MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi làm cả năm không để được đồng nào? Đây là lý do mấu chốt khiến bạn cứ miệt mài làm mà vẫn vô sản

27-12-2023 - 08:46 AM | Lifestyle

Đi làm cả năm không để được đồng nào? Đây là lý do mấu chốt khiến bạn cứ miệt mài làm mà vẫn vô sản

Cái nghèo không tự nhiên mà đến. Làm chăm mà vẫn nghèo là do ý thức của bạn.

Nhìn lại tình hình tài chính của bản thân trong năm vừa qua, 3 cô gái U30 dưới đây chỉ biết thở dài. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là "0đ tiết kiệm".

Whitney (27 tuổi, độc thân): Thu nhập 78.000 USD/năm (hơn 1,8 tỷ đồng)

Nhân viên phân tích dữ liệu (Data Analyst) là công việc nuôi sống Whitney, giúp cô có được mức thu nhập lên tới 78.000 USD/năm. Tính ra, mức lương mỗi tháng mà Whitney nhận được là 6500 USD (khoảng 158 triệu đồng) - Một con số không hề thấp so với mặt bằng lương dành cho các vị trí từ Senior trở xuống trong ngành phân tích dữ liệu ở Mỹ.

Vậy mà cô nàng 27 tuổi này vẫn không tiết kiệm được đồng nào. Lý do của tình trạng này gói gọn trong 3 từ: Nợ tín dụng!

Đi làm cả năm không để được đồng nào? Đây là lý do mấu chốt khiến bạn cứ miệt mài làm mà vẫn vô sản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Suốt cả năm qua, tôi phải thanh toán đều đặn 3200 USD/tháng bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi cho khoản nợ tín dụng. Đây là hậu quả 2 tháng tôi thất tình, từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022. Trong suốt khoảng thời gian ấy, việc duy nhất giúp tôi có thể ngừng khóc và cảm thấy khá hơn một chút chính là đi mua sắm" - Whitney chia sẻ.

Chỉ đến khi thẻ tín dụng đã hết hạn mức, không thể quẹt thêm được nữa, Whitney mới "bừng tỉnh". Cô nàng 27 tuổi này cho biết tới tháng 3/2024, cô mới trả xong món nợ này.

Melisa (29 tuổi, mẹ đơn thân): Thu nhập 37.000 USD/năm (khoảng 900 triệu đồng)

Điều phối viên (Scheduling coordinator) cho một công ty sản xuất đồ nội thất là công việc mà Melisa đã gắn bó trong suốt hơn 3 năm qua. Hiện tại, con gái của Melisa đã bước sang tuổi thứ 8.

Đi làm cả năm không để được đồng nào? Đây là lý do mấu chốt khiến bạn cứ miệt mài làm mà vẫn vô sản - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Tôi đã làm mẹ đơn thân ở độ tuổi 21 mà không có bất cứ sự hỗ trợ nào từ người thân. Tiết kiệm với tôi là việc quá xa vời trong suốt gần 8 năm qua và hiện tại cũng không khác đi là mấy. Dù đã thắt chặt chi tiêu ở mức tối đa nhưng với mức lương 3083 USD/tháng (khoảng 92,5 triệu đồng), việc có dư để tiết kiệm vẫn là quá khó với một bà mẹ đơn thân phải đi thuê nhà để sống ở Los Angeles" - Melisa bộc bạch.

Nhìn lại cuộc sống của mình kể từ khi làm mẹ, Melisa cho biết sẽ là dối trá nếu khẳng định cô chưa từng hối hận về quyết định sinh con năm đó: "Tôi yêu con, đó là điều chắc chắn. Nhưng thi thoảng tôi cũng ước ao giá như thời trẻ, mình yêu đương tỉnh táo và bớt mù quáng đi thì bây giờ cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều" .

Teona (26 tuổi, độc thân): Thu nhập 18.000 USD/năm (khoảng 438 triệu đồng)

Teona làm việc tự do trong lĩnh vực marketing đã được hơn 1 năm và đây là quyết định có phần sai lầm nhất trong 26 năm cuộc đời của cô gái này.

"Tôi nghỉ việc vào tháng 10/2022, sau hơn nửa năm làm 3 công việc cùng lúc: 2 công việc từ xa và 1 công việc fulltime. Ở thời điểm đó, mức lương từ 2 công việc từ xa thậm chí gần gấp đôi mức lương của công việc fulltime. Chính điều đó đã khiến tôi tự tin đưa ra quyết định nghỉ việc trong chớp mắt" - Teona kể lại.

Tuy nhiên, sự thật diễn ra không mấy suôn sẻ như Teona mường tượng. Tháng 2/2023, cô mất 1 công việc từ xa. 4 tháng sau đó, vào tháng 6/2023, cô mất nốt công việc còn lại. Kể từ đó cho tới hiện tại, Teona không tìm được bất kỳ công việc nào khác, đồng nghĩa với việc cô không có nguồn thu nhập và phải dùng tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống ở Ohio.

Hơn nửa năm "thất nghiệp toàn thời gian", Teona cho biết hiện tại số tiền tiết kiệm còn lại chỉ đủ để cô duy trì cuộc sống trong vòng 1,5 tháng nữa.

"Làm việc tự do đồng nghĩa với có nhiều rủi ro. Tôi chỉ nhận ra sự thật có phần cay đắng, khốc liệt này khi đã rải CV khắp các nền tảng tuyển dụng mà không có bất cứ hồi âm nào" - Teona bộc bạch khi nghĩ về quyết định nghỉ việc trong chớp mắt của mình.

Theo Refinery29

Theo Ngọc Anh

Phụ nữ mới

Trở lên trên