MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương", tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ

23-08-2022 - 11:41 AM | Lifestyle

Rời Hà Nội sau 15 năm sống và làm việc, đợt dịch khiến mình quyết tâm chuyển hẳn về quê và xây nhà! - Trích lời chia sẻ từ nhân vật.

“Mẹ đơn thân, không một chút hiểu biết gì về gạch đá xi măng hay nội thất, nhưng đã quyết rồi nên cứ thế làm thôi. Và thành quả sau gần một năm trời vừa làm nhà vừa tránh dịch (có giai đoạn dừng hẳn 2 tháng vì giãn cách), không biết bao nhiêu lần vui mừng, háo hức, rồi buồn bã, mệt mỏi vì rất nhiều vấn đề phát sinh, nhưng cuối cùng căn nhà đầu tiên cũng đã hoàn thiện.” - Hoa Phạm (35 tuổi, kinh doanh tự do) chia sẻ về quá trình xây nhà không mấy suôn sẻ của mình. Tuy vậy, Hoa vẫn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy với thành quả này: “Mình tự biết nó chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng đó là tất cả tâm huyết, tình yêu, nơi mình cùng mẹ và các con sẽ chia sẻ yêu thương từ nay về sau.”

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 1.

Hoa Phạm (35 tuổi, Hà Nội) và mẹ

Hành trình bỏ phố về quê: Dù vất vả nhưng đổi lại sự bình yên

Sau 15 năm sống ở thành phố, chủ yếu là sinh sống trong các căn hộ chung cư chật hẹp, mình luôn mong muốn có một ngày được xây một ngôi nhà với không gian rộng rãi để các con vui chơi. Cuối 2019 - đầu 2020 thì dịch bắt đầu bùng phát, nên mình quyết định nghỉ việc ở thành phố để về quê làm việc và sinh sống, sau đó mới quyết định xây nhà.

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 2.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 3.

Mặt tiền căn nhà đầu tiên của Hoa

Diện tích căn nhà là 515m2, thiết kế 2 tầng rưỡi, với kiến trúc gồm 6 phòng: 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ và 1 phòng thờ.

Mình mong muốn không gian sống thoải mái, dễ chịu nhưng đơn giản, tiện ích và hiện đại. Đất ở quê rộng rãi nên mình muốn làm theo mô hình nhà vườn với nhiều cây xanh và không gian mở. Mong muốn này khi thực hiện công trình ở một vùng miền núi khá là khó. Tuy nhiên mình cũng cố gắng để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Mình có tham khảo trên các website về nhà đẹp, nhà theo phong cách tối giản, sau đó mình trao đổi với kiến trúc sư để đưa ra thiết kế phù hợp:

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 4.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 5.

Phòng khách tông đen - ghi, nội thất toàn bộ mình mua online may mà vẫn ổn.

Từ phòng khách có thể nhìn thấy bể bơi nhỏ phía sau nhà. Mình thích thiết kế bể bơi này. Đây chính là khoảng xanh mát giúp mình thư giãn tâm hồn. Tại đây các con mình có thể bơi lội trong lúc mình nấu ăn, bên cạnh bể bơi mình cũng đặt bàn ăn lớn để gia đình có thể cùng nhau quây quần:

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 6.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 7.

Đây cũng là nơi mình đặt bếp nướng BBQ để tổ chức các bữa tiệc nhỏ cho gia đình

Đối với bếp, mình cũng lựa chọn làm khá tối giản, vì thời gian sử dụng ít. Nhà ở quê nên chủ yếu nấu ở khu bếp phụ phía sau, bếp chỉ để nấu bữa sáng cho các con hoặc làm bánh, nấu các món ăn nhẹ…

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 8.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 9.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 10.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 11.

Nhà mình xây gồm 4 phòng ngủ. Phòng ngủ chính có gam màu chủ đạo là trắng và xám đen:


Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 12.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 13.

Phòng ngủ phong cách tối giản được trang trí thêm bằng đèn tiffany


Ngoài những góc nhà mình yêu thích, thì khi chuyển về quê, mình còn được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời khiến mình mê mẩn:

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 14.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 15.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 16.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 17.

Khoảnh khắc ngắm nhìn hoàng hôn sau nhà, tự tay vun vén từng ngọn cây cỏ. Đôi lúc thì cùng mẹ chuẩn bị cho bữa cơm nhà,... và còn rất nhiều khoảnh khắc chỉ khi về quê mới có.

Mình mất bố từ nhỏ, mẹ mình thì ở quê, nên mình luôn mong muốn được ở gần mẹ hơn. Thời điểm dịch bệnh bùng phát, khiến mình nhận ra đây chính là cơ hội để có thêm thời gian cho gia đình, cùng nhau chia sẻ nhiều điều hơn trong cuộc sống. Và đó là khi quyết định bỏ phố về quê xây nhà của mình được lên kế hoạch.

Được về quê, sống cùng Mẹ, đó là điều tuyệt vời, ý nghĩa nhất đối với mình sau gần 15 năm xa quê!

Tích lũy tài chính thế nào để xây nhà?

Nhưng việc xây nhà ở quê không phải điều dễ dàng, đặc biệt là với mẹ đơn thân như mình, tất cả đều phải tự mò mẫm nghiên cứu. Khi xây nhà ở quê, việc mua vật liệu cũng như thuê nhân công rất khó, nhiều lúc phải chấp nhận giá cao hoặc chất lượng nhân công không ổn định như ở các thành phố lớn. Bên cạnh đó dịch bệnh cũng khiến cho công trình bị hoãn rất nhiều lần, có lần cao điểm hoãn đến 2 tháng.

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 18.

Tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, vườn rau sạch 100%. Khi này mình đang gieo hạt cho vụ mùa đầu tiên

Việc về quê đã được gieo trong suy nghĩ của mình từ khá lâu rồi, nên mình đã lên kế hoạch mua đất từ trước, chỉ đợi đến khi có cơ hội là chuyển về để xây nhà. Đất đó trước đây là đất trũng nên mình phải tiến hành đổ đất và chờ thêm 1 năm rồi mới làm móng.

Tổng chi phí để hoàn thiện căn nhà này rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng. Ban đầu, mình có vay một ít của người thân, nhưng hiện tại mình đã hoàn trả và căn nhà đã hoàn toàn thuộc về mình.

Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 19.
Hành trình 15 năm “cất 1 nửa lương, tích lũy về quê xây nhà để sống cùng mẹ - Ảnh 20.

Ở quê, cứ mỗi mùa vụ là vườn cây lại xanh um, mát mắt

Để xây được căn nhà đầu tiên này, mình đã tích lũy hơn 15 năm trời từ khi còn làm việc trên thành phố. Ở thành phố, thu nhập chính của mình chỉ ở mức trung bình, 15-20 triệu/tháng. Nhưng đều đặn, mình luôn dành ½ tổng thu nhập để thuê nhà và dành chi phí cho những khoản thật cần thiết trong cuộc sống. ½ số còn lại, mình dành hết để tiết kiệm. Cứ thế ròng rã nhiều năm trời, mình cũng tích góp được chút vốn.

Sau đó, từ những khoản tiết kiệm được, mình bắt đầu học đầu tư, mua các căn hộ nhỏ với giá tốt, sau đó bán lại và ăn lời. Tuy nhiên, cũng cần cân đối trong khả năng tài chính để việc mua - xây nhà không trở thành gánh nặng quá áp lực, tránh trường hợp xây nhà xong lại phải còng lưng trả nợ suốt đời.

Đối với mình, việc có một căn nhà thực sự có một ý nghĩa rất lớn, không chỉ là chỗ che nắng che mưa, nó còn là chốn về, nơi mà ở đó luôn có những người thân yêu nhất đang chờ ta.

Bỏ phố về quê là quyết định đúng đắn nhất của mình!

Cảm ơn Hoa vì những chia sẻ!

Ảnh: NVCC

Theo TRANG MINT - THIẾT KẾ: MAI LINH

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên