MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai tuyển thủ Colombia bị dọa giết sau khi đá hỏng phạt đền ở World Cup 2018

05-07-2018 - 11:59 AM | Sống

Carlos Bacca và Mateus Uribe được truyền thông xứ sương mù khuyên không nên trở về nhà sau khi sút hỏng 11m khiến Colombia thất bại 3-4 trước đội tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, Colombia và đội tuyển Anh phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để xác định cái tên giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2018.

Ở loạt đấu súng định mệnh này, Mateus Uribe sút bóng dội xà, trong khi cú sút của Carlos Bacca bị thủ thành Pickford cản phá bằng một tay. Sau khi Colombia bị loại khỏi World Cup 2018, cả Uribe và Bacca đều phải nhận những lời đe dọa tới tính mạng.

Hai tuyển thủ Colombia bị dọa giết sau khi đá hỏng phạt đền ở World Cup 2018 - Ảnh 1.

Carlos Bacca, cầu thủ cũng không thực hiện thành công 11m ở loạt sút luân lưu với đội tuyển Anh.

"Chết đi Carlos Bacca. Đồ chết tiệt! Đất nước này không muốn mày trở về", tài khoản David Castaneda đe dọa trên Twitter. "Tao ghét Carlos Bacca. Mày còn tệ hơn ung thư. Ung thư có thể đi bác sĩ chứ mày thì hết thuốc. Carlos Bacca hãy tự tử để kết thúc sớm cuộc sống đau khổ" - tài khoản HumorFPCosky.

Đây chỉ là hai trong vô số những lời đe dọa nhắm tới Bacca và Uribe, đúng dịp tưởng niệm 24 năm cái chết của Andres Escobar, cựu trung vệ sinh năm 1976 đá phản lưới nhà trong trận thua Mỹ 1-2 khiến Colombia bị loại khỏi World Cup 1994 ngay từ vòng bảng. Escobar đã bị bắn chết ngày 2/7/1994, sau vụ xô xát bên ngoài một quán bar ở Medellin.

Hai tuyển thủ Colombia bị dọa giết sau khi đá hỏng phạt đền ở World Cup 2018 - Ảnh 2.

Uribe (trái) bị dọa giết sau khi sút hỏng phạt đền ở trận thua Anh. Cách đây 24 năm, danh thủ Escobar cũng đã bị bắn chết vì đá phản lưới nhà ở World Cup 1994.

Nhưng không phải người hâm mộ Colombia nào cũng phát điên đến mức mất kiểm soát sau trận thua của Colombia. "Mọi người không muốn Bacca và Uribe phải chết. Không lẽ chúng ta lại muốn tái diễn thảm kịch Andres Escobar? Ở đất nước Colombia? Bóng đá phải có thắng, có thua. Chúng ta là một dân tộc" - tài khoản Brayan Sanchez viết.

"Tưởng niệm ngày mất của Andres Escobar và chúng ta lại muốn có thêm cái chết của Bacca. Xin lỗi, tôi không thể đứng về phía những con người tàn độc như thế. Hãy cút khỏi dòng thời gian của tôi" - tài khoản Lois Lane.

Trước đó, Sachi, em trai của Andres Escobar cũng đã lo sợ sẽ có án mạng nếu Colombia không thể đánh bại được đội tuyển Anh. Sachi cảnh báo, Colombia vẫn chưa rút ra được bài học sau vụ anh trai mình bị giết cách đây 24 năm.

Còn nhớ ở vòng bảng, Carlos Sanchez, hậu vệ phải nhận thẻ đỏ dẫn đến quả phạt đền khiến Colombia nhận thất bại 1-2 trước Nhật Bản cũng đã bị dọa giết. Cảnh sát Colombia cũng đang tiến hành điều tra những lời đe dọa nhằm vào Carlos Sanchez.

Theo Ngô Ánh

Helino

Trở lên trên