MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái vùng vằng không muốn lên xe cà tàng của bố, hành động sau đó khiến tất cả cay mắt

20-02-2022 - 17:13 PM | Sống

Hành động hối lỗi của cô con gái nhỏ sau khi thấy bố buồn bã tìm cách bán chiếc xe đầy ắp kỷ niệm khiến nhiều người xúc động.

Con gái vùng vằng không muốn ngồi lên chiếc xe cũ kỹ của bố và cái kết "cay mắt"

Không ai chọn được nơi mình nơi sinh ra, cũng không ai có quyền lựa chọn bố mẹ. Mỗi người sinh ra với một hoàn cảnh khác nhau, người giàu, người nghèo.

Và với một bộ phận người trẻ, đặc biệt là những bạn trẻ trong độ tuổi mới lớn ẩm ương, chưa suy nghĩ chín chắn thì đôi khi, họ sẽ nảy sinh sự ghen tỵ, tự ti hay xấu hổ với bạn bè vì bố mẹ không phải là những người có địa vị trong xã hội, hay do hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, thiếu thốn.

Với Tô Lan Hương, 21 tuổi, là sinh viên đến từ Thái Nguyên thì cô nàng đã chứng kiến cô em gái trong độ tuổi mới lớn của mình tự ti với bạn bè vì "nhà chỉ có chiếc xe cổ "cà tàng" của bố."

Lan Hương kể: "Chiếc KIA cổ đời 2000 bố mua lại chủ yếu là để đưa hai chị em mình đi học ngày rét mướt mưa gió.

Giờ đây nhiều lần bố định bán vì cả năm chẳng đi mấy mà tốn tiền phí nọ phí kia, đã có người hỏi mua nhưng rồi lại chẳng bán, chắc bố tiếc vì nhiều kỷ niệm gắn bó hơn chục năm.

Thế rồi có một hôm mưa to, bố bảo em gái mình lên xe bố chở đi học, nhưng dường như nó cảm thấy cái xe không còn đẹp, còn xịn như ngày bé nó thấy, vì nó lớn rồi, nên nó vùng vằng nhất quyết mặc áo mưa rồi đạp xe đi học.

Bố thoáng buồn, vì biết nó tự ti. Hôm sau, mình và em có nghe cô hàng xóm kể bố đã hỏi xem có ai mua lại xe. Bố muốn bán..."

Với Lan Hương, cô nàng đã đủ lớn để hiểu rằng, tuy điều kiện gia đình còn khó khăn, nhưng bố luôn nỗ lực dành cho chị em cô một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm, được ăn học đủ đầy.

Và chiếc xe ô tô đời cũ mà bố cô tích cóp, đến hơn 40 tuổi mới mua được để đưa đón hai con đi học chính là sự hiện diện rõ ràng cho điều đó.

Dẫu xe có cũ kỹ, lỗi thời, nhưng chiếc xe là tình yêu thương mà bố dành cho chị em cô, là kỷ niệm suốt những năm tháng đến trường. Chỉ có cô em gái ẩm ương là chưa đủ chín chắn để thấu hiểu điều đó.

Con gái vùng vằng không muốn lên xe cà tàng của bố, hành động sau đó khiến tất cả cay mắt - Ảnh 1.

Cô con gái viết dòng chữ thể hiện tình cảm với bố lên chiếc xe "cổ"

Tuy nhiên, hành động hối lỗi của cô bé sau đó đã khiến nhiều người cay mắt. Lan Hương kể: "Hôm nay, lại một ngày mưa, mình thấy em gái viết mấy dòng này lên xe, nó mong bố đi làm về mở cửa ra là thấy.

Chắc nó đã nhận ra mình không đúng, khi quên mất người bạn này đã đưa nó đi qua bao ngày ốm đau, mưa rét tới viện, đưa nó tới những nơi viết nên những điều thật đẹp thời ấu thơ..."

Bên dưới câu chuyện là bức ảnh chụp dòng chữ cô em gái của Lan Hương viết phía sau chiếc xe ô tô để nhắn gửi đến bố:

"Con yêu bố. Bố ơi!

Bố là tất cả..."

Con gái vùng vằng không muốn lên xe cà tàng của bố, hành động sau đó khiến tất cả cay mắt - Ảnh 2.

Câu chuyện về tình thân gia đình khiến dân tình xúc động, cay mắt

Đi khắp thế gian, không ai bằng mẹ cha

Câu chuyện về tình cảm gia đình khiến nhiều người xúc động. Theo Lan Hương, ở độ tuổi mới lớn, em gái cô thường vô tư thể hiện cảm xúc, suy nghĩ. Chỉ khi lớn lên một chút, cô bé mới dần biết nghĩ và thương bố mẹ nhiều hơn.

Quả thực, đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, bằng bố. Con cái đôi khi cảm thấy tự ti, e ngại vì gia cảnh, vì bố mẹ chỉ là những người bình thường, làm công việc bình thường.

Nhưng thực ra, chẳng ai chê cười bạn khi bố mẹ bạn là những người lao động chân chính cả. Nghề nào cũng là nghề cao quý, có giá trị riêng của nó và dẫu bố mẹ chúng ta không hoàn hảo, nhưng họ luôn yêu thương con cái theo cách hoàn hảo nhất.

Vì thế khi còn có thời gian, còn có cơ hội thì hãy biết yêu thương, kính trọng và biết ơn cha mẹ vì họ đã là người cho ta cuộc sống này.

Bố mẹ có thể không phải là những người xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, thành đạt nhất nhưng họ chính là chỗ dựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất mỗi khi bạn mỏi mệt, vấp ngã.

Con gái vùng vằng không muốn lên xe cà tàng của bố, hành động sau đó khiến tất cả cay mắt - Ảnh 3.

Dẫu bố mẹ không hoàn hảo, nhưng họ luôn yêu thương con mình theo cách hoàn hảo nhất (Ảnh minh họa)

Theo Phương Uyên

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên