MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi họp lớp mà cứ ngỡ "đại hội khoe giàu", khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ

06-02-2022 - 19:30 PM | Sống

Đi họp lớp mà cứ ngỡ "đại hội khoe giàu", khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ

Có nhiều lý do để tôi không đi họp lớp với bạn bè, trong đó có sự tự ti về mức lương, nghề nghiệp của bản thân.

Họp lớp, câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết.

Nếu lớp nào đó đi đông đủ 70% cũng là may mắn lắm rồi. Không ít người còn chia sẻ tình cảnh buổi họp lớp vắng hoe, hay thậm chí chỉ có 1-2 người. Bởi ra trường nhiều năm, mỗi đứa có một tương lai và định hướng riêng.

Những học trò ngày nào cũng không còn ngây thơ, câu chuyện xoay quanh tương lai - công việc - gia đình, khiến cho buổi họp lớp cũng dần trở thành một điều gì đó nặng nề...

Dù cho không để tâm đến mấy, nếu mình lương lẹt đẹt 5-6 triệu, bạn bè lại thành công hết cả thì đi họp lớp cũng chạnh lòng lắm.

Đi họp lớp mà cứ ngỡ đại hội khoe giàu, khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ - Ảnh 1.

Khi ra trường mỗi đứa đều có công việc và định hướng riêng. Nếu không phải người quảng giao và khéo mồm, chúng ta rất ít có thể tiếp chuyện với những người quá khác mình. Dần dần, thay vì họp lớp, có lẽ họp nhóm là tốt hơn cả.

Đi họp lớp mà cứ ngỡ đại hội khoe giàu, khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ - Ảnh 2.

Ai cũng biết "tốt khoe, xấu che" nhưng nếu bạn bè thành công quá nhanh, đã thành "người này, người nọ" trong khi bản thân vẫn dậm chân tại chỗ lương dưới 10 triệu/tháng thì cũng đau lòng lắm. Đây cũng là lý do nhiều người ngại đi họp lớp vì phải kể ra cuộc sống hiện tại không ổn của mình.

Đi họp lớp mà cứ ngỡ đại hội khoe giàu, khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ - Ảnh 3.

Họp nhóm thôi là đủ. Những đứa bạn đủ thân thiết sẽ dễ nói chuyện và hiểu hoàn cảnh của nhau hơn.

Đi họp lớp mà cứ ngỡ đại hội khoe giàu, khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ - Ảnh 4.

Nhưng bạn ơi, cứ đi họp lớp đi, sẽ thay đổi thế giới quan lắm đấy! Update cuộc sống của nhau, thấy bạn bè vẫn ổn thì bản thân cũng mừng cho họ. Dần dần cuộc nói chuyện với những "người thành công" như vậy cũng giúp mở rộng thêm mối quan hệ và biết đâu bạn còn có thêm networking trong công việc.

Đi họp lớp mà cứ ngỡ đại hội khoe giàu, khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ - Ảnh 5.

Biết đâu đi họp lớp còn thêm vài mối làm ăn nữa đấy! Chẳng phải người ta luôn nói: Thêm bạn, bớt kẻ thù đi à.

Đi họp lớp mà cứ ngỡ đại hội khoe giàu, khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ - Ảnh 6.

Suy cho cùng, hãy để họp lớp quay về đúng nghĩa là họp lớp nào, bỏ hết mọi muộn phiền cuộc sống, chơi với nhau thật đã một hôm. Vì sau đó ai cũng có thế giới riêng, cũng có cuộc sống riêng để mà lao vào thôi.

Đi họp lớp mà cứ ngỡ đại hội khoe giàu, khoe nhà, khoe xe, khoe con cái... chán chẳng muốn đến gặp bạn cũ - Ảnh 7.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Nguyễn Đức

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên