MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 30 tuổi, lương hơn 10 triệu, tôi không dám lấy vợ

18-05-2023 - 18:37 PM | Lifestyle

Gần 30 tuổi, bố mẹ lúc nào cũng thúc giục chuyện lấy vợ, nhưng tôi vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện đó vì chưa tự tin với khả năng kinh tế của bản thân.

Tôi sinh năm 1994, năm nay cũng đã 29 tuổi, vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Học hết đại học, tôi quyết định ở lại Hà Nội làm việc, thế nhưng công việc đến giờ vẫn long đong lận đận. Tôi đã chuyển việc 5 lần kể từ khi ra trường, song mức lương những vị trí sau cũng không khá hơn trước là bao. Hiện giờ, mỗi tháng thu nhập của tôi chỉ khoảng 15 triệu, trừ đi chi phí thuê nhà, ăn uống và những khoản tiền khác, mỗi tháng tôi cũng chỉ dư được khoảng 5 triệu đồng. Số tiền này, tôi lại phải phụ thêm bố mẹ nuôi em gái đang học đại học.

Gần 30 tuổi, lương hơn 10 triệu, tôi không dám lấy vợ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau gần chục năm ra trường, đi làm, đến giờ tôi chưa có nổi cho mình một khoản tiền tiết kiệm riêng. Dù gia đình vẫn luôn thúc giục chuyện lấy vợ, nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin.

Vài năm trước tôi cũng có người yêu, nhưng sau đó chúng tôi chia tay. Đã hơn 2 năm tôi không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào, bởi nếu có yêu, tôi cũng không dám cưới khi trong tay chưa có bất kỳ thứ gì đảm bảo sẽ lo được cho vợ con cuộc sống ổn định.

Tôi cảm thấy rất tự ti, ngoài công việc chính, tôi cũng theo bạn bè kinh doanh, nhưng làm đến đâu lỗ đến đó. Tôi đang suy nghĩ có nên về quê tìm việc hay không.

Theo Thảo Nhi

VOV

Trở lên trên