MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gửi tiết kiệm 165 tỷ đồng, chỉ sau 1 giờ, tài khoản ‘bốc hơi’ còn đúng 0 đồng: Ngân hàng nói không liên quan, lập tức cảnh sát phải vào cuộc

13-03-2024 - 15:04 PM | Sống

Người đàn ông Trung Quốc này không ngờ rằng sổ tiết kiệm cùng các giấy tờ liên quan đang cầm trên tay là giả. Trong khi đó, số tiền anh gửi đã 'không cánh' mà bay.

Nhâm Mậu là một doanh nhân thành đạt đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Do có khả năng nhạy bén trong kinh doanh, công việc làm ăn của anh rất thuận lợi. Chỉ sau 1 thời gian ngắn, anh sớm tiết kiệm được 1 khoản tiền lớn. Để tiền đẻ ra tiền, anh bắt đầu nghiên cứu những hình thức đầu tư.

Song là 1 người khá an toàn, anh quyết định gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Đang trong lúc tìm kiếm nhà băng uy tín, Nhâm Mậu được một người bạn giới thiệu để gặp cô Lương, người này tự xưng là "chủ tịch của ngân hàng lớn A ở tỉnh". Dẫu giữ vị trí cao nhưng khi gặp mặt, người phụ nữ này không hề giữ khoảng cách. Ngược lại, cô rất gần gũi và thân thiện.

Sau một thời gian nói chuyện và giữ liên lạc, 2 người trở nên thân thiết. Đồng thời, anh Nhâm rất tin tưởng vào người bạn này. Khi đó, anh gợi chuyện bản thân có một khoản tiền tiết kiệm nhưng chưa tìm được ngân hàng có mức lãi suất hấp dẫn. Ngay lập tức, người phụ nữ này tiết lộ cho anh gói gửi tiết kiệm tại ngân hàng A. Cô Lương cho biết, vì mối quan hệ thân thiết nên anh Nhâm mới được hưởng gói tiết kiệm này.

Qua lời giới thiệu của vị "chủ tịch ngân hàng", mỗi tháng, anh có thể hưởng mức lãi suất lên đến 4,8%. Theo Sohu, ở thời điểm đó, mức lãi suất của đa số các ngân hàng chỉ dao động khoảng 3%.

Sau khi nghe được thông tin này, không chần chừ gì, anh quyết định gửi tiết kiệm số tiền lên đến 48,4 triệu NDT (khoảng 165 tỷ đồng). Theo lời của Nhâm, ½ số tiền này là của anh. Nửa còn lại là của bạn bè và người thân gom góp lại với hy vọng cũng được hưởng mức lãi suất hấp dẫn như lời cô Lương.

Ngay ngày hôm sau, anh có mặt tại ngân hàng A để làm thủ tục gửi tiền. Do gửi số tiền lớn lại có cả tiền của người thân, anh Nhâm vô cùng cẩn trọng trong quá trình làm thủ tục và ký xác nhận các loại giấy tờ.

Gửi tiết kiệm 165 tỷ đồng, chỉ sau 1 giờ, tài khoản ‘bốc hơi’ còn đúng 0 đồng: Ngân hàng nói không liên quan, lập tức cảnh sát phải vào cuộc- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nhâm cho biết ngày hôm đó, chính chủ tịch Lương đích thân hướng dẫn anh làm các thủ tục này. Sau khoảng 1 giờ làm việc, anh ra về với một túi đựng hồ sơ chứa đầy đủ các giấy tờ chứng nhận tiền gửi. Về đến nhà, anh giao lại toàn bộ cho vợ để cất vào két sắt và chờ 1 năm sau để đến ngân hàng lấy lãi.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, anh Nhâm bất ngờ nhận được tin cô Lương bị bắt. Khi biết được thông tin này, anh khá hoang mang. Bởi toàn bộ số tiền tiết kiệm anh mới gửi ngân hàng đều do người này giải quyết.

Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng mang toàn bộ hồ sơ tiền gửi đến ngân hàng để nhờ nhân viên kiểm tra giúp số tiền trong tài khoản tiết kiệm. Anh hoàn toàn không tin vào những gì mình nghe được từ phía giao dịch viên.

Người này cho biết cuốn sổ tiết kiệm anh cầm trong tay là giả. Các giấy tờ liên quan cũng đều được đóng bằng con dấu giả. Vậy nên tại thời điểm đó, không có sổ tiết kiệm nào trị giá 48,4 triệu NDT đứng tên anh Nhâm.

Ngay lập tức, anh yêu cầu phía ngân hàng A giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, người quản lý không đưa được câu trả lời thỏa đáng. “Chúng tôi không biết. Đây là do giao dịch giữa anh và cô Lương. Muốn biết lý do và đòi lại tiền, anh cần gặp cô đấy. Chúng tôi không liên quan”, anh Nhâm tường thuật lại lời giải thích của đại diện ngân hàng.

Sau khi nghe lý lẽ này, Nhâm vô cùng tức giận nên lập tức liên lạc với cảnh sát Trung Quốc để được hỗ trợ. Từ đây, vụ việc được phanh phui thông qua lời khai của chủ tịch Lương.

Theo đó, số tiền tiết kiệm của anh Nhâm đã bị lấy đi toàn bộ chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Người phụ nữ này đã đánh tráo toàn bộ giấy tờ để những sổ tiết kiệm, giấy tờ liên quan mà người đàn ông này đang giữ đều là giả.

Sau đó, vị chủ tịch lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình cùng số giấy tờ thật có trong tay để chiếm đoạt toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh Nhâm lên đến 48,4 triệu NDT.

Tại đồn cảnh sát, vị chủ tịch khai nhận đã thực hiện hành vi này với mục đích sử dụng số tiền để đầu tư lấy lãi. Cô thực hiện trót lọt 3 vụ tương tự. Tuy nhiên, đến lần thứ 4 này, cô đã bị phát hiện.

Gửi tiết kiệm 165 tỷ đồng, chỉ sau 1 giờ, tài khoản ‘bốc hơi’ còn đúng 0 đồng: Ngân hàng nói không liên quan, lập tức cảnh sát phải vào cuộc- Ảnh 2.

Sau khi vụ việc được khởi tố, cô Lương bị kết án tù chung thân, đồng thời phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên