MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được coi là "bệnh nhân số 0" của giới thời trang, chị gái bệnh nhân số 17 tại Việt Nam lần đầu lên tiếng trên New York Times: "Tôi rất hoang mang lúc ban đầu"

12-03-2020 - 11:59 AM | Sống

Chị gái của bệnh nhân số 17 tại Việt Nam - Nga Nguyễn - vừa có bài phỏng vấn với tờ New York Times về bệnh tình của mình.

Chỉ mới hơn một tuần trước, Michael Burke - Tổng giám đốc điều hành của Louis Vuitton - vẫn còn đứng sau cánh gà, chờ đợi show diễn của ông - và cũng là show diễn cuối cùng của tuần lễ thời trang Milan - bắt đầu. Dù cả thế giới đang vô cùng lo lắng về chủng virus corona mới, hàng trăm tín đồ thời trang vẫn tụ hội về đây để thưởng thức những mẫu thiết kế sành điệu và độc đáo.

“Có ai trong số các bạn bị ốm không?”, ông hỏi. 

Mọi người nhìn xung quanh rồi nhún vai.

Thế nhưng, ông Burke không thể biết rằng, vào sáng sớm ngày hôm đó, trong phòng khám tại một đất nước khác, Nga Nguyễn - chị gái của bệnh nhân số 17 tại Việt Nam - đã bắt đầu ho.

Theo tờ The New York Times, Nga Nguyễn (27 tuổi) được coi là “bệnh nhân số 0” trong giới thời trang. Cô đã làm khách tại show diễn của Gucci tại Milan và show diễn của Saint Laurent tại Paris - hai trong số những sự kiện đông đảo người đến dự nhất năm nay. 

Em gái cô - bệnh nhân số 17 tại Việt Nam có tên là N.H.N, người mà báo chí Anh gọi là trường hợp “siêu lây nhiễm” - cũng tham dự tuần lễ thời trang kể trên.

Được coi là bệnh nhân số 0 của giới thời trang, chị gái bệnh nhân số 17 tại Việt Nam lần đầu lên tiếng trên New York Times: Tôi rất hoang mang lúc ban đầu - Ảnh 1.

Ngay sau khi phát hiện dương tính với covid-19, Nga Nguyễn đã được chuyển tới một bệnh viện ở châu Âu. Cô cũng phải liệt kê toàn bộ lịch trình di chuyển và những người mình đã tiếp xúc trong những ngày qua.

Thay vì được coi là một "influencer" (người có sức ảnh hưởng), Nga Nguyễn giờ đây bị gọi là "infector" (kẻ lây nhiễm). Cô trở thành mục tiêu chỉ trích của nhiều người.

"Tôi hoàn toàn hiểu được phản ứng gay gắt của mọi người, nhất là khi cả thế giới đang náo loạn vì đại dịch này", Nga Nguyễn nói. "Chúng tôi đã bị xét nét quá nhiều, nhưng tôi nghĩ phần lớn là vì những giả định và tưởng tượng về diễn biến của sự việc vừa qua".

“Mọi người nói rằng tôi đã biết mình bị bệnh khi có mặt tại các show diễn, hay khi bay về nhà. Những điều trên không phải là sự thật”, cô bổ sung thêm trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ New Yorks Times.

Theo Nga Nguyễn, cô và em gái bay từ London sang Milan (Ý) vào ngày 18/2 trong sự phấn khích tột độ. Họ đã dành cả đêm tại đây, tham dự show diễn vào sáng hôm sau rồi quay trở lại London.

Cô cho biết mình và em gái chỉ ở Italy trong chưa đầy 48 giờ.

Vào ngày 25/2, họ tới Paris (Pháp) để tham gia show diễn của Saint Laurent. Cuối tuần đó, em gái cô bay về nước.

“Trong suốt toàn bộ quãng thời gian đó, chúng tôi vẫn khỏe”, Nga Nguyễn cho biết. “Tôi vẫn đi tập gym, vẫn đi làm”.

Được coi là bệnh nhân số 0 của giới thời trang, chị gái bệnh nhân số 17 tại Việt Nam lần đầu lên tiếng trên New York Times: Tôi rất hoang mang lúc ban đầu - Ảnh 3.
Được coi là bệnh nhân số 0 của giới thời trang, chị gái bệnh nhân số 17 tại Việt Nam lần đầu lên tiếng trên New York Times: Tôi rất hoang mang lúc ban đầu - Ảnh 4.

Nga Nguyễn có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế nổi tiếng Anna Dello Russo

Vào 2/3, Nga Nguyễn đã tham dự một chuyến đi thực tế tại công ty. Khi đó, cô mới bắt đầu ho và tới ngày hôm sau thì cô biết mình đã nhiễm covid-19.

“Tôi rất hoang mang lúc ban đầu”, Nga Nguyễn nhớ lại. “Tôi không biết nó đã xảy ra khi nào và bao giờ”. Dù vậy, cô cho biết mình đã tự cách ly bản thân từ lúc đó. Nhiệt độ cơ thể của cô luôn dao động ở mức 39 độ C hoặc thấp hơn, những cơn ho xuất hiện ngày càng nhiều.

Ngay lập tức, Nga Nguyễn đã liên lạc với những người ở show của Gucci và Saint Laurent, cũng như gia đình, bạn bè, chuyên viên trang điểm và thợ chụp ảnh. Cô cũng cho biết, đồng nghiệp của mình không có ai có triệu chứng của Covid-19. Ngoài ra, họ cũng đã thông báo cho những người ngồi gần cô.

Hiện tại, Nga hy vọng mình sẽ cho kết quả âm tính trong đợt xét nghiệm tiếp theo vào thứ Hai tuần tới. Dù vậy, cô vẫn lên kế hoạch ở lại trong bệnh viện để đảm bảo kết quả chắc chắn đúng. 

Nga Nguyễn là một nữ doanh nhân, fashionista nổi tiếng sinh ra tại Hải Phòng, hiện đang làm việc và định cư tại London. Cô cũng thường xuyên di chuyển giữa Anh, Đức và Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại King’s College, London.

Nga Nguyễn từng có thời gian làm việc cho LVMH - tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu xa xỉ trên thế giới (Fendi, LV, Givenchy...) - trong bộ phận chuyên về mỹ phẩm và nước hoa tại Paris (Pháp), trước khi quay trở về công ty gia đình làm việc.

Nga Nguyễn đã hai lần được tham dự thảm đỏ của Met Gala - nơi hội tụ của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới như Naomi Campbell, Anna Dello Russo, Kylie Jenner… Cô gây chú ý khi là người Việt duy nhất có mặt tại sự kiện được xem như là “Oscar của giới thời trang” này.

Sau khi được công bố là bệnh nhân nhiễm Covid-10, Nga Nguyễn đã quyết định xóa tài khoản mạng xã hội một thời gian vì nhận được quá nhiều tin nhắn đe dọa bản thân và gia đình. "Sau khi hồi phục và trở về với cuộc sống thường ngày, tôi sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội" sau.

Theo New York Times

Được coi là bệnh nhân số 0 của giới thời trang, chị gái bệnh nhân số 17 tại Việt Nam lần đầu lên tiếng trên New York Times: Tôi rất hoang mang lúc ban đầu - Ảnh 6.

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên