MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ bà U70 đi làm tạp vụ kiếm tiền trả nợ giúp con, chứng kiến 1 cảnh mà ngậm ngùi dừng trợ cấp

12-01-2024 - 13:38 PM | Sống

Cụ bà U70 đi làm tạp vụ kiếm tiền trả nợ giúp con, chứng kiến 1 cảnh mà ngậm ngùi dừng trợ cấp

Sau thời gian dài đi làm kiếm tiền và giúp đỡ con trai, 1 cụ bà người Trung Quốc quyết định dừng chu cấp, để con tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Không nghỉ hưu, làm thêm kiếm tiền giúp con

Bà Trương năm nay đã ngoài 60 tuổi. Trước kia, người phụ nữ U70 đã làm việc trong 1 doanh nghiệp nhà nước, có mức lương ổn định và dành mọi điều kiện tốt nhất cho con. Sau khi về hưu, bà cũng chỉ nhận 1 mức lương hưu khiêm tốn, có 1 căn nhà khang trang để ở chứ không tiết kiệm được gì nhiều.

Trương Minh - con trai bà Trương năm nay đã 35 tuổi. Người này làm việc trong 1 công ty nước ngoài, lương rơi vào khoảng 10.000 NDT (tương đương 34 triệu đồng). Tuy nhiên, Trương Minh lại mới kết hôn, sinh con, phải tự lo cho cuộc sống của gia đình nhỏ nên tiền bạc trở thành gánh nặng với anh. Hàng tháng, con trai duy nhất của bà Trương cũng phải trả tiền lãi mua nhà nên thu nhập cao vẫn không đủ để trang trải.

Ở ngưỡng tuổi ngoài 60, lẽ ra bà Trương có thể được nghỉ ngơi như nhiều bạn đồng trang lứa khác. Thế nhưng vì tham công tiếc việc, cụ bà này vẫn muốn kiếm 1 công việc làm thêm để có “đồng ra đồng vào” và tinh thần thoải mái hơn. Hơn nữa, lý do lớn nhất thôi thúc bà Trương làm việc ở tuổi ngoài 60 chính là cậu con trai độc nhất.

Cụ bà U70 đi làm tạp vụ kiếm tiền trả nợ giúp con, chứng kiến 1 cảnh mà ngậm ngùi dừng trợ cấp- Ảnh 1.

Cụ bà hy sinh mọi thứ cho con trai. Ảnh minh họa: Internet

Sống trên thành phố nhưng mỗi lần gọi điện về quê, Trương Minh lại kể hoàn cảnh của mình với mẹ. Người này liên tục nói về những khó khăn khi sống ở thành phố, phải lo cho cả gia đình và gồng gánh khoản nợ. Vì vậy, anh muốn bà Trương giúp đỡ mình phần nào để bớt áp lực.

Vì thương con, người phụ nữ U70 đồng ý với con. Bà quyết định tìm tới 1 trung tâm thương mại và ứng tuyển vào vị trí tạp vụ ở đây. Hàng tháng, cụ bà U70 nhận được mức lương 2.000 NDT (7 triệu đồng). Toàn bộ số tiền này bà Trương đều gửi cho con để san sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền hàng tháng.

Chứng kiến 1 cảnh phải “quay xe”

Là người chăm chỉ lại hết mực thương con, bà Trương lúc nào cũng cố gắng làm việc để có được kết quả tốt nhất. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nhưng tới 1 hôm, bà Trương chứng kiến con mình ngồi trong 1 nhà hàng sang chảnh ở trung tâm thương mại bà làm việc.

Ban đầu, bà Trương không mấy bất ngờ cho tới khi nhận ra con trai mình gặp gỡ bố mẹ vợ. Thông gia của bà Trương cùng con trai, con dâu bà đang trò chuyện rất vui vẻ. Khi bố mẹ vợ hỏi về công việc và thu nhập, Trương Minh thậm chí còn tỏ rõ sự khoe khoang, nói rằng mọi thứ đều ổn, cuộc sống không có gì khó khăn. Trương Minh còn tiết lộ vợ chồng mình chuẩn bị mua xe ô tô mới với giá không hề rẻ.

Nghe xong lời khoe khoang của con trai, bà Trương đứng hình. Bà bất ngờ lấy điện thoại gọi cho con trai để xem thái độ ra sao. Trương Minh cầm điện thoại lên, nghe máy và nói dối bà Trương rằng đang bận họp, không tiện trò chuyện.

Chứng kiến cảnh này, bà Trương không biết nói gì, bần thần quay trở lại làm việc. Sau đó, bà đưa ra 1 quyết định dứt khoát rằng sẽ không trợ cấp cho con trai. Bà muốn con phải tự lực cánh sinh để biết quý trọng đồng tiền và chịu trách nhiệm với những gì mình đưa ra.

Cụ bà U70 đi làm tạp vụ kiếm tiền trả nợ giúp con, chứng kiến 1 cảnh mà ngậm ngùi dừng trợ cấp- Ảnh 2.

Cụ bà quyết định sống cho bản thân thay vì quần quật làm việc kiếm tiền cho con trả nợ. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó 1 thời gian, Trương Minh trở về thăm bà Trương và được bà tiết lộ sự thật. Biết lỗi của mình, người con trai cúi mặt xin lỗi mẹ vì đã nói dối và khoe khoang. Lúc này, bà Trương vẫn quyết định sẽ không hỗ trợ con về vấn đề tiền bạc nữa. Bà tin rằng con trai sẽ trưởng thành hơn sau quyết định này của mình.

Bố mẹ yêu thương con cái nhưng không nên chiều chuộng và cho đi vô điều kiện. Việc các bậc phụ huynh sẵn sàng hy sinh tất cả vì con có thể khiến người con ỷ lại, dựa dẫm, thậm chí coi điều đó là đương nhiên.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên