MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt

07-10-2024 - 10:35 AM | Lifestyle

Căn hộ 74m2 tại trung tâm Bắc Kinh (Trung Quốc) được "hô biến" thành không gian sống đậm chất nghệ thuật. Chủ nhân căn hộ là một nữ stylist thuộc thế hệ Gen Z, cô nàng đã mạnh dạn phá bỏ lối thiết kế truyền thống để tạo nên không gian sống lý tưởng cho riêng mình.

Từ căn hộ cũ kỹ đến không gian mở tràn ngập ánh sáng

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 1.

Lý Thần Hy - một cô gái thuộc thế hệ Gen Z đã sở hữu căn nhà đầu tiên của riêng mình tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Căn hộ 74m2 thuộc diện nhà tái định cư, có thiết kế nhỏ hẹp, ánh sáng kém, chiều cao trần thấp và kết cấu không gian bất hợp lý. Nhìn chung, căn hộ ban đầu không được như ý muốn.

Giờ đây, trong căn hộ nhỏ này, nhà bếp chủ yếu đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại 2m2, phòng ngủ chỉ cần đặt một chiếc giường là đủ, đập bỏ hết những bức tường có thể tạo ra một phòng thay đồ rộng 5m2. Cô nàng còn mạnh tay lựa chọn bảng màu đậm cho toàn bộ căn nhà, tất cả chỉ để thỏa mãn mong muốn về một không gian hiện đại và cá tính.

Lý Thần Hy hiện là sinh viên cao học ngành Nghệ thuật và là một stylist. Không gian sống truyền thống với đầy đủ tiện nghi bếp núc không phù hợp với cuộc sống độc thân của cô. Trong tưởng tượng của Lý Thần Hy, được vẽ tranh, chơi trống, đọc sách, chơi với chó cưng trong chính ngôi nhà của mình quan trọng hơn nhiều so với việc ăn ngủ.

Phần lớn những bức tường trong căn hộ cũ đã bị dỡ bỏ để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên từ các ô cửa sổ, mang đến không gian sống thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng. Cô nàng 24 tuổi đã chia sẻ về căn nhà ở xã hội này của mình.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 2.

Phòng ngủ tối giản, đề cao tính tiện dụng

Nhà tôi là nhà tái định cư, rộng 74m2, bố cục ban đầu đã được sửa đổi hoàn toàn, những gì thấy bây giờ hoàn toàn khác so với ban đầu. Ngoại trừ tường chịu lực và dầm không thể đập, những bức tường còn lại đều bị loại bỏ.

Tôi nhớ lần đầu tiên đến xem nhà, ấn tượng ban đầu là một căn hộ nhỏ bình thường. Bởi vì chiều cao trần nhà khá thấp, ánh sáng cũng không được tốt, kết cấu tổng thể cũng không được hợp lý cho lắm, có một góc nhỏ thừa ra.

Sống một mình, tất cả cách bố trí đều có thể phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Điều được ưu tiên hàng đầu là cần có đủ không gian để làm việc, dành không gian cho việc học tập, sở thích. Đối với tôi, phòng ngủ chỉ là nơi để ngủ, ngoài giường ra thì hầu như không có gì khác, tuy có bàn học nhưng bình thường tôi ít khi ngồi học hay làm việc ở đó, chủ yếu là ở phòng khách.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 3.
Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 4.

Cải tạo căn bếp nhỏ 2m2

Tôi cũng không nấu ăn nhiều, chỉ làm một số món ăn đơn giản, chủ yếu là gọi đồ ăn bên ngoài, vì vậy nhà bếp đối với tôi không cần thiết lắm". Ban đầu, nhà bếp nằm ở vị trí phòng ngủ hiện tại, là một nhà bếp kín, tách biệt. Thợ thi công đã phá bỏ toàn bộ nhà bếp cũ và chuyển sang vị trí đối diện bàn ăn, biến nó thành nhà bếp mở chỉ khoảng 2m2, gần như không chiếm diện tích.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 5.
Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 6.

Ban đầu, yêu cầu duy nhất tôi đưa ra cho nhà thiết kế là tôi cần một phòng thay đồ. Vì tôi thường xuyên làm stylist cho các ngôi sao, bản thân cũng rất thích thời trang và mix-match trang phục, đồ đạc liên quan đến thời trang cũng rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng bố trí một không gian 5m2, ngăn cách thành một phòng thay đồ riêng biệt.

Tôi rất thích thú với việc mỗi ngày có thể dành một khoảng thời gian, một khu vực để phối đồ, điều này đối với tôi là một việc khá quan trọng. Tôi nhớ rất rõ, hồi nhỏ tôi rất thích phối đồ cho mẹ, trước khi ra khỏi nhà mẹ tôi nhất định phải mặc theo cách phối đồ của tôi, nếu không tôi sẽ không vui, việc này có thể rất nhỏ nhưng đã gieo mầm trong lòng tôi".

Tôi cảm thấy trang phục là cách thể hiện cá tính rõ ràng nhất, tâm trạng và trạng thái của tôi cũng được thể hiện qua việc mặc gì.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 7.

Góc nhỏ yêu thích nhất trong căn hộ

Vị trí 'góc thừa' được thiết kế thành khu vực ăn uống. Nơi này có thể nói là góc yêu thích nhất trong nhà tôi. Lúc đó, nhà thiết kế đã sửa đi sửa lại bản thiết kế đến hai, ba mươi lần, mỗi lần đến xưởng xem đều có chút hụt hẫng. Tuy đẹp nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.

Cuối cùng phát hiện ra vấn đề không phải ở cách phối màu mà là ở sàn nhà, vì chúng tôi đã chọn màu sắc rất nổi bật rồi, nếu lát thêm sàn gỗ thông thường thì sẽ có cảm giác mọi thứ đều 'lơ lửng trên không'. Vì vậy, chúng tôi đã nhất trí thay đổi thành sàn nhà màu đen, lập tức nó trở nên rất phù hợp với bầu không khí nghệ thuật hiện đại mà tôi mong muốn.

Họ treo một chiếc gương tròn trên đỉnh để tăng chiều cao cho trần nhà một cách trực quan. Góc tường cũng được bo tròn để góc thừa này trông không quá thô cứng. Tường được sơn màu tím yêu thích của tôi, bàn ăn và ghế cũng do tôi tự tay lựa chọn. Bình thường tôi dành phần lớn thời gian, dù là học tập, dựng phim hay sáng tác nghệ thuật, đều diễn ra trên chiếc bàn ăn này.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 8.

Bảng màu cá tính thể hiện chất riêng của chủ nhân

Ngoài phần thô, hầu như mọi thứ đều do tôi tự tay lựa chọn sau này, tôi muốn mọi thứ đều 'đậm đà' hơn trên nền bảng màu mà nhà thiết kế đưa ra.

Lúc đó, tôi vừa nhìn đã 'phải lòng' chiếc ghế sofa màu vàng nghệ này, bức tường chúng tôi lại sơn màu tím, hai màu sắc này tạo nên sự tương phản mạnh mẽ, vì vậy những món đồ nội thất khác đều dựa trên hai màu sắc này.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 9.
Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 10.

Có thể do tính cách của tôi, những người mới quen có thể thấy tôi khá ngoan hiền, ít nói, nhưng những người bạn thân hơn sẽ biết, thực ra tôi là một người cởi mở, hướng ngoại và có chút nổi loạn. Vì vậy, tôi thích những gam màu đậm hoặc rực rỡ. Màu sắc mà nhà thiết kế phối cho tôi trước đây rất đẹp, nhưng tôi lại thấy hơi 'bánh bèo'.

Không gian sống của một người trẻ yêu tự do

Tôi là một người theo chủ nghĩa tối đa, hy vọng mọi thứ trông có chút pha trộn, có chút cầu kỳ, vì vậy sau này càng phối càng 'bạo', càng ngày càng xa rời bản thiết kế ban đầu, bây giờ đã tạo nên một ngôi nhà vừa có chút sang trọng nhưng cũng không kém phần cá tính.

Năm nay tôi 24 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi thử sống một mình. Trước đây tôi sống cùng bố mẹ, đi học thì ở ký túc xá hoặc thuê nhà chung, căn hộ này có thể coi là không gian riêng tư đầu tiên do tôi tự tay decor từ khâu thiết kế đến hoàn thiện, trang trí thế nào, sống ra sao đều là ý muốn cá nhân của tôi.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 11.
Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 12.

Tôi là người không thể ngồi yên một chỗ, cũng không muốn sống quá khuôn khổ. Khi dịch bệnh bùng phát, tôi đang học đại học ở nước ngoài, học ngành Mỹ thuật, không thể đến trường, trạng thái trì trệ đó khiến tôi rất lo lắng, vì tất cả đều là học online nên tôi quyết định về nước tìm việc thực tập.

Tôi bắt đầu làm trợ lý stylist cho tạp chí thời trang ở trong nước, trải qua những ngày thực tập ban ngày, học online đến tận sáng. Đồng thời, tôi cũng dần chuẩn bị cho kỳ thi sau đại học, dù lịch trình ngày đêm đảo lộn nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Tôi rất thích đi dạo công viên, thích ra ngoài khám phá, đưa chó nhỏ đi chơi xa, leo núi ở Huyền Sơn, đi bộ đường dài. Sự sáng tạo của tôi cũng liên quan mật thiết với tự nhiên, thích hái các loại hoa cỏ để tạo nên tác phẩm.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 13.

Tôi luôn rất có chính kiến, tự nhận thức rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn vẽ và làm nghệ thuật, vì vậy tôi biết rằng đây là con đường tôi sẽ đi, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi nó. Việc duy trì thực hành sáng tạo đến một mức độ nhất định là rất quan trọng đối với tôi.

Có một ngôi nhà riêng, đây là không gian tự do, nơi bạn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình. Tôi vẽ, học tập, sáng tạo ở đây, và có thể hoàn thành bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi mong muốn ngôi nhà của mình vừa là nơi yên tĩnh, để tôi tập trung vào công việc, nhưng cũng là nơi tràn đầy sức sống.

Trống jazz là đam mê mà tôi muốn học từ nhỏ nhưng luôn bị từ chối. Bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn, tự do hơn, và đã sống một mình. Vì vậy, năm ngoái tôi quyết định theo đuổi lại sở thích này, hàng tuần tới lớp học, duy trì luyện tập hàng ngày.

Đó không phải là nhạc cụ đòi hỏi phải tập luyện nhiều giờ liên tục, thời gian có thể tận dụng từng khoảnh khắc rời rạc, không cần tập trung suốt ba giờ liền. Khi mệt mỏi với bài tập hoặc sáng tạo, tôi có thể chơi nửa giờ, cũng là cách thư giãn và giải tỏa. Ở độ tuổi này, dù học hay làm việc, gặp áp lực là điều khá phổ biến. Thỉnh thoảng tôi cũng tự gây ra áp lực cho mình, và trống jazz thực sự là công cụ tuyệt vời để tự điều chỉnh.

Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 14.
Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 15.
Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 16.
Cô gái mua nhà tái định cư rộng 74m2: Bỏ bếp, phòng ngủ siêu nhỏ, còn lại "đập thông" làm không gian đặc biệt- Ảnh 17.

Ngôi nhà của tôi thực sự luôn thay đổi, giống như một bản trưng bày phong cách cá nhân và tâm trạng của tôi trong một khoảng thời gian. Tôi không nghĩ rằng ngôi nhà của mình sẽ mãi luôn nguyên vẹn sạch sẽ. Cấu trúc, đồ trang trí, phong cách tổng thể đều sẽ thay đổi theo sự phát triển và thay đổi của tôi.

Chẳng hạn, sau khi chuyển đến ngôi nhà này, tôi bắt đầu nuôi chó, và bây giờ có thêm nhiều đồ chơi và vật dụng cho chó. Ngoài việc dắt chó đi dạo buổi sáng và tối, làm việc của riêng mình, tôi có thể dành đến 70-80% thời gian cho nó, chơi với nó. Hồi nhỏ, tôi nghĩ nuôi chó chỉ vì vui, nhưng giờ đây, cuộc sống chung với nó đã mang lại cho tôi nhiều ý nghĩa khác biệt về thú cưng, chúng tôi có mối quan hệ đồng hành cùng nhau.

Trong tình trạng sống độc lập, chó nhỏ đối với tôi như một thành viên trong gia đình. Không chỉ phải chăm sóc bản thân, mà còn phải chăm sóc chó nhỏ, đối với tôi đây là một thách thức hoàn toàn mới và cũng là một trải nghiệm thú vị.

Theo Xuân Nguyễn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên