MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu "bỏ phố về quê" nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng

29-12-2023 - 20:03 PM | Lifestyle

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu "bỏ phố về quê" nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng

Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua.

Cuối năm là thời điểm phù hợp để chúng ta ngồi lại điểm qua các thành tựu tài chính đã đạt được trong năm cũ. 2023 được đánh giá là năm suy thoái kinh tế nói chung, kinh doanh ế ẩm, lương thưởng có nơi còn cắt giảm, chưa kể là bão sa thải.

Thế nhưng ở đâu đó, vẫn có nhiều người đã hoàn thành các cột mộc tài chính đáng nhớ. Dù thành tựu này có lớn hay nhỏ thì vẫn là bước đệm tốt để họ hướng đến một năm mới với nhiều hy vọng hơn. Hãy cùng nghe 3 người trẻ kể lại chuyện tiền nong, cũng như những bài học tài chính trong một năm đầy đáng nhớ nhé!

Xây nhà báo hiếu bố mẹ

Trong năm vừa qua, Thân Mạnh Tấn (28 tuổi, TP.HCM) đã hoàn thành mục tiêu tài chính lớn nhất là phụ bố mẹ xây lại nhà mới ở Huế. Tổng chi phí xây nhà là 2 tỷ đồng. Trong số đó, Mạnh Tấn đóng góp khoảng 1 tỷ đồng và phụ trách lên kế hoạch xây nhà, làm việc với các nhà thầu.

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 1.

Trong năm 2023, Mạnh Tấn hoàn thành mục tiêu xây lại nhà báo hiếu bố mẹ trước tuổi 30

Nhìn lại một năm vừa qua, anh chàng đánh giá bản thân quản lý chi tiêu khá tốt. Mạnh Tấn chia sẻ: "Thu nhập được phân chia rõ ràng cho từng mục đích cụ thể và ít có ngoại lệ. Có một khoản cá nhân nghĩ ở độ tuổi này mọi người nên cân nhắc là dành một phần cho các mối quan hệ và nhân viên của mình.

Việc này giúp mình giảm đi nhiều gánh nặng, tập trung phát triển các mục tiêu quan trọng hơn. Bên cạnh đó, mình cũng đang lên kế hoạch, tích lũy tài chính và kinh nghiệm cho những dự định kinh doanh riêng trong thời gian tới".

Căn nhà mới của gia đình Mạnh Tấn

Hoàn thành mục tiêu "bỏ phố về quê"

Đó là câu chuyện của vợ chồng Nguyễn Diệp (29 tuổi, cán bộ ngân hàng) và chồng Mạnh Thắng (34 tuổi, cán bộ kho bạc) đang sống tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, thành phố Thái Bình.

Để chuẩn bị cho hành trình "bỏ phố", họ đã lên kế hoạch ổn định cuộc sống và tích lũy tài chính từ cách đây 5 năm. Cho đến tháng 7/2023, sau khi nhà mới rộng 300m2 xây xong và công việc ổn định, cả gia đình mới chính thức dọn về quê sinh sống.

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 3.

Gia đình Nguyễn Diệp

Nguyễn Diệp tâm sự: "2023 là một năm có nhiều sự kiện với gia đình: Mình sinh em bé thứ hai, chồng hoàn thành khóa học Thạc sĩ và chúng mình xây nhà. Vợ chồng mình kết hôn được 5 năm, nghĩa là đã bắt đầu tích luỹ trong chừng đó thời gian để chuẩn bị cho những sự kiện lớn năm vừa qua.

Tuy nhiên, nhìn nhận lại trong cách quản lý tài chính thì chúng mình thực sự chưa biết tiết kiệm và chi tiêu còn hơi quá tay. Cụ thể, 1 tháng vợ chồng mình vẫn dành khoảng 30 - 35 triệu đồng cho chi phí sinh hoạt".

Nói về những quyết định tài chính còn đáng tiếc trong năm 2023, cô nàng nhận định: "Những năm trước, ngoài công việc chính thì chúng mình còn đầu tư thêm mảng bất động sản và chứng khoán. Tuy nhiên, năm 2023 vừa qua thị trường ảm đạm nên vợ chồng không đầu tư thêm gì mà chỉ tập trung tiền cho 3 sự kiện lớn mà mình đã nhắc ở trên.

Trước đó mình đã được khuyên năm 2023 nên đầu tư mua vàng. Tuy nhiên, rất tiếc vì lý do cá nhân nên mình không tham gia 'thị trường' này".

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 4.

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 5.

Không gian sống của gia đình 4 thành viên

Bắt đầu vận hành kinh doanh homestay riêng, đủ tiền sống tốt dù thất nghiệp

Nhìn lại năm 2023, Đức Duy (28 tuổi, TP.HCM) cho hay thành tựu của chàng trai là đủ tiền sống tốt dù đã nghỉ việc hơn 4 tháng. Với sự chuẩn bị tài chính là ít nhất 6 tháng lương cùng với trợ cấp thất nghiệp, chàng trai tự tin vẫn "ổn" cho đến ngày gia nhập lại thị trường lao động.

"Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định nghỉ việc của mình. Nhưng chủ yếu là do cá nhân thấy mất năng lượng khi đi làm và muốn nghỉ ngơi để học hỏi, trải nghiệm nhiều thứ hơn. Và mình đang tận dụng quãng thời gian này để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Vấn đề tài chính là thứ quan tâm gần như đầu tiên của mình sau khi quyết định nghỉ. Do đó, thời gian sau mình đã kiểm soát tiền nong chặt chẽ và sống tiết kiệm hơn. Ngoài ra, mình cũng đang thực hiện một vài dự án cá nhân và đầu tư cho việc học - khoản chi mà bản thân nghĩ không bao giờ bị lỗ. Cụ thể, mình đã dành khoảng 20 triệu đồng để mua sách, học nấu ăn và học calligraphy", Đức Duy kể.

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 6.

Đức Duy

Chàng trai tổng kết lại cách bản thân chi tiêu trong trong một năm đầy đáng nhớ: "Mình nghĩ cá nhân đã quản lý tài chính khá tốt để ít nhất là không phát sinh khoản nợ xấu nào. Chỉ mong năm tới, mình có thể phát triển thêm, tiết kiệm hơn và gia tăng những khoản đầu tư sinh lời khác.

Bên cạnh đó, một khoản chi 'đáng tiền' của mình là dành cho việc học nấu ăn. Nó đem lại cho mình nhiều trải nghiệm, kiến thức và cả những người bạn mới nữa. Còn khoản 'tiếc tiền' thì mình chưa nghĩ ra. Bởi lẽ hầu như khoản chi nào mình cũng thấy rất hợp lý, trừ lúc đi ăn trúng món dở mà vẫn phải trả tiền mắc thì hơi tiếc xíu thôi (cười)".

Và ngoài ra, gần thời điểm cuối năm, Đức Duy đã hoàn thành một mục tiêu tài chính quan trọng, đó là góp tiền cùng người yêu sửa lại căn chung cư cũ để kinh doanh homestay và studio. Đây là dự án mà chàng trai đã ấp ủ từ lâu và chỉ riêng phí sửa nhà đã tốn khoảng 200 triệu đồng. Hiện tại, homestay kết hợp studio của Đức Duy đã bắt đầu đi vào hoạt động và tất nhiên, phát triển mô hình kinh doanh này sẽ còn nằm trong nhiều mục tiêu sắp tới của anh chàng.

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 7.

Homestay kết hợp studio của chàng trai bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2023

Đặt ra mục tiêu tài chính nào cho năm mới?

Tăng gấp bội thu nhập là mục tiêu tài chính mà bất kỳ ai cũng muốn hướng tới trong năm 2024. Cả Đức Duy, Mạnh Tấn và Nguyễn Diệp đều không ngoại lệ.

Vừa trải qua một năm 2023 đã hoàn thành nhiều mục tiêu tài chính lớn nhỏ, Nguyễn Diệp chia sẻ: "Năm mới, mình dự kiến sẽ trả hết nợ vay xây nhà, đồng thời trích riêng một khoản tiền là chi phí sinh hoạt trong 6 tháng của gia đình như một quỹ dự phòng trường hợp hai vợ chồng không đi làm.

Hiện tại, mình đã có 2 em bé và sắp tới còn phải chăm lo đầu tư vào chi phí học hành cho các con. Với định hướng sắp tới, mình sẽ phải tiết kiệm trong những khoản mua sắm chưa cần thiết. Hơn nữa, mình muốn đầu tư vào kinh doanh truyền thống để tạo thêm nguồn thu nhập mới cho gia đình".

Trong khi đó, "nhân đôi thu nhập so với năm 2023" là mục tiêu siêu to đầu tiên mà Đức Duy muốn hoàn thành. "Ngoài ra, mình cũng muốn trong năm tới, bản thân sẽ tiết kiệm hơn nhưng cũng phải thông minh trong cách chi tiêu. Bởi vì ở năm cũ, có những khoản chi rất đáng để tiêu tiền nhưng mình đã bỏ lỡ. Sang 2023, mình sẽ phải tỉnh táo để không bị cám dỗ nữa. Thêm vào đó, mình dự tính sẽ không đầu tư gì thêm để đảm bảo nguồn tài chính ổn định", Duy nói.

Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 8.

Nhân đôi thu nhập là mục tiêu tài chính mà Đức Duy hướng đến

Còn về phía Mạnh Tấn, tăng thu - giảm chi cũng là đích đến mà chàng trai hướng đến trong năm 2024.

Anh chàng cho biết: "Nói về một khoản chi 'tiếc tiền' của mình trong năm qua thì là mua quần áo online. Thú thật mình chưa bao giờ dùng được hàng mua online nhưng thi thoảng thấy đồ đúng gu thì vẫn nhấn vào nút 'mua'. Sau đó, về nhà mình lại phải pass hoặc tặng cho người khác. Cũng vì thế, bỏ thói quen mua quần áo online là điều thứ nhất mình cần làm.

Đồng thời sang 2024, mình muốn nhân x1,5 thu nhập từ công việc văn phòng. Đồng thời, mình dự tính khởi nghiệp nên việc xoay vòng vốn là ưu tiên hàng đầu. Với dự án cá nhân, mình không kỳ vọng có thể gia tăng gấp bội thu nhập ngay. Nhưng mình mong nó sẽ tạo ra thêm thu nhập và là bước đầu tiên cho mục tiêu đạt được tự do tài chính trong 10 năm tới".


Hết năm 2023: Xây được nhà 300m2, hoàn thành mục tiêu bỏ phố về quê nhưng vẫn tiếc vì không đầu tư vàng - Ảnh 9.

Mạnh Tấn hy vọng dự án kinh doanh riêng sẽ là bước đệm tốt để anh hướng đến mục tiêu tự do tài chính

Theo VÂN ANH - DESIGN: TRƯỜNG DƯƠNG - ẢNH: NVCC

Phụ nữ số

Trở lên trên