MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ bà 70 tuổi cho con trai thừa kế 4 bất động sản nhưng bị ốm lại yêu cầu con gái chăm sóc: Nguyên do ai nghe cũng khó chấp nhận

01-09-2024 - 20:25 PM | Sống

Cụ bà 70 tuổi cho con trai thừa kế 4 bất động sản nhưng bị ốm lại yêu cầu con gái chăm sóc: Nguyên do ai nghe cũng khó chấp nhận

Việc người phụ nữ Trung Quốc thiên vị, cho con trai thừa kế toàn bộ tài sản đã gây ra nhiều tranh luận.

‏Bà Vương 70 tuổi, (Thượng Hải, Trung Quốc) có 2 người con 1 trai 1 gái. Ngay từ khi các con còn nhỏ, bà đã thể hiện sự ưu ái với con trai hơn cả. Người phụ nữ này có định kiến cho rằng con gái sớm muộn gì cũng đi lấy chồng, trở thành con nhà người khác, không thể giúp đỡ bố mẹ. ‏

Vậy nên trong khi con trai làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, sự nghiệp và hôn nhân đều thuận lợi thì con gái bà Vương là cô Lưu sống khá chật vật vì không được học đại học như anh trai.‏

‏Cô Lưu kết hôn với một người đàn ông gia cảnh trung bình, dù 2 vợ chồng làm việc chăm chỉ nhưng chỉ có thể thuê 1 căn hộ nhỏ ở ngoại thành Thượng Hải. Sau khi cô Lưu sinh con, khó khăn lại nhân lên gấp bội vì chi phí sinh hoạt tăng cao. Chỉ có bố chồng cô Lưu hỗ trợ 2 vợ chồng, trong khi bà Vương ngoảnh mặt làm ngơ, cả anh trai cô Lưu sống dư dả nhưng cũng chưa từng giúp đỡ cô một lần.

photo-1725195508730

Gần đây một số bất động sản của bà Vương nằm trong quy hoạch bị phá dỡ và được đền bù 4 căn nhà. Sau khi hoàn thành thủ tục đền bù, người phụ nữ 70 tuổi quyết định cho con trai thừa kế toàn bộ 4 căn nhà. 

Cô Lưu nghe tin liền trực tiếp chất vấn bà Vương lý do mẹ thiên vị. Bà Vương chỉ nói rằng con gái lấy chồng xong chính là người ngoài, tại sao phải chia tài sản cho người ngoài?‏ Sự vô cảm của mẹ khiến cô Lưu vô cùng đau lòng, nhất là khi cô phải ở nhà chăm con và bố chồng bị bệnh, nguồn thu nhập duy nhất phải trông chờ vào chồng. ‏

‏Sau khi căn nhà đang ở bị phá dỡ, bà Vương sống cùng con trai và con dâu, 4 căn nhà đền bù đều được cho thuê. Trong thời gian sống chung bà Vương không tránh được những bất đồng với con dâu, không những vậy con trai và con dâu đều thường xuyên công tác xa nhà nên mối quan hệ ngày càng xa cách. Bà Vương ốm nặng nhập viện có bảo mẫu chăm sóc nhưng lại cảm thấy người già yếu ớt sống cùng như vậy là gánh nặng cho con cháu.

‏Vậy nên bà Vương đến nhà con gái, yêu cầu cô Lưu chăm sóc mình. Cô Lưu cảm thấy khó tin tại sao mẹ đang ở nhà anh trai rộng rãi, có bảo mẫu lại đến căn hộ nhỏ của gia đình cô. Bà Vương nói rằng: "Anh trai con tốt nhưng bận nhiều công việc, mẹ sợ gây rắc rối cho anh con. Dù sao con cũng chỉ ở nhà chăm cháu, chăm thêm mẹ không phiền đâu".

photo-1725195630279

Nghe xong câu nói của bà Vương, cô Vương quyết định nói hết bao nhiêu uất ức trong lòng lâu nay: "Mẹ cho anh con thừa kế cả 4 căn nhà, anh đương nhiên nên chu cấp cho mẹ khi về già. Không có lý do nào để con gái đã lấy chồng bị mẹ coi như người ngoài lại chăm sóc mẹ cả. Tiền anh thuê bảo mẫu cho mẹ bằng cả tháng sinh hoạt của gia đình con, nhà con vốn chật chội rồi, thực sự không đủ tiện nghi cho mẹ".

‏Hai mẹ con tranh cãi gay gắt, cô Lưu vẫn nhất quyết không cho mẹ vào nhà và gọi điện cho anh trai đến đón. Trước khi rời đi, bà Vương còn dọa kiện cô Lưu vì không hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng mẹ. Cô Lưu lạnh lùng đóng cửa, coi như cắt đứt mối quan hệ với người mẹ và anh trai vô cảm.

Cụ bà 70 tuổi cho con trai thừa kế 4 bất động sản nhưng bị ốm lại yêu cầu con gái chăm sóc: Nguyên do ai nghe cũng khó chấp nhận- Ảnh 3.

Video ghi lại hình ảnh bà Vương khóc lóc tố con gái bất hiếu, không cho mình vào nhà đã gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng chỉ trích cách bà Vương quá thiên vị con trai dẫn đến tình cảm gia đình sứt mẻ, con gái phải sống chật vật trong khi mẹ và anh trai đều dư dả. Nhiều ý kiến cho rằng bà Vương không nên đòi hỏi cô Lưu phải chăm sóc mình khi về già, lý do bà đưa ra càng vô lý và cho thấy người mẹ này chỉ nghĩ đến cảm nhận của con trai mà ngó lơ hoàn cảnh của con gái.‏

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên