MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ

28-12-2022 - 09:51 AM | Lifestyle

Trong thời tiết se lạnh của mùa đông, được cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, dạo chơi khắp nơi khiến cả gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc.

Những ngày cuối năm đang đến gần, người lớn bận rộn với công việc, trẻ em tập trung học hành, thi cử... nên đôi khi bố mẹ và con cái không có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhân những ngày cuối tuần hoặc dịp rảnh rỗi, bố mẹ đừng quên đưa trẻ ra ngoài dạo chơi. Những chuyến du lịch sẽ giúp con xả stress sau những giờ học trên lớp, khám phá nhiều điều và gắn kết tình cảm gia đình.

Mới đây, chị Huyền (sống tại Hà Nội) cùng chồng đã đưa con trai là bé Đăng Khôi (tên ở nhà là Finn, 2 tuổi) du lịch tại Đà Lạt. Trong thời tiết se lạnh của mùa đông, được cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, dạo chơi khắp nơi khiến cả gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Hy vọng những kinh nghiệm của bà mẹ trẻ sẽ giúp ích cho các phụ huynh đang muốn đưa con đi Đà Lạt .

Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 1.
Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 2.

Lần đầu đi Đà Lạt của em bé.

Chuẩn bị gì khi đi du lịch Đà Lạt cùng em bé?

Đây là lần thứ 3 tụi mình ghé Đà Lạt, lần này đặc biệt hơn, thay vì 2 người chúng mình có thêm con trai nhỏ đi cùng nữa. Mình yêu Đà Lạt ngay từ những ngày đầu tiên tới, thích cái không khí bình yên của Đà Lạt, thích sự nhiệt tình và thân thiện của con người nơi đây, thích cả những giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của họ nữa.

Lần thứ 3 quay lại, Đà Lạt vẫn thơ mộng, đẹp và lãng mạn như ngày nào. Đây là chuyến đi lẽ ra đã phải có từ 1 năm trước nhưng vì dịch nên giờ mới có dịp cho con trai đi cùng. Du lịch cùng các bé vui hơn nhưng cũng mệt hơn rất nhiều. Em bé nhà mình bị ốm trước chuyến đi vài ngày, cả nhà đã mất ăn mất ngủ cho đến trước ngày bay thì con hết sốt nên vẫn quyết triển. Vì có quá nhiều thứ để chia sẻ, mình sẽ chia ra thành từng phần để kể cho mọi người.

Đi du lịch Đà Lạt cùng em nhỏ, cần chuẩn bị và lưu ý điều gì?

1. Thời tiết Đà Lạt

Mình đi tháng 12, thời tiết Đà Lạt khá ẩm ương. Mình đi 3 ngày thì ngày đầu tiên sáng nắng chiều mưa, ngày số 2 âm u mưa cả ngày còn ngày số 3 lại nắng ấm. Nhìn chung mùa này đi khá khó chịu đặc biệt các em nhỏ nào đang ở Hà Nội sụt sịt rồi thì vào Đà Lạt mùa này rất dễ ốm. Thời tiết rất quan trọng nên bố mẹ cần lưu ý đầu tiên trước khi book vé và pack đồ.

Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 3.
Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 4.

Cả gia đình cùng thưởng thức những món ăn ngon.


2. Chuẩn bị gì cho bé khi đi Đà Lạt

- Những món đồ trên máy bay: Bé nhà mình lần đầu đi máy bay và chưa được 2 tuổi nên mình cũng khá lo lắng. Để đảm bảo con hợp tác trên máy bay mình có chuẩn bị 2 cuốn sách nhỏ con yêu thích, vài món ăn vặt mà bé thích ăn ở nhà và con gấu bông bé yêu thích nhất. Trộm vía với từng này thứ thân quen chuyến bay diễn ra khá suôn sẻ và con gần như không bị khóc hay lạ khi máy bay cất cánh.

- Trang phục: nên mang đa dạng trang phục từ mỏng đến dày để phù hợp với thời tiết của Đà Lạt.

+ Áo phao, áo gió nhất định cần có.

+ Đồ len như mũ len, khăn len, áo len rất hợp để chụp ảnh ở Đà Lạt.

+ Áo phông cotton dài tay và quần dài tay mặc đi ngủ cho bé.

+ Áo mưa và ủng nếu gia đình muốn cho con di chuyển bằng xe máy.

+ Gợi ý tone màu: nâu be hoặc màu xanh, đỏ giáng sinh mặc mùa này chụp ảnh ở Đà Lạt sẽ rất đẹp.

Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 5.
Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 6.

Cậu bé Finn được cùng bố mẹ đi khắp nơi tại Đà Lạt.

- Đồ dùng cá nhân:

+ Kem chống nắng (nên có) vì ở Đà Lạt rất nắng.

+ Các loại chăm sóc da như kem dưỡng ẩm, dầu làm ấm cho bé.

+ Bàn chải đánh răng (mình mang xịt răng cho tiện).

+ Các loại thuốc hạ sốt, thuốc mũi, kẹp nhiệt độ đề phòng con ốm (rất nên mang theo).

- Tâm lý:

Mình nghĩ đây cũng là 1 phần rất quan trọng nhưng thường được bỏ qua. Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với môi trường thay đổi, chính vì vậy ba mẹ cần làm tâm lý cho các bé trước khi đi chơi. Nhà mình đã kể cho con về chuyến đi này 1 tuần trc ngày bay, về nơi mình sẽ đến, đến địa điểm nào và vui chơi gì ở đó. Chính vì vậy nên bạn Finn k quá bỡ ngỡ khi lên máy bay, và cũng thích Đà Lạt ngay từ lần đầu tới

Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 7.
Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 8.

Cả gia đình đã có trải nghiệm rất tuyệt.


3. Phương tiện di chuyển

- Nhà mình đi máy bay. Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi được free vé, từ 2 tuổi mất 75% tiền vé. Bọn mình đặt vé khá muộn nên hết tổng khứ hồi cho cả 3 người là 3,9 triệu.

- Từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt có nhiều cách, nhà mình chọn đi bus của sân bay giá 50k/người (trẻ em free). Ngoài ra mọi người có thể đặt taxi Labo giá khoảng 185k từ sân bay về thành phố. Lúc về nhà mình đặt xe bên này nhưng vì đặt muộn nên hết. Đi sân bay mọi người nên đặt xe taxi sẽ rẻ hơn so với grab nha.

- Di chuyển trong thành phố: Nhà mình chọn đi bằng xe máy nhưng có 1 ngày mưa rét nên cả nhà đi taxi. Đến Đà Lạt mà vào ngày đẹp trời đi xe máy sẽ rất thích vì ngắm được nhiều cảnh đẹp trên đường và chủ động hơn. Giá thuê xe máy khoảng 130-160k tuỳ loại xe nha!

Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 9.
Ghé Đà Lạt bình yên và thơ mộng vào một ngày mùa Đông se lạnh cùng gia đình nhỏ - Ảnh 10.

Finn nhỏ đáng yêu rất háo hức khám phá mọi nơi.

Cho bé đi đâu chơi đâu, ăn gì ở Đà Lạt

- Các mẹ thử cho con đi những địa điểm mình gợi ý nhé: Chika Farm, Puppy Farm, Still cafe, Quảng trường Lâm Viên, Chợ Đà Lạt, Blue Dream Bread.

- Những món ăn nên thử: Tiệm gà Tuktuk - Tiệm nướng Ú Nu, bánh mì xíu mại, bánh căn - bánh ướt, lẩu bò ba toa nhà Gỗ 29/1 Hoàng Diệu, bánh canh, lẩu gà lá É, ăn vặt ở chợ Đà Lạt.

Hy vọng các gia đình sẽ có một chuyến đi vui vẻ và thành công nhé.

Theo Thảo Hương

Tổ Quốc

Trở lên trên