MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai

04-11-2022 - 20:33 PM | Lifestyle

Chefchaouen là "viên ngọc trai xanh" ẩn sau dãy núi cao nhưng lại mang vẻ đẹp của một thiên đường nhiệt đới.

Ẩn mình trên dãy núi Rif của Morocco, thị trấn Chefchaouen, hay được biết đến với tên gọi “thị trấn màu xanh” là địa điểm du lịch tuyệt vời mà ít ai biết ở đất nước châu Phi này.

Chefchaouen sẽ khiến người ta choáng ngợp và liên tưởng ngay đến hòn đảo Santorini nổi danh vì sắc xanh phủ kín gần như toàn bộ. Dù không nằm ở vùng biển, mà còn ngược lại nằm trên núi, thế nhưng Chefchaouen vẫn tạo cảm giác như một thiên đường đảo xanh nhiệt đới nhờ màu xanh tươi mát, vô cùng dễ chịu và bình yên này.

Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 1.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 2.

Rất nhiều ngôi nhà trong thị trấn được phủ kín màu xanh đầy mê hoặc. Lịch sử cho nét đẹp độc đáo này không phải là do chính sách quảng bá du lịch mà Chefchaouen đã “xanh” như vậy từ thế kỷ trước. Những người tị nạn Do Thái từ châu Âu đã di cư chuyển đến đây ở trong những năm 1930. Họ sơn tường màu xanh khắp nơi khi xây dựng Chefchaouen vì nó được cho là có khả năng chống muỗi. Mỗi năm, những ngôi nhà lát gạch đất nung được quét lớp sơn mới để giữ vẻ đẹp đồng đều và độc đáo này. Nhiều du khách quốc tế khi đến đây đã gọi thị trấn là "Viên ngọc trai xanh”.

Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 3.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 4.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 5.

Chefchaouen rất đẹp, yên bình và khiến người ta liên tưởng đến “Santorini thứ hai”


Cuộc sống ở Chefchaouen bình yên và tươi mát như hình ảnh của nó. Người dân nơi đây sống chủ yếu nhờ du lịch và làm các ngành nghề thủ công. Vì khả năng tiếp cận không dễ, du khách sẽ phải vượt qua nhiều con đường núi nhỏ hẹp nên số người biết đến Chefchaouen không phải quá nhiều. Dẫu vậy, điều này cũng phần nào tạo nên nét bình yên, nhẹ nhàng cho “thị trấn màu xanh”.

Khả năng tiếp cận tương đối khiến Chefchaouen trở thành một trong những bí mật được giữ kín nhất của Ma-rốc (du khách có thể lái xe hoặc đi xe buýt — chuyến đi mất khoảng bốn giờ từ Fez và sáu giờ từ Casablanca). Sau nhiều giờ quanh co dọc theo những con đường núi nhỏ hẹp, thị trấn hiện ra như một ảo ảnh.

Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 6.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 7.

Tường xanh, trời xanh, cầu thang xanh, chậu hoa xanh: Bạn sẽ thấy mình được bao quanh bởi màu sắc với nhiều sắc thái khác nhau khi ở Chefchaouen.


Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 8.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 9.

Dọc theo những con phố y như mê cung, các nghệ nhân và thợ thủ công bày bán nhiều loại đồ truyền thống, bao gồm chăn và thảm dệt tay đẹp mắt, ấm trà bằng đồng và đồ gốm đầy màu sắc.

Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 10.

Thuốc nhuộm henna màu rực rỡ được bán khắp các đường phố. Thuốc nhuộm được sử dụng để trang trí bàn tay và bàn chân trong lễ cưới và các lễ kỷ niệm khác của cư dân thị trấn.

Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 11.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 12.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 13.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 14.

Không chỉ tường nhà mà cửa, cửa sổ, từng ngóc ngách nhỏ ở Chefchaouen đều mang sắc xanh nước biển.

Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 15.

Những cánh cửa ở thị trấn


Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 16.
Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 17.

Cam được trồng nhiều ở đây và màu sắc của nó giữa nền xanh càng khiến khung cảnh như một thiên đường nhiệt đới


Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 18.

Khu trung tâm nhỏ và không đông đúc của Chefchaouen


Ghé thăm thị trấn toàn màu xanh độc đáo: Giữa châu Phi lại có thiên đường bí mật như Santorini thứ hai - Ảnh 19.

Khung cảnh khi chiều tà ở "viên ngọc trai xanh"


Nguồn: CNTraveler


Theo Chi Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên