MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ”

24-08-2021 - 09:18 AM | Thị trường

Săn sale chiếc flycam giá siêu rẻ, quảng cáo hay ho xịn xò lắm, camera fullHD, mua về dùng cảm giác như cục tiền bay đi mất đến nơi!

Nghỉ dịch không biết tiêu gì, lên Shopee lướt flash sale lại thấy bán flycam trông khá hay mà giá lại chỉ 500k nên mình đặt mua liền. Đọc comment thấy toàn đánh giá 5 sao nữa nên càng hào hứng ngày hàng về.

Món này thực ra không phải mới mẻ, giờ mới bán mà xuất hiện từ lâu rồi nhưng mình vẫn chốt mua bằng được. Phần vì mê các loại flycam xịn giá đến hơn chục triệu mà không đủ tài chính, phần vì tò mò xem 500k thì nó làm được những gì.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 1.
Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 2.

Chiếc flycam trông y hệt hàng của DJI, cũng có 4 cánh gập so le. Phần trông như cục pin kia thực ra liền với thân.

 
Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 3.

Viên pin thật rất bé, đút vào đuôi máy bay thế này.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 4.

Viên pin sạc qua cổng Micro-USB khá tiện, sạc tầm 1 tiếng mới đầy và bay được khoảng 10 - 15 phút.

Cầm chiếc flycam này lên, điều đầu tiên mình thấy là nó bé và nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều. Kích thước khi gập vào chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay và thiết kế thì gần như copy y chang dòng flycam của DJI gần đây. Đi kèm flycam còn có điều khiển từ xa, 1 viên pin. hộp đựng chống sốc, 4 cánh phụ thay thế, cáp sạc, tua vít và 4 càng chống va chạm, khá đầy đủ.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 5.

Chiếc flycam bé và nhẹ hơn nhiều các loại xịn đắt tiền, bên trong thân hầu hết là rỗng tuếch.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 6.

Đi kèm chiếc flycam là hộp đựng chống sốc và các phụ kiện.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 7.

Chiếc điều khiển có ngàm kẹp điện thoại nhưng không kết nối thì vẫn dùng được bình thường.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 8.

Phụ kiện đi kèm khá nhiều.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 9.

Phía trước có 2 đèn báo nhấp nháy chứ không phải cảm biến tránh vật cản như hàng xịn. Chấm đỏ nhỏ xíu kia chính là camera, không có chống rung hay tự đổi góc quay được.

Bên cạnh khả năng bay lượn, chiếc flycam còn được quảng cáo là tích hợp camera quay video fullHD, tự động quay về vị trí cất cánh… nghe khá “nuột”, cảm giác đáng 500k lắm.

Chiếc flycam này điều khiển thông qua sóng wifi, truyền được hình ảnh về điện thoại được nhưng hình ảnh cực kì mờ, chỉ ngang với chất lượng VGA của những chiếc điện thoại cục gạch của năm 2000.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 10.

Muốn điều khiển và truyền hình ảnh về điện thoại chỉ cần kết nối với wifi của flycam.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 11.

Chất lượng hình ảnh cực thấp, chán chả buồn chụp thử cái gì.

Cũng vì điều khiển qua wifi nên giới hạn sóng chỉ vào khoảng vài chục mét. Vì đang giãn cách mình không thử được ở khoảng không rộng nên không chắc nó có biết tự quay về khi bay tới giới hạn không.

Mới bật lên, chiếc flycam tự cất cánh và giữ độ cao khoảng 1 mét, nhưng không hiểu vì sao lại cứ tự tiến về phía trước chứ không bay lơ lửng 1 chỗ được dù trời không hề có gió. Mình đã thử check đủ cách xem có phải do thành phần nào nặng nhẹ quá không, và ngay cả bấm nút tự cân bằng trên điều khiển cũng không xi nhê.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 12.

Chỉ cần bấm 1 nút là chiếc flycam sẽ cất cánh/hạ cánh...

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 13.

... nhưng chưa kịp làm gì nó đã tự liệng tung tung rồi đâm vào đâu đó.

Thế là, chiếc flycam cứ bay lên là tự liệng rồi… đâm vào tường. Được cái, chất liệu nhựa nhẹ mà bền nên mình cố tình cho đâm, rơi xuống đất cả chục lần vẫn chưa thấy hỏng hóc gì. Cảm giác mua máy này về cứ như tập lái trước khi mua hàng xịn vậy.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 14.

Được cái đâm nhiều, rơi từ độ cao hơn 1 mét liên tục nhưng chưa có phần nào bị nứt gãy phải thay thế.

Chơi thử khá vui, đã tự điều khiển bằng tay cho nó lượn qua lại rồi nhưng mình vẫn không dám để bay quá cao hay xa vì sợ mất sóng nó không tự quay về mà cứ bay mãi rồi “ôm” luôn 500k của mình rơi đâu đó luôn. “Canh bạc” này coi như mình thua.

Flycam giờ 500k cũng mua được 1 cái, bay lượn suýt như hàng xịn nhưng cẩn thận “đi ngay nửa củ” - Ảnh 15.

Nghịch được 30 phút, mình quyết định cất nó vào hộp chứ không chơi nữa kẻo "bye bye" luôn 500k.

Dù vậy, cũng có thể chiếc flycam mình mua bị lỗi, vì đọc review trên mạng thấy hầu hết đều khen là bay rất ổn, không ai nhắc gì về vấn đề tự liệng lung tung cả. Nếu ví bạn đang dày mà không biết tiêu gì thì có thể đặt 1 chiếc về thử xem, có cả loại flycam bé xíu xiu giá rẻ hơn, hoặc có loại hứa hẹn quay cả video 4K với giá khá cao, không rõ có được như quảng cáo lại lại “cú lừa”.

Theo PH

Pháp Luật & Bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên