MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản

20-03-2023 - 22:05 PM | Lifestyle

Hai vợ chồng cùng hai đứa con thơ tìm đến vùng quê, dựng lên ngôi nhà nhỏ, cải tạo mảnh vườn, cùng chung sống dưới khung trời bình yên với một vài hộ dân trồng lúa trong thôn.

Người Nhật Bản nổi tiếng với guồng quay công việc chóng mặt. Họ nỗ lực cả đời, cống hiến tất cả cho sự nghiệp, lắm lúc còn quên cả việc bản thân cần tình yêu và gia đình hạnh phúc.

Thế nhưng một thực tế là đất nước Nhật Bản lại có chỉ số hạnh phúc khá cao. Người Nhật có phong cách sống riêng, họ tối giản trong nhiều phương diện, có thể do đó mà khả năng tìm thấy hạnh phúc cao hơn. Cũng giống như cuộc sống của gia đình nhà Toshimori Yuko.

Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 1.

Gia đình bốn người của Yuko ở vùng nông thôn Nhật Bản, họ không giàu sang nhưng có cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên.

“Một mảnh vườn, ba bữa ngon, bốn mùa thơ, biết đủ biết an nhàn”

Nữ chủ nhà tên là Toshimori Yuko, mở tài khoản trên Instagram để chia sẻ cuộc sống bình dị của gia đình và ghi lại quá trình trưởng thành của hai đứa con (anh trai Sota và em gái Honoka), thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 2.
Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 3.
Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 4.
Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 5.

Hai vợ chồng Yuko cùng hai đứa con thơ tìm đến vùng quê, dựng lên ngôi nhà nhỏ, cải tạo mảnh vườn, cùng chung sống dưới khung trời bình yên với một vài hộ dân trồng lúa trong thôn.

Ngôi nhà của họ nằm đơn sơ dưới chân đồi, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, tràn ngập hương thơm cỏ cây và đồng lúa. Khung cảnh bốn mùa khoác lên mình màu sắc khác nhau.

Đối với Toshimori Yuko, ngôi nhà có thể không lớn, nhưng nó phải ấm áp và ngăn nắp. Trong nhà không có đồ trang trí sang trọng hay đắt tiền, nhưng luôn sạch sẽ và trang nhã. Yuko cực kỳ yêu thiên nhiên. Hầu hết đồ đạc trong nhà đều làm bằng gỗ, một số là đồ mua, một số là do chồng cô làm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, mọi thứ thật yên tĩnh và đẹp đẽ.

Toshimori Yuko và chồng phải đi làm mỗi ngày nhưng họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian nhiều nhất có thể để ở bên các con. Nếu bạn hỏi hai đứa con của Yuko món ăn yêu thích của chúng là gì? Câu trả lời chắc chắn là bữa cơm mẹ nấu.

Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 6.
Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 7.
Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 8.

Hàng ngày, Yuko nấu đủ kiểu món theo nhiều cách khác nhau: oden, lẩu chocolate, sushi, pizza, các loại bánh ngọt, salad... Thức ăn chứa đựng những kỷ niệm, khi các con lớn lên, ký ức chắc chắn đong đầy tình mẹ tha thiết.

Có lẽ chịu ảnh hưởng từ mẹ nên hai đứa nhỏ thích vào bếp, học làm bánh và nấu ăn. Nhìn cách chúng tập trung, cho dù thành quả không xuất sắc cũng là minh chứng cho sự nỗ lực và đam mê trẻ thơ.

Mẹ có tài nấu nướng, còn bố thì sao? Bố của lũ trẻ rất giỏi nghề mộc, anh không chỉ làm đồ chơi bằng gỗ cho con, mà còn sáng tạo nhiều vật dụng và đồ trang trí trong nhà. Chiếc xích đu mà hai đứa trẻ cực kỳ yêu thích trong sân cũng do một tay anh làm.

Mùa hè nóng nực, bố làm bể bơi bơm hơi cho hai đứa nhỏ. Dưới ảnh hưởng của bố, hai đứa trẻ thích tham gia sửa sang "làm đẹp nhà cửa" và giúp bố sơn tường, lau kính. Khả năng sau này, chúng sẽ giống bố, trở thành nghệ nhân lành nghề.

Các hoạt động ngoài trời của lũ trẻ có thể nói là phong phú và đầy màu sắc. Nhiêu đây thôi cũng đủ khiến những đứa trẻ khác không khỏi ghen tị với tuổi thơ vô tư và tràn đầy niềm vui của chúng. Thay vì cưỡi "vòng quay ngựa lớn" trong trung tâm thương mại, hai đứa con của Yuko đã trồng những cây hồng trong trang trại "sống chậm" của gia đình.

Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 9.

Sau khi hoàn thành vài hàng cây con, hai bạn nhỏ lại xuống mương giỡn nước, chẳng mấy chốc thành “hai chú khỉ bùn dễ thương”.

Quả dưa hấu mà hai anh em trồng ngoài đồng to đến nỗi cả hai phải hợp sức mới ôm được. Cả hai vui vẻ thưởng thức trái dưa hấu thơm ngon ngọt ngào dưới chiếc ô ngoài sân.

Trời nắng đẹp, đừng ở nhà! Hãy hét lên những ước mơ, để chúng chắp cánh bay lượn trên triền đồi xanh tươi. Bên những bông lúa vàng, tận hưởng thành quả lao động sau một hồi loay hoay trong gian bếp.

Dưới trận tuyết mùa đông đầu tiên, hai đứa trẻ háo hức đến mức không chịu về nhà dù bố mẹ kêu gọi khản cổ.

Năm mới đến gần, cả nhà cùng nhau làm mochi nếp dẻo, hai đứa nhỏ gồng mình với những cú giã cối nhẹ tênh. Với sự giúp đỡ của ông nội, hai đứa trẻ đã có chiếc chày nhỏ của riêng mình. Sau khi làm xong, chúng ăn liền một lúc mấy chiếc bánh, miệng cười giòn tan nói: "Ngon lắm".

Hãy sống nghiêm túc và tử tế với bản thân

Xuân có hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu bạn không có gì phải lo lắng, thì đó là thời điểm tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Gia đình bốn người của Toshimori Yuko sống ở vùng nông thôn, một cuộc sống bình thường đầy màu sắc và hạnh phúc.

Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 10.
Cuộc sống điền viên đáng ngưỡng mộ của gia đình nhỏ Nhật Bản - Ảnh 11.

Những đứa trẻ một ngày nào đó sẽ lớn lên và rời xa miền quê để đi học, đi làm ăn. Nhưng quãng đời tuổi thơ trong sáng và đẹp đẽ này sẽ đi cùng chúng suốt cuộc đời và trở thành kỷ niệm ấm áp nhất.

Theo Trung Hạ

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên