MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đi mắc núi, về mắc sông", thầy Park sẽ tự hại mình bằng "nước cờ liều" quen thuộc?

02-09-2021 - 18:10 PM | Sống

"Đi mắc núi, về mắc sông", thầy Park sẽ tự hại mình bằng "nước cờ liều" quen thuộc?

HLV Park Hang-seo đã không ít lần "dốc hầu bao" để "chơi tất tay" và thành công. Nhưng lần này thách thức trước mặt là quá lớn, và khả năng rủi ro cho thầy trò ông là cực cao.

Tiếp U23 Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình ở trận đấu quyết định chiếc vé dự VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo tung Đình Trọng vào sân, dù cho chấn thương của trung vệ này chỉ vừa mới lành và vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.

Trận đấu ấy, Đình Trọng chơi cực hay, và U23 Việt Nam có một trận đấu "cực bay", "giã nát" đội bóng đại kình địch Đông Nam Á đến 4 bàn không gỡ. Mỹ Đình vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa trong niềm vui, niềm tự hào khi dạy được cho đội bóng từng nhiều năm khiến bóng đá Việt Nam phải cúi mặt "một bài học nhớ đời".

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã chủ động tìm Đình Trọng để trao cho cậu học trò cưng của mình một cái ôm thật chặt. Cái ôm giữa Mỹ Đình ấy có lẽ là một trong những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của trung vệ người Hà Nội này.

Đi mắc núi, về mắc sông, thầy Park sẽ tự hại mình bằng nước cờ liều quen thuộc? - Ảnh 1.

Song đằng sau những giây phút cao trào ấy, đằng sau niềm hạnh phúc vô bờ bến của bóng đá Việt Nam ngày ấy, mấy ai còn để ý đến cái quỳ gối của Đình Trọng ở giữa sân trong trận đấu. Rõ ràng trung vệ này đã phải cắn răng, nén cơn đau để thi đấu. Trận đấu ấy, anh chơi cả trận.

Hậu quả đến cấp kỳ, sau trận đấu ấy, Đình Trọng dính chấn thương nặng, và từ đó cho đến nay, suốt hơn 2 năm trời, chưa bao giờ trung vệ này thôi bị ám ảnh bởi những hệ lụy nặng nề của chấn thương ngày ấy.

Trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam với U23 Việt Nam, Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương. Trước ngày đội tuyển lên đường sang Saudi Arabia, HLV Park Hang-seo gạch tên Bùi Hoàng Việt Anh, giữ lại Đình Trọng.

Chẳng ai lạ gì thói quen "dùng người cũ" của thầy Park. Đem Đình Trọng sang Saudi Arabia, chắc hẳn ông thầy người Hàn Quốc đã tính đến việc dùng anh như trận gặp U23 Thái Lan ngày nào, đặt trọn niềm tin vào anh để có thể đem về kết quả tốt đẹp nhất.

Đi mắc núi, về mắc sông, thầy Park sẽ tự hại mình bằng nước cờ liều quen thuộc? - Ảnh 2.

Vắng Văn Hậu, Đình Trọng sẽ phải "cõng" cả hàng thủ Việt Nam trên lưng?

Nhưng ở Saudi Arabia là một thử thách rất khác đang chờ HLV Park Hang-seo, các học trò của ông và cả Đình Trọng. Nó khắc nghiệt hơn rất nhiều so với trận thắng U23 Thái Lan trên Mỹ Đình năm nào, bởi đối thủ của đội tuyển Việt Nam quá mạnh, và các học trò của thầy Park phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, trước các đối thủ có thể lực và sức mạnh, tốc độ hơn hẳn.

Không ai có thể thay thế được Đình Trọng trong mắt thầy Park, nhất là khi ông đã mất trung vệ Bùi Tiến Dũng và Văn Hậu vì chấn thương. Nhưng hãy nhớ, đôi chân của Đình Trọng đã phải trải qua đến 2 lần lên bàn mổ, và chấn thương có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Nhưng không dùng Đình Trọng, thầy Park còn biết đặt niềm tin vào ai nữa?

Không chỉ Đình Trọng, Tuấn Anh cũng đang rất bấp bênh với chấn thương cũng chỉ vừa phục hồi, song cũng như Đình Trọng, tiền vệ trung tâm này là cầu thủ "không thể thiếu" trong lựa chọn của thầy Park.

Đi mắc núi, về mắc sông, thầy Park sẽ tự hại mình bằng nước cờ liều quen thuộc? - Ảnh 3.

Tuấn Anh sẽ thêm lần phải "đánh bạc" với chấn thương của mình?

Phải chọn Đình Trọng, phải chọn Tuấn Anh là bởi rõ ràng HLV Park Hang-seo không còn sự lựa chọn nào khác khi chính sách ưu tiên cho những cầu thủ mà ông "quen mặt" khiến các gương mặt mới có rất ít cơ hội được "thử lửa". Họ càng ít được "thử lửa", thì niềm tin của ông thầy người Hàn Quốc với họ lại càng ít.

Chắc hẳn trong sự nghiệp cầm quân của mình ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo chưa từng nghĩ tới việc gặp phải tổn thất quá nặng nề như ngày hôm nay. "Vận đen" ụp xuống bóng đá Việt Nam khi trước mặt thầy trò ông Park là những thử thách khó khăn, khắc nghiệt nhất. Nhưng "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nó cũng là hệ quả của việc quá tập trung vào thành tích để rồi "bỏ trứng vào cùng một giỏ".

Trước Saudi Arabia, HLV Park Hang-seo chắc hẳn sẽ thêm lần "đi nước cờ liều". Ông đã không ít lần từng thắng với "đòn cảm tử" ấy, song lần này, e rằng kết cục sẽ không được như ý.

Theo Tâm Anh - Ảnh: Đông Anh, Thiều Anh

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên