa đi Vũng Tàu chơi. Anh bạn trai kia không biết tôi đi đâu nên sang nhà tìm. Một cô bạn thân của tôi cũng sang tìm. Không thấy tôi nên hai người họ rủ nhau đi uống cà phê. Tôi biết chuyện liền lấy cớ ghen ngược, chia tay luôn. Anh kia níu kéo quá trời mà tôi không chịu”.

Từ chối ông chủ tiệm mỹ phẩm khá giả để yêu chàng trai nghèo, chị Hơn bảo nguyên nhân là bởi chị thương cái tính tình hiền lành, chất phác, siêng năng của anh Hòa.

Cô gái đẹp bỏ ông chủ tiệm mỹ phẩm để yêu trai nghèo, cưới xong chịu thiệt thòi, suy sụp vì biến cố - Ảnh 3.

Cô gái đẹp bỏ ông chủ tiệm mỹ phẩm để yêu trai nghèo, cưới xong chịu thiệt thòi, suy sụp vì biến cố - Ảnh 4.

Cả hai đã vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để gắn bó với nhau.

Suy sụp vì biến cố

Chuyện tình cảm của anh Hòa, chị Hơn vấp phải sự ngăn cản của cả hai bên gia đình. Gia đình anh Hòa thấy chị Hơn là con gái thành phố, chân yếu tay mềm nên sợ cưới về không biết làm việc đồng áng. Về phía gia đình chị Hơn, mẹ và các anh chị cũng sợ chị làm vợ anh Hòa sẽ phải chịu khổ, không quen nắng mưa vất vả.

Bị tác động từ phía gia đình, chị Hơn viết thư nói lời chia tay. Anh Hòa nhận thư rất buồn nhưng cũng đành phải chấp nhận. Thời gian sau đó, anh chị vẫn thư từ qua lại. Anh Hòa dần dần thuyết phục chị Hơn: “Em ơi, anh biết là anh nghèo, nhưng mà anh lấy em về, việc nặng anh sẽ làm hết, việc nhẹ em làm được gì thì làm”. Chị Hơn siêu lòng, quyết định tái hợp, gắn bó phần đời còn lại với anh Hòa.

Năm 1991, anh chị chính thức nên duyên vợ chồng. Khi các con quyết tâm đến với nhau, gia đình hai bên cũng ủng hộ.

Cưới xong, anh Hòa thực hiện lời hứa với bà xã, mọi việc nặng trong nhà anh đều làm hết. Buổi sáng chị Hơn dậy sớm lau nhà, còn anh vác cuốc ra đồng. Thế nhưng sau đó, anh lại lén quay về lau nhà giúp vợ. Thương chồng vất vả, chị Hơn cũng tập làm việc đồng áng. Từ cô gái thành phố, chị cũng biết trồng trọt, từ là húng quế, hành hoa, củ kiệu, rau cải,... Sáng sớm 3-4 giờ, hai vợ chồng dậy nhổ hành, hái rau đem ra chợ bán.

Cô gái đẹp bỏ ông chủ tiệm mỹ phẩm để yêu trai nghèo, cưới xong chịu thiệt thòi, suy sụp vì biến cố - Ảnh 5.

32 năm qua, anh Hòa, chị Hơn sống hạnh phúc bên nhau.

Cuộc sống vất vả, anh Hòa, chị Hơn còn gặp cú sốc về tinh thần khi con gái đầu lòng lên 10 tuổi bị bệnh u não qua đời. Thời gian đó, chị Hơn vừa sinh con trai thứ 2 chưa lâu. Mất đi cô con gái lớn, chị suy sụp, đầu óc có lúc không còn được minh mẫn. Phải mất mấy năm, anh chị mới vượt qua được, gắng gượng vì con. Sau này anh chị có thêm một người con trai nữa. Cả hai cậu con trai của anh Hòa, chị Hơn đều rất ngoan ngoãn, hiếu thảo.

Vợ chồng anh Hòa có nhiều điểm hợp nhau song cũng thường xuyên cãi vã do cả hai khắc khẩu. Dần dần, chị Hơn phải là người chấp nhận chịu nhịn để giữ hòa khí trong gia đình.

Hiện tại, gia đình anh chị sống ở quận 12, TP.HCM. Anh Hòa tham gia công tác ở phường, còn chị Hơn kinh doanh tự do. Đôi vợ chồng U60 rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và dành cho đối phương những lời xin lỗi, lời cảm ơn vì đã bao dung, hy sinh vì nhau suốt hơn 30 năm qua.

Nguồn: Tình trăm năm

Lam Giang

Theo Lam Giang

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên