MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt

14-10-2021 - 11:28 AM | Sống

Sau đợt giãn cách và phòng dịch dài hơn 80 ngày, cuối cùng người Hà Nội cũng lại được ra đường ăn sáng.

Tối 13/10, thông tin Hà Nội cho phép cửa hàng ăn uống bán tại chỗ vào sáng nay 14/10 đã khiến dân tình sục sôi. Từ sáng sớm nay, hàng nghìn người đã ra đường thưởng thức các món ăn sáng sau hơn 80 ngày chờ đợi. Cuộc hội ngộ sau đợt giãn cách và đóng cửa phòng dịch dài nhất năm có quá nhiều cung bậc cảm xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, các hàng quán ăn sáng bán những món nóng như phở, bún… đón đông khách nhất trong sáng nay. Tại các quán phở nổi tiếng như phở Thìn bờ hồ, phở Khôi Hói, phở gà Hàng Điếu…, khách ra vào liên tục, luôn trong tình trạng kín bàn.

Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 1.
Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 2.
Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 3.
Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 4.

Spotlight của ngày mở cửa như mọi khi vẫn thuộc về các hàng phở

Tuy nhiên, ngoài các tiệm ăn sáng phục vụ món nóng, nhìn chung các hàng quán khác vẫn khá vắng vẻ, một số nơi vẫn “đóng cửa then cài”, chưa kịp chuẩn bị mở cửa lại.

Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 5.

Hàng mì vằn thắn trên phố Cầu Gỗ nô nức trong ngày mở cửa, cả chủ quán và khách hàng đều rôm rả

Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 6.

Một dãy bún - phở ở trung tâm phố cổ gần như không có khách

Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 7.

Đa phần các hàng quán đều có vách ngăn đầy đủ

Cuộc hội ngộ với quán xá lớn nhất năm của người Hà Nội: Nơi tấp nập, nơi vẫn “đóng cửa then cài” khiến khách mừng hụt - Ảnh 8.

Nộm là món thường được chuộng ăn chiều nên hàng nộm Đinh Tuyên Hoàng tuyệt nhiên không có khách vào buổi sáng

Một số quán cà phê đã mở cửa từ sáng sớm, AHA Hàng Buồm và Highlands Coffee Hàm Cá Mập đã kín bàn. Đã lâu người Hà Nội mới có một buổi sáng đi ăn phở rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê, giữa tiết trời se lạnh...

Theo Gia Hiển, Ảnh: Quý Nguyễn, Design: Thuỷ Tiên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên