MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hậu vận đầy bi kịch của tỷ phú từng giàu thứ 8 thế giới: 99% tài sản ‘bốc hơi’ trong 16 tháng, 8 năm 'bóc lịch' với hàng nghìn tội phạm nguy hiểm

16-03-2022 - 11:46 AM | Tài chính quốc tế

Hậu vận đầy bi kịch của tỷ phú từng giàu thứ 8 thế giới: 99% tài sản ‘bốc hơi’ trong 16 tháng, 8 năm 'bóc lịch' với hàng nghìn tội phạm nguy hiểm

Với mái tóc bị cạo trọc như bao tù nhân khác, Eike Batista chấp hành án tù tại nơi giam giữ của hàng nghìn tội phạm từ trộm cắp, giết người, bắt cóc đến trùm ma túy.

Giàu lên hay lụn bại là câu chuyện không còn quá xa lạ trong giới tỷ phú thế giới. Tuy nhiên, có lẽ ít câu chuyện nào lại gây ấn tượng mạnh mẽ như chuyện của Eike Batista. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông từng là người giàu nhất Brazil và người giàu thứ 8 thế giới.

Trước khi mất tới 99,6% tài sản chỉ trong vòng 16 tháng, ông trùm kinh doanh này từng kiếm được 34 tỷ USD trong chưa đầy 1 năm rưỡi, nhiều lần sánh vai với các tổng thống và bộ trưởng của nhiều nước.

Hậu vận đầy bi kịch của tỷ phú từng giàu thứ 8 thế giới: 99% tài sản ‘bốc hơi’ trong 16 tháng, 8 năm bóc lịch với hàng nghìn tội phạm nguy hiểm - Ảnh 1.

Thế nhưng, giờ đây, ông đã mất gần như tất cả: khối tài sản khổng lồ và cả sự tự do. Tháng 9/2019, doanh nhân người Brazil bị kết án tù 8 năm và 7 tháng vì tội thao túng thị trường. Bên cạnh đó, ông còn phải nộp khoản phạt lên tới hàng trăm triệu USD.

Dưới đây là câu chuyện về bi kịch của Eike Batista:

"Máu" kinh doanh từ thời sinh viên

Eike sinh ra trong một gia đình giàu có vì cha của ông là một doanh nhân khá nổi tiếng của Brazil. Thời sinh viên, Eike làm thêm công việc bán bảo hiểm. Sau một thời gian, ông nhận ra mình rất có năng khiếu bán hàng. Năm 1981, ở tuổi 25, Eike mạo hiểm vay 500.000 USD để thành lập Autram Aurem – công ty kinh doanh vàng dựa trên hoạt động khai thác ở Amazon. Chỉ trong vòng 2 năm, Eike đã bỏ túi 6 triệu USD lợi nhuận.

Năm 1983, Eike liên kết với một công ty ở Canada và 2 năm sau, ông trở thành CEO của doanh nghiệp này. Việc là một CEO triệu phú ở tuổi đời còn trẻ của ông đã gây ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư. Thậm chí, ông còn thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông khi kết hôn với một người mẫu tạp chí Playboy nóng bỏng.

Đế chế kinh doanh đa dạng

Năm 1998, Eike thành lập công ty xử lý nước thải AMX – đơn vị đầu tiên trong số hàng loạt công ty sau này tạo thành tập đoàn khổng lồ của ông. Sau đó, ông thành lập các công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ năng lượng nhiệt, khai thác, dầu khí, logistics, bất động sản, đóng tàu cho đến công nghệ. Hầu hết các công ty này đều IPO và sau mỗi thương vụ, tài sản của Eike lại tăng lên gấp nhiều lần.

Ngoại hình ưa nhìn, chăm xuất hiện trước công chúng và kế hoạch kinh doanh ấn tượng là những yếu tố giúp Eike thu hút nhà đầu tư một cách dễ dàng. Thậm chí, ông còn thuyết phục được những người chưa bao giờ đầu tư vào cổ phiếu mở tài khoản chỉ để mua cổ phiếu của công ty do ông thành lập.

Hậu vận đầy bi kịch của tỷ phú từng giàu thứ 8 thế giới: 99% tài sản ‘bốc hơi’ trong 16 tháng, 8 năm bóc lịch với hàng nghìn tội phạm nguy hiểm - Ảnh 2.

Ảnh: Internet.

Từng có thời điểm, các nhân viên môi giới chứng khoán kể lại rằng số người mở tài khoản để đầu tư vào công ty của Eike lớn đến nỗi nhiều văn phòng phải mất nhiều ngày mới xử lý xong. Thời điểm đó, rủi ro của việc này gần như bằng 0.

Ngoài kinh doanh, Eike còn viết sách. Cuốn "Hành trình của doanh nhân vĩ đại nhất Brazil" do ông viết đã được mọi người đổ xô đi mua. Tuy nhiên, thời hoàng kim của vị doanh nhân này không kéo dài mãi.

Bi kịch chồng chất

Sự việc mở đầu cho sự sụp đổ của Eike xảy ra vào năm 2012 khi con trai ông lái xe và gây tai nạn cho một người đi xe đạp. Cùng năm đó, các nhà đầu tư bắt đầu mất kiên nhẫn với hiệu suất hoạt động của các công ty của ông.

Để bù đắp nhiều khoản lỗ, ông phải bán một phần tài sản của một số công ty. Một thời gian ngắn sau đó, các mỏ dầu của công ty khai thác OXG bị đánh giá là kém chất lượng, khiến giá dầu được khai thác rớt giá mạnh. Việc này khiến tài sản của Eike "bốc hơi" 7 tỷ USS chỉ trong 1 ngày.

Từ đó trở đi là một chuỗi bi kịch của Eike. Ông bị phát hiện là một trong những doanh nhân hưởng lợi không nhỏ nhờ việc hối lộ các chính trị gia Brazil. Đã có 4 cuộc điều tra khác nhau nhắm vào Eiki. Ban đầu, ông bị kết án 30 năm tù nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 8 năm 7 tháng.

Hậu vận đầy bi kịch của tỷ phú từng giàu thứ 8 thế giới: 99% tài sản ‘bốc hơi’ trong 16 tháng, 8 năm bóc lịch với hàng nghìn tội phạm nguy hiểm - Ảnh 3.

Eike bị kết án tù 8 năm 7 tháng vì tội thao túng thị trường (Ảnh: Internet).

Có lẽ nằm mơ Eike cũng không ngờ được rằng hậu vận của mình lại cay đắng đến vậy. Năm 2017, với mái tóc bị cạo trọc như bao tù nhân khác, ông bắt đầu chấp hành án tù tại Bangu, nơi giam giữ của hàng nghìn tội phạm từ trộm cắp, giết người, bắt cóc đến trùm ma túy. Ngoài khoản tiền phạt hàng trăm triệu USD nộp cho Ủy ban Chứng khoán Brazil, Eike còn bị cấm điều hành một công ty niêm yết trong vòng 7 năm.

Nguồn: BI, LATimes

https://cafebiz.vn/hau-van-day-bi-kich-cua-ty-phu-tung-giau-thu-8-the-gioi-99-tai-san-boc-hoi-trong-16-thang-8-nam-boc-lich-voi-hang-nghin-toi-pham-nguy-hiem-20220314161926874.chn

Theo Gia Vũ

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên