MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng

19-03-2022 - 11:51 AM | Sống

Chuyện tình hoàng gia của Công nương Mary và Thái tử Frederik luôn khiến mọi người ngưỡng mộ.

Những chuyện tình cổ tích Lọ Lem - hoàng tử vẫn diễn ra không ít trong thời hiện đại, nhất là khi quan niệm của các hoàng gia đã thoáng hơn rất nhiều. Tại đất nước Bắc Âu Đan Mạch xinh đẹp, Công nương Mary - người sẽ là Hoàng hậu tương lai chính là một nàng Lọ Lem điển hình như vậy với câu chuyện tình thú vị đã được dựng thành không ít bộ phim Hollywood như The Prince and Me (2004) hay Mary: The Making of a Princess (2015).

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Mùa hè năm 2000, Thái tử Frederik, khi đó 32 tuổi đã đến Sydney, Australia để tham dự Olympic Mùa hè. Vào một buổi tối, Thái tử đã cùng nhiều nhân vật hoàng gia khác như em trai - Hoàng tử Joachim, em họ - Hoàng tử Nikolaos của Hy Lạp, Công chúa Na Uy Martha Louise, Vua Felipe của Tây Ban Nha,... đến quán bar Slip Inn nổi tiếng giữa trung tâm Sydney để giải trí. Tại đây họ đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện vui vẻ với không ít người bản địa, trong đó có Mary Donaldson, khi đó 28 tuổi, một nhân viên marketing bình thường vốn xuất thân từ bang Tasmania hẻo lánh của nước Úc.

Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 1.

Cặp đôi hoàng gia tình cờ gặp trong một quán bar

Frederik và Mary đã nảy sinh tình cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên và họ trò chuyện cả đêm không dứt. Mãi đến lúc rời khỏi quán bar sau khi đã trao đổi số điện thoại với Thái tử Đan Mạch, cô nhân viên văn phòng mới được bạn cho biết hóa ra anh là người thừa kế ngai vàng của đất nước Bắc Âu cách xa mình hàng ngàn cây số. 

Ban đầu, cô gái trẻ chỉ nghĩ đây là cuộc gặp gỡ thoáng qua và mình không có cơ hội nào, cho đến khi Thái tử Frederik thực sự chủ động gọi điện cho Mary vào hôm sau. Họ cố dành thời gian ít ỏi còn lại của mùa Olympic để tìm hiểu và hẹn hò. Thế nhưng cũng chỉ được 1 tuần, Thái tử nhận hung tin bà ngoại mình là Thái hậu Ingrid qua đời và phải tức tốc bay về nước. Mary một lần nữa cho rằng đoạn tình cảm như cổ tích này chỉ là ảo tưởng.  

Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 2.

Không cần nhan sắc quá xuất chúng, cô nhân viên văn phòng vẫn chinh phục được hoàng tử trong mơ

Hành trình yêu xa cách ngàn cây số 

Sau khi trở về Đan Mạch, Thái tử Frederik vẫn giữ liên lạc với Mary qua những cuộc gọi, email liên tục vào cái thời mà công nghệ chưa phát triển như bây giờ. Giữa lịch trình bận rộn của mình, Frederik tìm cách bay đến Úc vài tháng một lần để có thể ở bên người yêu. Đến cuối năm 2001, sau hơn 1 năm yêu xa, Mary quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim và xách vali đến Đan Mạch - một đất nước vô cùng xa lạ để sinh sống. 

Quyết định của cô là một cuộc đánh cược lớn vì điều đó đồng nghĩa với việc Mary phải rời xa gia đình, bạn bè, từ bỏ công việc đang phát triển thuận lợi để đến một nơi mình còn không biết ngôn ngữ và chỉ quen biết đúng một người. 

Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 3.

Sau khi chuyển tới thủ đô Copenhagen, Mary làm cố vấn dự án cho Microsoft và tiếp tục cuộc tình bí mật với Thái tử. Trong thời gian này, cô cố gắng học tiếng Đan Mạch - thứ ngôn ngữ nổi tiếng là khó học. Đến cuối năm 2002, cặp đôi bị cánh săn ảnh bắt gặp và cô gái văn phòng bình thường người Úc bỗng chốc nổi tiếng toàn quốc. Báo chí không đánh giá quá tích cực cuộc tình của Thái tử với cô gái ngoại quốc vì Frederik vốn là một người đàn ông có tiếng đào hoa, đã có vô số cuộc tình ồn ào.

Thế nhưng lần này, chuyện cổ tích đã có cái kết có hậu. Tháng 4/2003, cặp đôi nhận được sự đồng ý và chúc phúc của Nữ hoàng Margrethe, mẹ Frederik. Vào tháng 6 năm ấy, Mary nhận lời cầu hôn của Thái tử khi hai người du lịch tại Rome, Italy.

Để trở thành Thái tử phi của Đan Mạch, Mary đã phải từ bỏ quốc tịch Australia, chuyển sang tín ngưỡng tôn giáo khác và đồng ý thỏa thuận mất toàn bộ quyền nuôi con nếu cặp đôi ly hôn trong tương lai. Ngày 14/5/2004, đám cưới cổ tích của cặp đôi được tổ chức tại nhà thờ Copenhagen. 

Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 4.
Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 5.
Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 6.
Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 7.

Hình ảnh đám cưới hoàng gia năm 2004

Sau 18 năm trời bên nhau, Thái tử Frederik và Công nương Mary hiện có gia đình hạnh phúc với 4 người con: Hoàng tử Christian (16 tuổi) - người thừa kế ngai vàng tiếp theo, Công chúa Isabella (14 tuổi), cặp song sinh Hoàng tử Vincent và Công chúa Josephine (11 tuổi). Sau gần 2 thập kỷ làm Công nương Đan Mạch, Mary đã trở thành một trong những thành viên hoàng gia được lòng dân chúng nhất. 

Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 8.

Công nương Mary vừa đón tuổi 50 vào tháng 2 vừa qua


Đi bar “va” phải hoàng tử là có thật: Hoàng hậu Đan Mạch tương lai và chuyện yêu xa nửa vòng trái đất như tình tiết phim thần tượng - Ảnh 9.

Vượt qua bao trở ngại, cặp đôi giờ có gia đình 6 người hạnh phúc

Nguồn: SCMP

https://kenh14.vn/di-bar-va-phai-hoang-tu-la-co-that-hoang-hau-dan-mach-tuong-lai-va-chuyen-yeu-xa-nua-vong-trai-dat-nhu-tinh-tiet-phim-than-tuong-20220318175846441.chn

Theo Chi Chi

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên